1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

    1 - 8 -1983 1 - 8 - 2007!!!
    Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của mình. Đây có lẽ là sinh nhật mà mình cảm thấy buồn nhất từ trước đến giờ.
    Đã không còn cái cảm giác háo hức ngồi tính toán xem năm nay tổ chức như thế nào? làm ở nhà hay ngoài quán? mua những món gì đãi các bạn như mấy năm trước, có lẽ là tại mình đã đủ lớn, đã đi được 1/4 cuộc đời chăng???
    Bạn bè nhắn tin, gọi điện từ 2 hôm trước hỏi xem sinh nhật mình định thế nào, nhưng có lẽ mình thật ko phải khi thật sự ko muốn gặp bạn bè ngày hôm nay. Vậy nên mình đã nói là ko làm sn năm nay nhưng lũ bạn vẫn bảo: '''''''' mày ko làm thì bọn tao vẫn đến nhà". Thoái thác mãi ko được cuối cùng mình lấy lý do cty tổ chức sn cho ko thể ko đi đc để từ chối hết.
    Mình thật tồi!!!
    Nhưng có lẽ mọi người ko hiểu, hôm nay mình cảm thấy thật sự rất buồn và cô đơn. Trong lúc này mình chỉ muốn được ở bên người mình yêu, được ngồi trước 1 hồ nước lộng gió, ngả đầu vào vai anh, để trong lòng thấy bình yên và hạnh phúc quá đỗi.
    Tiếc rằng ước muốn đó vẫn chưa thể làm được trong ngày sinh nhật thứ 25 này của mình. Vì anh vẫn còn đang ở đâu đó trong cuộc sống này, ngày hôm nay chắc anh vẫn đang đi làm,tối về lại đi chơi với bạn bè hoặc ở nhà cùng gia đình. Anh có biết hôm nay em mong có anh ở bên lắm ko?
    Hôm nay sinh nhật lần thứ 25 của em rồi, anh ơi anh có biết không???
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Anh chưa biết, hy vọng sang năm anh sẽ nhớ!
  3. umbala8X

    umbala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nghe Unbreak my heart rất hợp cho tối nay......Hic.....em chia sẻ cùng chị trong sự im lặng, lặng lẽ của ngày hôm nay.......Ngày sinh nhật là 1 ngày rất ý nghĩa nên chị đừng buồn nữa, hãy tự làm cho nó đặc biệt mặc dù chỉ 1 mình biết thôi cũng đc........chúc chị sinh nhật vui vẻ ạ!
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    @ exmarketing: Vô duyên! ai cần anh nhớ.
    @ umbala8x: cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị. Uh chị biết hnay là 1 ngày đặc biệt với mình nên sẽ làm 1 cái gì đó để ghi nhớ.
    À nghĩ ra rồi trong tuần nay chị sẽ đi chụp ảnh nghệ thuật em ạ
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    [size=3]Chúc chị 1 sinh nhật vui vẻ & quên những cái gì cần quên !!!! [/size=3]
  6. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ngày sinh nhật là ngày giúp ta nhắc lại thời điểm mẹ sinh ra ta, ngày trái đất có thêm một linh hồn mới....
    trong ngày đó biết bao nhiêu hạnh phúc, những niềm vui được tăng lên khi 1 cô bé xinh xắn ra đời, ...
    bố mẹ rất vui khi đứa con của họ đã trưởng thành, đã vững bước trên đường đời
    vì vậy đừng vì 1 nỗi buồn nhỏ làm hỏng đi niềm vui lớn
  7. umbala8X

    umbala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cho em xí xớn làm 1 chân "Hi" trong ảnh của chị nhá!
  8. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật và xin được sẻ chia nỗi lòng của em lúc này. Cô đơn nhất chính là khi ta sợ đối diện với nó em à. Em hãy đi cho hết cảm xúc buồn và cô đơn để cái ngày tuyệt đẹp này luôn mang đến cho em sự bình an trong tâm hồn. Em hãy làm một việc gì đó mà em ưa thích hàng ngày ấy, hãy cắm một lo hoa đẹp trong phòng, trang trí lại nó, hay em thử nấu một món ăn mời người thân và bè bạn,..em hãy hát lên bất cứ một câu hát nào đó đang ở trong đầu em lúc này, hoặc lắng nghe một bản nhạc trữ tình, rồi từ từ em sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn,..rồi em mỉm cười...đó là niềm vui trong ngày này dành cho em và cho mọi người đấy. Em hãy thử xem, khi em mỉm cười nghĩa là em muốn có mọi người xung quanh, mọi người ai cũng yêu em lắm đấy, đừng vì một người mà bỏ quên nụ cười với mọi người em nhé.
    Chúc em sinh nhật vui vẻ!
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi anh không nhớ ra. Tối gặp nhau nhé, 8h anh sẽ qua đón. À mà nhà em ở chỗ nào nhỉ, em tên gì
    P/S: Đùa tý đừng giận, cứ nhắn tin cho chàng chủ động đi có sao đâu mà. Chúc em thêm tuổi mới tràn ngập yêu thương và hạnh phúc bên người thân, bạn bè và người yêu
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đăng ký một chân chụp ảnh nào! Lâu lắm rồi không đi chụp ảnh nghệ thuật!
    Happy birthday to you! and

Chia sẻ trang này