1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN LÀM GÌ KHI BỐ MẸ BẠN CÃI NHAU

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi hien_nt0_0NGT, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    lúc đấy cần đc an ủi thôi
  2. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tớ luôn cho là mình bất hạnh nhưng có khi tớ còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
    Bố mẹ tớ hầu như không bao giờ cãi nhau, cùng lắm chỉ là tranh luận về một vấn đề nào đó chứ không to tiếng.
    Mẹ tớ cẩn thận, gọn gàng. Bố tớ coi trọng phép tắc, lễ nghi....
    Bố mẹ tớ có lẽ là một đôi vợ chồng mẫu mực nhưng lạ khổ cho con cái
    Hơi tí là lại nói này nói nọ, nhà tớ lúc nào cũng nhộn nhịp vì tiếng quát của mẹ tớ mà nguyên nhân chỉ vì 2 đứa con phá gia chi tử này thôi

    ---------------------------------------------
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
    Biết làm gì cho em khi lên trời sướng hơn...
  3. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Trang sướng thật có gia đình êm ấm quá
  4. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Con bạn em nó kể bố mẹ nó cãi nhau to lắm , viết đơn ly dị xoành xoạch . Nhưng khônmg bao gời giận được lâu . Đến lúc dọn tủ đổ ra là 1 đống đơn ly dị . Thế mới buồn cười . Chả biết đường nào mà lần
  5. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    người lớn phức tạp là thế đấy...
    vây nên trang mới thích làm trẻ con mãi thui
  6. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    ai cho em làm trẻ con mãi
    trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng
  7. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thế chưa khôn mà vẫn ngu ngu thì seo????????
  8. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ cãi nhau?
    chẳng phải chuyện đùa 1 tẹo nào khi cả 2 người đề ko biết lắng nghe
    Cãi nhau theo chu kì mới gọi là sợ. 2 tuần yên lặng, tuần thứ 3 gió nổi lên, tuần tứ 4 thì là bão, tuàn thứ 6 "sau con mưa trời..phải sáng", tuần thứ 7,8 yên lặng, tuần thứ 9 gió nổi lên...
    Bố mẹ cãi nhau thực sự tạo áp lực cho con cái. Cái hồi mình thi, đầu óc quay như đèn cù, ngồi học nhét 1 đống giẻ vào tai rồi mà còn thấy ù ù...kinh
    Thường thường, nhưng gia đình thường xuyên lục đục thì con cái họ thường mắc 1 chứng bệnh tâm lý nào đó, nhẹ thì ko phát hiện ra, nặng thì là trầm cảm, tự tử...
    Những người bố mẹ inteligent rất ít khi cãi nhau, mà họ chỉ "nói chuyện" cởi mở như 2 người bạn có học thức, woai, những gia đình như thế quá hiếm...
    Chả hiẻu nữa, khi tình yêu ko còn nữa thì là..hết àh? Toàn con cái khổ thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.......
  9. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh
    quả là ko sai chút nào
  10. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy có gia đình vui cực.bố mẹ cãi nhau như điên nhưng sau lai. lam` lanh`.....cứ như vợ chồng son í....mấy đưa con quen với chuyện này rùi nên còn thích bố mẹ cãi nhau nưa đấy.......

Chia sẻ trang này