1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bạn đang buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 29-12-2001, 22/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    khi buồn mình thường khóc , chỉ khóc một mình thôi , khóc cho đến khi không thể khóc nữa , tôi thường ít khi khóc trước mặt mọi người dù buồn , lúc buồn nếu có ai đó ở bên cạnh tôi sẽ cười dù trong lòng rất muốn người ta ở bên cạnh mình , thực sự tôi cũng không hiểu chính mình nữa
    khunglong
  2. nguyenvienus

    nguyenvienus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    những lúc tôi buồn tôi thường lái xe máy đi rong chơi ngoài đuờng , đẽ quên đi nỗi buồn ,buồn về công việc thì ngươi ta có thể mau quên , chứ buồn về tinh y thì khó lắm bạn
    [blue]
  3. cantonahp

    cantonahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    luc buon toi thuong ngoi 1 minh mot cho yen tinh va suy nghi tai sao minh lai buon de lan sau toi se tranh xa noi buon do ra.Toi thuong co gang lam viec nhieu de noi buon qua nhanh, hay de cho minh ban ron 1 chut la ban se ko con cho de noi buon xam chiem.Tren doi nay con rat nhieu dieu de minh vui ma, hay luon tuoi cuoi va vui ve nhe ban.
    HANG
  4. 29-12-2001

    29-12-2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều lắm, nêu như ai đang buồn mà được chia xẻ như mình thì mình nghĩ nỗi buồn đó xẽ nhanh chóng tan biến
    Hung
    red=9
  5. Do

    Do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    KHi buồn tôi thwờng đạp xe đi lang thang khắp thành phố, rồi về nhà nằm ngủ
    DO
    Đthong
  6. tranqvinh

    tranqvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2001
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nếu một người bạn thân có thể chia sẻ nỗi buồn thì hãy đến tâm sự với người bạn đó, còn không bạn hãy làm 1 việc mà mình ưa thich, công việc sẽ giúp bạn quên đi nỗi buồn.

    Hai Chau
  7. moonkt

    moonkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ăn cho thỏa thích....bởi thế khi buồn càng nhiều thì mình càng béo ..hhì...
  8. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Kiếm 1 chỗ nào đó....HHH...EÉE....TTT, dĩ nhiên đừng có dại mà đứng chỗ đông người, cho ngay vào châu quỳ đấy :D

    You don't live until you love with all your heart and soul!
  9. canhcay

    canhcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    sao lai khoc co chu neu tuibuon u cung con tuy luc,toi gap ban than nhat de buon than,toi an nhung gi toi thich len mang,nghe nhac,di xem phim mot minh ,noi chung la rat lam tro,chi co dieu,luc toico the gap ban be de noi ra thi luc do toicung lay lai duoc thang bang rui,chu con luc moi buon toikhong the nao momieng ra duoc,toicung tu ngam no mot minh thoi
    canhcay
  10. young

    young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng bao giờ phải gặm nhấm nỗi buồn cả,mọi người có biết tại sao không?Đơn giản là vì lúc đó tớ đang ngồi trong hàng ăn,hàng truyện ,hàng chat hoặc đang chu du trong xứ sở mộng mơ..hì..hì.Thế là chẳng có buồn gì hết.
    Nhưng cũng phải nói rằng những lúc thật sự buồn thì chỉ có nước khóc thôi.Vậy đó.
    [green]lovely

Chia sẻ trang này