1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bạn đang buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 29-12-2001, 22/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 29-12-2001

    29-12-2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì khi bạn đang buồn

    Trong cuuộc đời không ai là không có lúc buồn lúc vui .Khi buồn mỗi người có một cách khác nhau để quên giải toả .Như em thì thường nghe nhạc không lời và ngồi một chỗ
    Các bác thì sao???
    Cho cả nhà vài kinh nghiệm để tham khảo, ok?


    red=9
  2. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nhậu.
  3. 29-12-2001

    29-12-2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hic sao tốn kém thế
    cách khác đi tui không đủ 'đô'
    red=9
  4. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ngủ.
  5. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm, không nên. Đi lòng vòng, dù chỉ có 1 mình hoặc ngồi 1 mình trong phòng, nhạc ầm ầm (rock càng tôt).

    You don't live until you love with all your heart and soul!
  6. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Phu` thuỷ nói sai rùi. Nếu mà sầu não thì lên chat hoặc là vào TTVNONLINE là hết ngay a`. Đúng không?
  7. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    khi buồn hả? tớ thường tìm một nơi ngồi một mình, suy nghĩ và ăn. Càng buồn, tớ càng thích ở 1 mình và gậm nhấm nỗi buồn đó.

    DO&DEN

  8. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ cậu gặm bao lâu thì sẽ hết nỗi buồn, do&den?
  9. tuananh80

    tuananh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hehehe... em thì hay lang thang ngoài đương... ngắm... hehehehe

    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
    Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh.
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    cái này đã viết ở topic khác, bây giờ paste lại vào đây, những cảm giác lúc nào cũng như thế...............
    "khi buồn, tôi thích có một người bạn bên cạnh tôi, dù chẳng để nói gì, lượn vòng vèo trên những con đường đã quá quen thuộc để rồi lại thấy chúng chẳng dẫn đến đâu cả...............Rồi để đêm lại phone cho nhau đến sáng, bật nhạc cho nhau nghe, nỗi buồn cứ qua đi đơn giản vậy thôi...........Nghe nhạc buồn, và suy nghĩ, tại sao mình lại phải buồn khi cuộc sống còn nhiều điều để mình thấy vui...........

    Et ton visage me revient du passé.........

Chia sẻ trang này