1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Làm Gì Khi Bắt Gặp Vơ Bạn Ngoại Tình ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi super_nova710, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    h
    Có 3 cách của 3 người đã từng gặp vấn đề đó kể lại cho tôi nghe. nay tui xin thuật lại như sau :
    -- Anh thứ 1 nói : Tôi bưóc vào phòng, nhìn thấy sự việc, thì nói : mời anh chị cứ tự nhiên như ở nhà. Và bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Thằng cha đó vẫn cứ tiếp tục mới lỳ chứ.
    -- Anh thứ 2 nói : tôi thì đứng luôn đấy và nói, xin mời anh chị cứ tiếp tục . Thế mà thằng cha đó vẫn cứ tiếp tục ....thế mới lỳ.
    -- Anh thứ 3 liền nói : Tôi rút súng ra và nói, quý vị có giỏi thì cứ tiếp tục đi. he he, thế mà thằng cha đó vẫn cứ làm tiếp, lỳ thế cơ chứ lại.

    YRML - hehe
  2. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi ha ha ha ha ha ha ha ha ha buồn cười quá đi mất anh đương ơi ha ha ha ha .
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  3. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải cái đó thì lì là phải rồi , nó sợ sau khi ra khỏi nhà thì không còn để mà .... nữa ! Thế nên nó mới cố lần cuối cùng coi như tạm biệt con .... của mình !
    Không biết sau khi thằng chả đó ra khỏi nhà thì mấy thằng cha chồng kia tính sao nhỉ !
  4. super_nova710

    super_nova710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Supernova
  5. super_nova710

    super_nova710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khá lắm ! omega_blue night ! Mấy cach bạn đưa ra nghe "Xã hội đen '' qua ! Nhưng phải thế thì mới bõ tức . Cho con vợ ca acid là hợp lý rồi ,nhưng còn thằng cha kia ? Tôi tính thế này: Mình cứ tay đôi mà chơi với nó , cho nó biêt sưc mạnh của dân đi biển .........đại loại là thế , chứ còn bình tĩnh mà nghĩ thì nhiều trò lắm.........
    Bye ! Cảm ơn đa đóng góp !

    Supernova
  6. super_nova710

    super_nova710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng được nhưng mà theo tôi quan trọng nhât vãn là công tác tư tưởng chứ đừng để xảy ra việc đã rồi !
    Nếu không ngãm kĩ thì mình cũng là người chịu trách nhiệm ........

    Supernova
  7. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi các ông cứ ở đấy mà công tác tư tưởng
    thử hỏi khi các ông đi ra biển bao lâu mới về một lần hả vợ các ông không ngoại tình mới là lạ đó
    he he he he may là tui theo chủ nghĩa độc thân
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  8. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ thì cứ kêu là độc thân đi , đến tuổi rồi thì bố mẹ mà không cho khéo ông "ăn cơm" cũng nên !
    Còn em là dân tin , làm sao mà lại được nó cơ chứ ! mà khéo thằng đấy nó đang ... vợ mình , chưa kịp ra , mình mà động vào khéo nó bin mình chết cũng nên ! Chả dại !
    Nếu em có hơi quá ngôn ngữ thì các mod tha cho !
    Trò thì nhiều lắm , em ko dám nói hết ra đâu không các mod khoá nick em thì chết dở , muốn vui vẻ tí cũng khó lắm !
  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    iu ui,em hổng dám đọc nữa
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  10. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ..............biết nhiều khổ nhiều,chả dc tích sự gièdo vây bé biết thế là tốt

Chia sẻ trang này