1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì 1 ngày mùa đông lạnh???

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi vinci, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì 1 ngày mùa đông lạnh???

    Bạn làm gì 1 ngày mùa đông lành lạnh(hoặc hơn)??
    Mỗi người 1 tính....
    and me...
    Tớ thích đi uống cafe 1 mình,nhất là những ngày trời hơi sương mù,ko khí mờ ảo ,buồn man mac...chui vào 1 cái quán , {1 nơi có gam màu chủ đạo là màu buồn ,gam màu lạnh,}nghe nhạc rock,{tệ thật,ko nhớ nổi là được nghe bài gì}nhưng rât hay,rất đúng tâm trạng,thấy thật hay..hmhmh,thế mọi người thích làm gì nhỉ??
    Chợt trở về với hiện tại,ta đã đứt mât 2 môn,đau lòng wá,ko hiểu ông trời thế nào,lại cho ta bi thủng xăm xe máy,dắt bộ ngoài đường mất 1 lúc,hic,lại đau thương.
    nhưng hôm nay vẫn vui!!!



    something's on the way....Je n'veux pas t'oublier..
     
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Chẹp , vào quán ăn 1 cốc kem , nghe nhạc trữ tình , ko mặc áo lạnh ....
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Chùm chăn mà NGỦ.
    Sáng ngủ đền tầm 11h30, dậy ăn trưa. Kiếm sách, báo, đĩa. Lại chùm chăn vừa đọc, vừa nghe, rồi lại ngủ. Đến chiều tối ăn cơm xong, kiếm bộ phim hay hay chùm chăn xem. Rồi ngủ tiếp. Hehe.
    Đấy là ngày nghỉ.
    Còn ngày thường thì vẫn khốn nạn như thường thôi.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  4. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chăm vào ttvnol quá nhỉ ? :) me too :))
    vnv
  5. Sai_31

    Sai_31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thích ngủ , thiếu ngủ trầm trọng
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ở nhà ngồi máy tính nghe nhạc chơi điện tử và lên mạng .
    Chán
    ĐI ra đường thì lạnh . Đi đâu thì không có tiền

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đi đa'' bóng,
    Gone with the wind ... far away ...
  8. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Vác 5 dĩa bắn giết về, cho vào máy.....để một bát ô tô bim bim và 1 lon Rihno bên cạnh......lên giường trùm chăn kín người......tèn tén ten!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  9. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ngủ thì cũng thích lắm đấy nhưng lúc ngủ dậy lại thấy tiếc ghê ghớm là tiếc luôn , thấy thời gian cho giấc ngủ í lãng phí quá ..nếu mình mà thức thì hưởng thụ được khối thứ .
    Trời càng lạnh càng thích ra đường đi chơi mới buồn cười . Ra đường để cảm nhận cái rét bên ngoài và cái lạnh lẽo bên trong của mình , hình như mình rất hợp với những ngày mùa đông âm u xám xịt , cảm giác đầu óc lúc đó rất nhẹ nhàng và bình yên .Nếu có một người bạn ngồi cùng thì cũng tốt , nhưng thích một mình hơn .
  10. dienvientoi

    dienvientoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Xem tuyết rơi

Chia sẻ trang này