1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN LÀM GÌ KHI BỐ MẸ BẠN CÃI NHAU

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi hien_nt0_0NGT, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    BẠN LÀM GÌ KHI BỐ MẸ BẠN CÃI NHAU

    hic,lúc mình post bài này là lúc mà bố mẹ mình vừa mới cãi nhau xong .trong lúc bố mẹ mình cãi nhau mình không biết làm gì hơn là khuyên bố mẹ nhưng họ đâu có nghe mình đâu ,mình chẳng biết làm gì nữa .Lúc đó mình nghĩ chỉ có bà mình mới khuyên được bố mẹ mình thôi
    mình sợ nhất là lúc bố mẹ đòi ly di ,mình không biết sẽ sống ra sao nữa khi điều khủng khiếp đó thành hiện thực
    cuối cùng bà mình đã khuyên được bố mẹ mình
    nhưng sau đó mẹ mình vẫn khóc mình thưong mẹ lắm nhưng không biết làm gì sáng sớm nay 6h mẹ mình đã phải đi công tác rồi mà mẹ vẫn không ngủ đưọc
    xin các bạn đừng xem topic này làm trò đùa vì lúc này mình đang không biết tâm sự với ai ,mình thấy post bài là cách hay nhất
    xin cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự của mình
    mình biết là nó có phần dở hơi nhưng mong các bạn thông cảm cho tâm trạng lúc này của mình

    THANKS EVERYBODY
  2. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    :)
    Ổn định chưa nhóc ???
    Rồi mọi chuyện qua thôi
    Người lớn có cách sống riêng ., họ nghĩ họ là nhưng người lớn nên chẳng nghe những lời tâm sự của con cái hay những cái mà với bọn trẻ đó là điều quan trọng..nhưng đôi khi chính sự vô tình đó lại giết đi tình cảm của 1 ng` con dành cho gia đình
    Gia đình nào cũng có đôi lúc gây lộn .. Người ta có thể sống với nhau k vì tình yêu mà đơn giản vì trách nhiệm với con cái hoặc vì nghĩa ... vì 1 cái gì đó nên đôi khi hay tranh luận to tiếng quá mữc có thể
    MÌnh ghét thành người lớn ...
    Nhà bên cạnh cũng hay cãi nhau, đánh nhau nữa .. Nhà mình thì chưa .. Bố mẹ cũng k cãi nhau vì con cái cũng lớn và họ cũng đứng tuổi rồi .. Nhưng cảm giác hạnh phúc hay thế nào k rõ nữa
    Ai lớn lên chắc cũng hiểu
    Khi người lớn cãi lộn : 1 theo phe mẹ , 2 theo phe bố ...3 là ...4...là ...5...6....
    Trẻ con biết cách gắn liền 2 người lớn hơn những ng` khác....
    Mình nhớ em mình ........ nó vừa gảy đàn vừa hát ... vừa khóc nữa ... Bố nó chẳng còn ..." 1 chiều lang thang mình tôi bước âm thầm ... đường về hôm nay đã vắng cha ... Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa ... cha yêu ơi mình con trong mưa .."
    Hơi lạc đề 1 chút nhưng thử cho cả nhà nghe bài :
    " ba là cây nến vàng ... mẹ là cây nến xanh ... con là cây nến hồng ... 3 ngọn nến lung linh ... thắp sáng 1 gia đình .. Lung linh lung linh tình mẹ tình cha ,,,, Lung linh lung linh như 1 mái nhà ... lung linh lung linh cùng buồn cùng vui .. lung linh lung linh 2 tiếng GIA ĐÌNH " ..rùi nói " con yêu cả bố và mẹ ... Mong gia đình mình luôn hạnh phúc
    chắc chắn sẽ thành công
    tin tôi đi
  3. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một tuần bố mẹ em xích mích với nhau 8 lần...Mẹ em cứ muốn đi làm,vì ở nhà suốt ngày bó chân tay lắm.Còn bố em thì nói kiếm tiền là việc của đàn ông.Em ủng hộ mẹ em.Em đã lớn rồi,có thể tự lo cho mình được,mẹ em cũng nên có một không gian riêng.Bố em cũng ích kỷ lắm.Chẳng chịu nghe ai cả.Đành thì vật chất quan trọng thật đấy,nhưng đôi lúc em ước bố em bỏ ra một vài giờ đi ăn bữa cùng mẹ con em thôi,hoặc dẫn em đi đâu đó thôi....cũng vui lắm rồi.Nhưng bố em không có khái niệm ấy.Bố em chỉ nghĩ về nhà,quẳng tiền lại rồi đi...thế là hết trách nhiệm của bố.
    Em thương mẹ.
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước lúc bố mẹ mình cãi nhau mình cũng gọi bà gọi cả hàng xóm nữa nhưng xong đâu lại vào đấy .Chẳng biết làm sao nữa.Nhiều lúc bố còn đánh cả mẹ nữa sợ lắm.Những lúc ấy chỉ biết kéo mẹ đi đâu đó cho khỏi còn ai trang cãi bố sẽ nghỉ"hát".Lúc đầu khi bố mẹ bảo li dỵ mình cũng sợ lắm còn bây giờ thì li dị đi cho đời đỡ khổ.Mẹ tớ thì bảo thôi chịu nhịn đi cho con cái nên người.thôi chuyện gia đình khó giải quyết lắm .Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh
  5. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi ng­­ đã post bài
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tao như mày từ khi tao lên lớp 1.He he.Quên rồi.
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thôi, bố mẹ nào chẳng có lúc cãi nhau hả bạn
    bạn cũng đừng nên buồn nữa, rồi cũng qua ấymà
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhé....mai sau...mình không được cãi nhau,còn làm gương cho bọn trẻ chứ./.
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ừm, pama tớ chưa từng cãi nhau trước mặt tớ, bây zờ thì họ cũng kô có cơ hội để làm việc đó nữa rồi. Biết sao được, nhỉ!
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Này....tao bảo....lúc nào bố ****** lại cãi nhau thì cứ vào đây nhé...Tao lại post bài tiếp cho....
    Đùa thôi.....Mày còn hạnh phúc hơn ối người không còn có bố mẹ để mà cãi nhau đấy.....Tự động viên di....Lớn dần lên đi cưng ạ.

Chia sẻ trang này