1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì 1 ngày mùa đông lạnh???

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi vinci, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ bác Vinci muốn hỏi là buổi sáng trưa chiều tối,ngày thường chủ nhật hay lễ tết,...mỗi ngày có 1 kỉu riêng...
    Nếu là ngày thường,lại nghỉ học thì ắt là vừa nghe nhạc vừa ôm điện thoại cả buổi sáng ...
    Nếu là Chủ Nhật,đi ăn sáng rồi lại ôm điện thoại và nghe nhạc
    Nếu là buổi chiều------->music+ ngủ
    Buổi tối------->music +cảm hứng bất thường=mỗi lúc 1 kỉu
    (Cuối cùng thì tựu chung là phone và music)
    Đêm-------->chát
    And I still know....

    Too Much Luv Will Kill Us...
  2. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Giống mình, được cái thích đi ngoài trời lạnh. Lạnh , xuýt xoa liên tục mà vẫn thích đi.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Hà Nội bông bềnh trôi theo heo may.
     
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chẹc, nói chugn là ngẫu hứng, nhưng thích ra ngoài hơn. Ùi, mà 3 kon toàn dạt nhà mấy hôm trời lạnh nhờ, mấy vụ sì căng đan toàn vào những hôm trời lạnh
    Mong là tết năm nay lạnh, đừng như mấy ngày hôm nay hu hu
    You, you may say I'm a dreamer...
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ... Ngày thường .. thích kím xèng ...( cả học nữa ) .. ngày nghỉ .. thích " lia " xèng ... tất nhin là cùng bạn bè
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ừ hé ... ở nhà thì ngủ nhưng đã mò được ra đường là lại chẳng mún về Trời lạnh thích đi xe kẹp 3 ... kẹp 2 cũng được ... ôm đứa ngồi trước ... nghĩ đến mà thèm
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  6. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Ừ, giống như hôm nay ý, mình ngủ cả ngày....buổi chiều dậy thấy mình đánh mất một ngày rồi! Chán thật đấy! Sau mình ghét những buổi chiều ảm đạm thế nhỉ?
             __()____[]---  __(_=#=_____[]==========E[_|_|_]________||||||__  \_@@___@@___@@_/
     
  7. Sai_31

    Sai_31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong quay lại đầu mùa đông , và quay lại những ngày của 2 đứa ........... Mùa đông đẹp nhưng buồn lắm , chẳng biết đi đâu nếu thiếu ..........
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày lạnh thì chỉ có chảy nước mũi cả ngày,suốt ngày xụt xịt,tốn tiền giấy ăn và tiền thuốc,vô bổ
    Cantona
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nóng, hôm nay giống như mùa thu, nhiệt độ từ 15-14oC gì mà... Hehe, nhưng mà đi đường không phải đeo găng tay
    You, you may say I'm a dreamer...
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ai đã xem Bản Tình Ca mùa đông chưa . Có nhưng mà chả dám xem .
    Còn Vi Tiểu Bảo . . NHiều phim wá mà chán chả muốn xem . Toàn phm bộ xem lâu chết mất
    Chỉ muốn xem Hành Động thôi

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite

Chia sẻ trang này