1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm đuợc gì khi 20 tuổi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ECARTHERINA, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cinderella83

    cinderella83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi tỉ lệ cau có và tỉ lệ nhăn nhở của tôi bằng nhau.lúc buồn lúc vui . muốn có tí tiền nhưng ngại đi kiếm việc làm
    20 tuổi tự dưng tôi thấy chán VIỆT NAM khủng khiếp và yêu Paris điên cuồng. rồi tự nhủ mình đúng là đồ phản wốc. biết đâu một ngày nào đó đang sống ở Paris tôi lại thích đến 1 thành phố khác. mình thật chẳng ra gì
    tôi đang băn khoăn có phải tôi thiếu 1 số 0 ở số 20. thế thì già thật
    em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
  2. tuantrinhA13

    tuantrinhA13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui 20 tuổi và tui đã giúp mẹ... quét nhà
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    - Web về trường tôi: Trường THPT Lê Quý Đôn => http://diendanlequydon.com/
    - Web về lớp tôi: Lớp A13 => http://a13.loptoi.com/
  3. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị các mod và admin chuyển bài này qua box uộc sống đi. Để ở đây nhàm quá à. Không có gì đáng để thảo luận đâu. nhưng mà nhớ hỏi trước ý kiến của bác ECARTHERINA há. Tôi không có ý phá bài của bác đâu, hi`. Chuyển qua bõ khác rồi xoá bài của tôi luôn. ok
    Ai noi sao tui nghe dzay.
    Ai noi bay tui cung nghe luon. hi`
  4. boy_lonely

    boy_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nam 20 tuoi ,chac la luc do toi cung da gia voi nhung tro choi tre con va bat dau biet the nao la cuoc song .co le toi se lam 1 dieu gi do de cho cuoc song cua minh co y nghia hon ,vi du nhu yeu thuong 1 nguoi con gai nao do hay lam tat ca nhung gi co the de moi nguoi biet den minh va yeu quy minh hoac la vao www.ttvnol de cung lam quen voi tat ca moi nguoi
    [ng2q]
  5. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi : Tôi - một thằng người bình thường nhưng không tầm thường. Tôi thấy thế cũng gọi là tạm được ....
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  6. loinho

    loinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    năm đó ngồi hát " tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em ...hỡi chú ve nhỏ ngày đêm hát ca " hic , 4 năm sau "hát ca" thật !!!!
    người đi lạc
  7. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 84 có lẽ tôi chỉ mới 19 tuổi, nhưng có nhiều người thì bảo là 20 tuổi. Chẳng hiểu cách tính tuổi thế nào nữa, cũng chẳng muốn tìm hiểu, nhức đầu!
    Hơn 19 năm tôi chỉ sống với một tâm niệm "Sống là phải chiến đấu". Tôi làm những việc mà nhiều đứa ở cái tuổi tôi, rồi cả người lớn cho là vô vị. Nhưng tôi thích làm, vì đơn giản tôi muốn chứng tỏ bản thân. Tôi cố gắng tham gia và vươn lên trong các cuộc thi đó. Dù rồi sau đó 20 năm với một ít bằng vô giá trị với cuộc sống, nhiều lúc nhìn vào nó tôi lại cười một mình. Nhưng tôi không thấy tiếc. Sau một năm học ĐH, tôi đã tìm được con đường cho mình. Thực sự là vậy, tôi đang thấy vui, rất vui (vui liền 3 tuần rồi), vì bây giờ tôi chỉ cần bước đi và cố gắng bước đi chứ không còn phải mò mẫm tìm con đường đi cho mình nữa.
  8. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Thế thì bác tốt quá rồi còn than gì nữa chứ, như tôi khi ở độ tuổi như bác thì phải mò mẫn con đường mình phải đi đấy. BÁc còn không biết thầm cảm ơn các thế hệ đi trước đã chỉ đường cho bác à. hi`[/đùa]
    Còn về chuyện phân biệt tuổi tác thì có gì đâu mà bác phải khó nghĩa thế chứ. cứ nhớ tuổi ta thì sau khi lấy năm hiện tại trừ cho năm sinh rồi cộng thêm 1. Còn tuổi tây thì để nguyên.
    Chẳng biết tôi nói vậy có đúng. Chuyển diễn đàn này qua box cuộc sống há. Ở bên đó mấy bác kia buồn lắm mà. hi`
    Ai noi sao tui nghe dzay.
    Ai noi bay tui cung nghe luon. hi`
  9. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    He he.... Thì tôi có nói gì đâu. Tôi còn thầm cảm ơn vài bác lớn tuổi trên TTVNOnline. Nhờ các bác í mà tôi đã tìm được nhiều điều hay ở đây. Nên bây giờ dù nhiều lúc thấy chán chán TTVNOnline nhưng cũng không nỡ dứt.
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Năm 20 à? đang mài đũng quần ở Đại học. Năm 20 ko để lại ấn tượng nào hay hết, nhưng năm 21 thì mình đã tự làm ra tiền bằng chính sức lao động hẳn hoi! Năm 22, mình đã dẫn mẹ đi ăn nhà hàng vào ngày SN của mẹ, lúc đấy may quá, mới lĩnh lương! kekeke... bây giờ lại ăn bám vào mẹ già... tiền làm ra ở đây chỉ đủ mua kẹo thôi! chán...
    Hết rồi, đọc gì nữa?

Chia sẻ trang này