1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi biết bạn trai mình liên tục có quan hệ với ****??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonandcoin, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bài của bác này.
    Chuyện này hết sức bình thường.
  2. alex_eck

    alex_eck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mua cho người yêu nhiều BCS thi thoảng nhắc nhở nhớ mang theo ...........
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chuyện ham muốn đó rồi nhưng thưa với bác nemdattvn ví như cái lúc không có cảm xúc thì lấy đâu ra cái hứng làm cái chuyện của khỉ ấy, "người đàn ông" của bác có ..... làm được hattrick theo mật độ nào đi chăng nữa thì cũng như bác nói làm việc đó khi cảm xúc đang ở độ âm thì cũng có làm cách nào cũng chẳng có tác dụng. Tôi chẳng cao thượng bởi " anh" nào mà không có chuyện trăng hoa thích của lạ, chỉ có phụ nữ biết hay không thôi....ông nào chẳng tò mò của lạ, mà đã có cái tính đấy rồi thì có làm gì cũng ko có tác dụng. Nói bỏ á.... em đố bác nào bỏ được ngay đấy, vài lời nịnh nọt có cánh thì lại chẳng xuôi hết giận....Em cũng chẳng có đủ gan cầm dao mà hay làm được cái gì hơn thế!
    Chúc bác moonandcoin sớm giải quyết được vấn đề của mình
  4. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    thế em cho nó đi lần nào chưa, nếu cho nó đi rồi mà nó vẫn đi ra ngoài thì cho nó đi luôn đi.
    EM hỏi mỗi 1 câu như thế khó nói quá, ít ra phải có đầu đuôi tý chứ.
    Còn chuyện sợ sau này lấy rồi nó vẫn đi **** thì ngày bắt nó hoạt động vài lần vào xem có đủ sức đi hay ko.
  5. hotinlove2

    hotinlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang yêu 1 anh hơn mình 10 tuổi, sn 76 .Người yêu mình , sự thật là nếu bạn gặp ngoài đời sẽ thấy anh ấy thuộc tuýp đàn ông hiền , chú tâm công việc và gia đình thôi (bố mẹ mình cực quý và lúc nào cũng bảo vệ anh ấy khi 2 đứa xích mích ) .Thế nên khi mình nghe anh ấy thú nhận rằng , anh ấy từ hồi biết *** toàn *** với ****, quả thật là mình rất rất choáng ,đau lòng lắm .Anh ấy còn nói thêm là do sau những lần ký hợp đồng , làm ăn thì các chú toàn .......trả công nhau = cái khoản đấy .Mình cũng mất 1 thời gian dài ám ảnh , lo lắng và choáng .Thậm chí mình nghĩ mấy chị **** cao cấp đấy thì cơ thể , trình độ chiều chuộng khỏi nói rồi , quen được thế giờ gặp cái con bé là mình , có 1m58,46kg , lin tin như nhi đồng , thì sao mà cảm hứng nổi . Nhưng sau đó mình dần dần bình tĩnh và hiểu hơn .Nhiều khi đàn ông chỉ coi cái đó với **** là giải toả bản năng , còn người họ yêu , họ sẽ làm vì trách nhiệm và tình cảm . Cách đây 3 tuần mình và anh ấy cũng đã có chuyện đấy lần đầu , và mình phải công nhận rằng , anh ấy rất dịu dàng và khéo léo với mình , dù là lần đầu tiên của mình nhưng mình không thấy chút sợ hãi hay đau đớn nào như báo chí vẫn miêu tả ( dù cũng chút đau lòng khi nghĩ kinh nghiệm đó do **** truyền dạy ) . Nói chung với mình bây giờ , mình chỉ quan điểm nếu đã có điều đó với mình mà còn đi kiếm thêm bên ngoài thì đúng là 1 điều xúc phạm đau lòng , nhưng bản năng của đàn ông ,đôi khi phải thông cảm, là phụ nữ và yêu anh ấy , mình sẽ cố gắng để từ nay anh ấy sẽ chỉ biết có mình
  6. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    đau lòng nhưng cũng fải thấy may vì mình đã biết sớm, ra đi chứ không thể núi kéo
  7. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Thở dài khi đọc bài bé này. Khi anh làm ăn có dính dáng đến gái mại dâm, anh toàn lách để thoát khỏi ổ nhện hoặc vào phòng cùng gái và trò chuyện, không have ***. Thằng đàn ông nào thiếu giáo dục và thiếu khôn ngoan đến mức vin vào cớ bản năng thì hèn quá, nhất là những lúc ở xa người yêu, vợ mình thì tặc lưỡi cho qua.



    Em này thiểu năng quá, anh nói mà nghe nhé, thích cãi thì ra đường:
    1. Nếu anh và ny anh muốn thì ********, không muốn thì thôi, để cơ thể tự giải toả, hoặc thẩm du, ai thích chê thì kcmm, đứa nào đầu đất và khả năng kiềm chế kém cứ vào đây nguỵ biện.
    2. Thằng đàn ông nào chẳng không có chuyện trăng hoa--->sai. Những đứa chưa chín chắn về suy nghĩ và không có sự kiên định trong tình cảm thì mới thế. Cá nhân anh chỉ quan hệ ******** với người anh yêu và anh biết khá nhiều người như vậy. Em chắc là bị toàn thằng đểu đưa lên giường nên mới vơ đũa cả nắm như thế. Anh chỉ đồng ý với em là đa số đàn ông có thể có ngoại tình.

  8. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Phục em này quá!
    Đã rõ là kinh nghiệm của người yêu là do **** dạy mà oánh vẫn có cảm hứng!
    Bái phục em!
  9. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Bố đời! Mở miệng ra là chê bai người khác! Có liêm sỉ và biết hơn kém không?!
    Được boybibabibo sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 29/04/2007
  10. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    @boybibabibo: Này thằng ranh, có bao nhiêu trí khôn nặn ra đằng phao câu hết rồi à? Mày sống cùng những thằng nghiện thì nhìn cả xã hội này đều nghiện, sống cùng **** thì nhìn thấy toàn phò phạch hay sao? Cái hạng mày cho vào Trung Tiền hay Làng Tám chỉ bốc c. mà ăn thôi. Tiếc thay cho bố ****** có đứa con như mày, văn thơ lai láng như nước trong toa lét.
    Xin lỗi mọi người, trên diễn đàn này nhiều bọ hung quá.

Chia sẻ trang này