1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    ======================================
    Đã có những thế hệ làm thủy điện của nước ta.... Bắt đầu từ Thác Bà rồi về sau là Hòa Bình, Yaly.... Nhiều người trong nhiều năm là cái cảnh một cái hòm gỗ bằng thùng mìn để đựng đồ cá nhân , đặt đầu giường cá nhân bằng sắt.... và họ di chuyển theo những công trình. Ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã quá nửa đời công tác....
    Thủy Điện Sơn La bây giờ ra sao hả bạn? Bạn có thể kể cho mọi người ở đây nghe được không? Nay đây mai đó là nghề nghiệp của Chom, nên Chom rất đồng cảm với công việc của các bạn....
  2. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi , em mơ mộng về anh quá đấy , thực ra lúc này anh vẫn đang đi học , lưu ban mấy năm mà , anh sẽ cố gắng học thật tốt , chờ anh em nhé
  3. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nếu mình cứ suy nghĩ tiêu cực như thế thì thấy sợ thật đấy, 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có được công việc khiến ta cảm thấy hài lòng, vẫn chưa lừa đc anh nào chịu đi cùng ta đến đầu bạc răng long ( con trai bây giờ tỉnh thế ko bít )
    Nhưng ko sao tớ luôn tự an ủi mình rồi tương lai sẽ tốt hơn, bạn cũng hãy luôn như thế nhé.
    Bọn mình cùng cố lên nào
  5. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    " cưới vợ"
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Để làm gì cơ, rút hồ sơ về rồi cơ mà.
    Chỉ sợ xem ảnh của tớ xong lại về đập đầu vào gối tiếc hùi hụi: " trời ơi vì sao tôi lại ko chiến đấu tới cùng, huhu làm sao bây giờ, tiếc quá đi mất thôi
    Haha Tớ ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh đó mà thấy sung sướng quá đi mất
  7. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đấy thấy chưa, nói có nghe bao giờ đâu. Lúc tôi bảo anh học hành đi thì cứ xí xa xí xớn em nọ em kia, tinh tướng vì mình còn trẻ mà. Bây giờ thì vẫn cứ phải đi học cùng bọn trẻ con nhá
    Tôi là tôi sẽ đi lấy chồng, chờ anh để thành gái già à
    Há há
  9. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tối đi học bạn yêu nhé, cố chờ xem vụ ảnh ảo thế nào. Bảo chúng nó ghi vào đĩa luôn cho đỡ phải mang đi scan. Tớ làm việc đây, từ sáng tới giờ đông khách , mệt quá !
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    ...lên chức
    ...ngụp lặn ở đâu đó
    ...sẽ sớm có câu trả lời

Chia sẻ trang này