1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoixman

    hanoixman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi Bay maimai & everybody!
    Tớ cũng thich nghe hát bài "Đôi dép Bác Hồ", đọc đoạn này của Baymaimai thấy vui vui, hy vọng mother của "chúng mình" đoạt giải
  2. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vào đây gặp nhiều người đồng cảm quá, hic, mừng phát khóc.
    4/10/83 nè, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình lớn wá trời
    Mọi việc vẫn đang ở trước mắt, hiện tại thì trắng tay. Thôi đành... chờ đợi và hy vọng
  3. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là chúng ta hiện giờ có những suy nghĩ quá khác nhau , anh muốn còn lâu mới lấy vợ , phấn đấu đã , em thì đòi lấy chồng ngay từ bây giờ , thế mà cuối cùng sao mình lại lấy nhau nhỉ , thật không thể hiểu nổi
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại từ Thời trang - Mỹ phẩm chạy sang bên này chơi hả bạn yêu. Dạo này tớ đa viêm màng túi nặng lên chẳng dám sang bên đấy ngó nghiêng nữa.
    Ảnh thì phải scan thôi, vì người ta ko đưa film và file ảnh cho mình đâu, giao hẹn trc rồi mà.
    Cty tớ có máy scan, vấn đề chính là ko biết có đẹp hay là lại xấu như ma cấu thôi
    Chủ nhật nhớ đi học nhá, hqua nhìn thấy bạn hơi bị xinh đấy, bạn đi cùng là làm cùng chỗ à?
  5. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nữa là bước sang tuổi 25, mọi thứ đều mông lung thật
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay mình lại thấy mệt mệt và chán chẳng muốn làm gì cả thế này?
    Có lẽ là do từ đầu tuần đến giờ buổi tối mình ko ăn cơm đây, thiếu chất bột là người cứ ngu ngu thế nào ấy.
    Đúng là đã 25 tuổi đầu vẫn thấy là chưa thể sống xa bố mẹ đc, bình thường đi làm đi học về là có sẵn mâm cơm bố mẹ phần đến bây giờ bố mẹ đi nghỉ mát chưa đc 1 tuần là biết tay nhau ngay
    Thôi tối mai là bố mẹ về rồi, cố dặt dẹo nốt tối nay nữa vậy.
    Công việc thì chán quá, từ hôm sếp thông báo là sẽ đưa cô bồ về làm quản lý bọn mình, không khí cty căng như dây đàn.
    Chị phiên dịch phản đối ra mặt thì nghỉ luôn ngày hôm sau.
    Mấy người còn lại như bọn mình thì đều đang tìm công việc khác để chuồn.
    Thành ra sếp và nhân viên cứ nhìn nhau gườm gườm đến mệt.
    Tối qua đứa bạn thân mình vừa mới lấy chồng ( khoe 1 tí: đây là đôi vợ chồng do mình là bà mối giới thiệu mà thành đấy) sang tặng quà sn cho mình .
    2 con ngồi tâm sự đến 11g đêm nó mới thèm về, nghe nó kể chuyện kín của vợ chồng mà mình thấy buồn cười qúa đi mất. Ai đời "chiến đấu" xong ông chồng trêu vợ là : " T hôm nay hơi đuối" để rồi đến hôm sau ông ý đi làm về mệt, chiến đấu xong lại tự nhận mình: " hôm nay thì lại là anh hơi đuối"
    Nghe mà cười đau hết cả bụng.
    Lúc nó về rồi mình nằm nghĩ vừa mừng cho vợ chồng nó lại vừa cảm thấy buồn buồn vì nghĩ đến bản thân mình. Con bạn hiểu ý nt cho mình an ủi "đừng buồn rồi mày sẽ gặp đc người mày yêu sớm thôi, vợ chồng là do duyên số hết ấy mà".
    Cũng đành hi vọng vậy chứ biết làm sao
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại từ Thời trang - Mỹ phẩm chạy sang bên này chơi hả bạn yêu. Dạo này tớ đa viêm màng túi nặng lên chẳng dám sang bên đấy ngó nghiêng nữa.
    Ảnh thì phải scan thôi, vì người ta ko đưa film và file ảnh cho mình đâu, giao hẹn trc rồi mà.
    Cty tớ có máy scan, vấn đề chính là ko biết có đẹp hay là lại xấu như ma cấu thôi
    Chủ nhật nhớ đi học nhá, hqua nhìn thấy bạn hơi bị xinh đấy, bạn đi cùng là làm cùng chỗ à?
    [/quote]

    Ừ, hôm qua đi làm về, rủ bạn làm cùng đi viếng đám ma, bố chị Phương ( chị mà lấy anh Xuyên người Trung Quốc ý). Lão Quang bảo để lão ấy đi là được. Nhưng mà nghĩ tình cảm chị em, chị ấy quý mình thế, đi chơi bời ăn uống gì cũng rủ đi, đến lúc có chuyện lại ko thấy mình đâu thì còn ra gì nữa.
    Đi lên đấy, cứ sợ ai nói câu gì làm mình buồn cười nên phải chuẩn bị bộ mặt ngầu tí ( tớ chưa tự đi thế bao giờ) .
    Không ngờ đến lúc cả nhà đang làm lễ phải lên phòng của ông bà ý chờ, gặp đám bạn của lão Quang. Các ông bà ý đóng kín cửa, ngồi trêu nhau cười như ma làm.
    Riêng cái vụ, này hôm nào tớ kể cho ấy và Hằng nghe, hay đáo để.
    Này, chủ nhật hội 7x đi câu cá đấy, các anh chị đang rủ rê. Rủ Hằng đi , chúng mình đi xả hơi tí. Vui lắm.
    He he, làm đây. Chẹp, mới ốm dậy, người cứ hâm hâm thế nào...

    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 17/08/2007
  8. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi, dù sao cũng chỉ là tưởng tượng thôi. lo gì chứ... từ đầu topic đến giờ có ko bit bao nhiêu cô 25 vào đây chia sẻ rồi...
    Này hôm nay sao lại buồn thế à? Hôm qua hãy còn vui lắm mà, viết bài nào cũng là lạ, kiêu kiêu. cứ như người khác ấy.
    Hề hề, thế là chị tuyển dụng reject mình rồi - thế có chán ko chứ. Chưa thấy ai ngố thế nên chưa có ng yêu là phải. Hồ sơ rút rồi thì ko xin được PV à, hic. công ty này thế thì ko tuyển được ứng viên sáng giá rồi..! Thôi kệ, ko hy sinh gold nữa đâu
  9. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ơ hoá ra là gửi cho tớ chứ ko phải nhầm à, nào ai biết đâu. Mà ai bảo ấy gọi tớ là chị cơ. Thế thì chị cho nghỉ khoẻ nhá, mất toi mấy gold quý báu của mình.
    Mà còn lâu tớ mới ngố nhá, ngố này là ngố ra tiền chứ ko phải vớ vẩn đâu.
    Này hôm nay sao lại buồn thế à? Hôm qua hãy còn vui lắm mà,
    Uh tính tớ nó thế, buồn vui thay đổi đc tính bằng giờ chứ tính bằng ngày thì đã tốt. Nhưng hnay thì buồn nhiều hơn, đấy viết đến những dòng này thì cái mặt nó lại xị ra rồi đấy
    viết bài nào cũng là lạ, kiêu kiêu. cứ như người khác ấy.
    Chưa có ai khen tớ thế này bao giờ cả, cảm ơn nhá[/size=3]

Chia sẻ trang này