1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bạn đang buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 29-12-2001, 22/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camchuong

    camchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi mình buồn ư? Lúc trước mỗi khi buồn mình hay mở nhạc nghe, nhất là những bài đúng với tâm sự của mình, nhưng bây giờ thì mình sợ nghe nhạc vì nó chỉ khiến mình nghĩ đến nỗi buồn nhiều hơn mà thôi. Những lúc ấy, mình sẽ kiếm bạn để đi chơi, cố gắng không nghĩ đến điều đang phiền muộn, làm gì đó cho quên đi hoặc trốn vào góc nào đó không ai thấy mình và nhìn ra đường phố, nhìn dòng xe chạy hối hả mình tự nhủ ai cũng có nỗi buồn nhưng họ vẫn phải sống và làm việc đấy chứ tại sao ta lại ngồi đây? Mọi người có thể biết bỏ nỗi buồn qua 1 bên thì tại sao mình lại không thể.
    Nếu vẫn không được thì cũng là lúc mình mệt mỏi với điều đó quá rồi thì tốt nhất là nên đi ngủ, các bạn biết không khi ngủ mình có cảm giác là thoát khỏi thực tại đang sống dù chỉ trong vài phút hay vài giờ và điều đó thật sự giúp mình cảm thấy đỡ hơn, thoải mái hơn khi tỉnh dậy và thế là mình bắt đầu lao vào công việc hoặc học hành.
    Các bạn thấy thế nào?
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    dưng mà phải nõi rõ là buồn gì cơ!

    TO DAY IS GOOD DAY TO DIE
    [/size=10]
  3. ngmaiquynhnhu@yahoo.com

    ngmaiquynhnhu@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    lúc buồn mình thường ngồi một mình rồi khóc , sau đó mình lại thích đi ngủ vì lúc ngủ thì mình không còn suy nghĩ gì nữa , và thích ăn thật nhiều để quên đi nỗi buồn , lúc buồn mình hay chảy nước mắt mình cũng không biết tại sao nữa mình thích khóc thật nhiểu , mình không biết mọi người thì thế nào còn mình thì lúc nào cũng cảm thấy hầu như tất cả mọi đau khổ đều giành cho mình nhất là trong chuyện tình cảm , cho nên mình rất thông cảm với những nỗi buồn của người khác.
    Quỳnh Như
  4. flextor

    flextor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tôi thường xách xe đi lòng vòng bờ sông hoặc lôi một đứa bạn thân ra để "trút" hết những tâm sự của mình.
  5. 29-12-2001

    29-12-2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bác buồn phong phú nhỉ em thì thấy tự chung lại là ăn ngủ và đi chơi với bạn bè mà chẳng thấy nói gì nếu người buồn và muốn tâm sự với bạn là bạn của bạn
    red=9
  6. Yestetday

    Yestetday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    khi buồn tôi thường làm việc để quên đi . nếu làm viêc liên tục bạn sẽ quên được nỗi buồn và lại thấy yêu đời.Chúc các bạn thành công.

    trg
    [/size=6
  7. vovanchieu

    vovanchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn ta nên quên đi , có những nỗi buồn giúp ta trưởng thành , đó là những nỗi buồn còn lưu lại mãi .
    [blue]chieu
  8. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhậu luôn la 1 ý kiên rất hay!
  9. MUAPHO

    MUAPHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, các bạn có những suy nghĩ thật tuyệt vời khi tìm mọi cách để giải quyết nỗi buồn của mình
    Hi hi, nhưng lại không thể giúp người khác quên đi nỗi buồn của chinh mình được
    Nhưng mà chúng ta có thể tham khảo để chọn lựa cho mình phương cách tốt nhất mà
    Còn mình ấy hả, khi buồn mình thường ra biển vừa ngồi ngắm biển vừa nghe nhạc (nhạc tiếng anh đó, hì hì vì mình có hiểu nó đâu). Ấy thế mà khi ngồi hành giờ như vậy mình lại quên buồn ngay
    Các bạn thấy thế nào? Cứ thử đi, coi có hiệu quả đối với các bạn không? Nhưng đối với mình là có đó
    Ai như mình? Vào đây nha
    byye
  10. 29-12-2001

    29-12-2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hic ...Hic.... ở đất Hà Nội này lấy đâu ra biến chứ cô nương Mưa Phố
    Nhưng phải công nhận bạn thật lãng mạn
    red=9

Chia sẻ trang này