1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bây giờ, tớ đang chán quá, thấy cuộc đời thật vô vị và buồn chán, bạn bè thi đứa lây chồng rồi, đứa thì chưa nhưng cũng hay bận bịu chả có thời gian gặp nhau. Mình cứ thấy cuộc đời thật vô nghĩa, có cảm giác là ko ai cần mình, ko ai quan tâm đến mình. Tớ chả có ai yêu, mà tớ cũng chả yêu ai, thấy mình sống cô độc, cuộc sống thật buồn tẻ . Có đứa bạn thân nhất muốn đến tâm sự, khóc lóc, rên rỉ với nó, thế nhưng nó đi làm cả ngày đến tận tối muộn, làm cả tuần ko có ngày nghỉ. Có những nỗi buồn khổ không được sẻ chia, có những tâm sự mà chả nói được với ai. Tớ chán lắm rồi!
  2. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ui sao ấy lại bi quan vậy? đâu đến mức đó chứ? Tớ cũng hay buồn nhưng là buồn về cả công việc, cuộc sống nữa chứ ko phải riêng tình yêu.
    Mà tớ cũng ko hay rên rỉ, khóc lóc với bạn bè. Mỗi người có 1 suy nghĩ, hoàn cảnh khác nhau mà. Chỉ khi cảm thấy cô đơn lắm thì tớ mới chia sẻ nó với người khác, người ta cũng đã nhiều điều phải lo lắng rồi mà.
    Nói thật với ấy có người khác yêu mà mình ko yêu họ thì cũng chẳng sung sướng gì đâu, đi chơi về mà mình cũng chẳng cảm thấy thích thú, nhớ nhung gì lắm thì còn chán hơn.
    Tớ chỉ mong tìm đc người tớ yêu thôi, chứ có nhiều anh yêu thì tớ ko cần, ở nhà xem tivi, nghe nhạc, chơi điện tử còn sướng hơn ( tin tớ đi, kinh no từ bản thân ra đấy ).
    Tớ tin khi ấy viết ra những dòng này là do ấy đang buồn quá đấy thôi, bây giờ chắc chắn là khá hơn rồi đúng ko?
    Hãy cố tìm ra những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống lên bạn nhé.
    Như tớ đây này, tối hôm qua vừa khóc sưng cả mắt vì tủi thân: bố mẹ đi nghỉ mát hết, chị gái thì vì lấy chồng rồi nên ko thể quan tâm đến em đc nhiều. Làm con bé mấy hôm đi học, đi làm về cứ lủi thủi ăn uống linh tinh. Hôm qua chị gọi điện từ chiều bảo vào ăn cơm, ăn xong 2 chị em nói về chuyện mấy ngày nay tớ ăn uống gì thế là cơn tủi thân lại trào lên, tớ bỏ về luôn, nằm khóc sưng cả mắt rồi ngủ lúc nào ko biết.
    Nhưng hôm nay tớ lại thấy khá hơn rồi, vì mama tớ gọi điện chiều nay về sẽ mua rất nhiều mực tươi cho tớ đánh chén ( tớ thích ăn món này lắm), rồi chỉ cần làm nốt sáng nay là tớ đc nghỉ rồi, tha hồ ngủ, xem phim, chơi bời linh tinh...
    Thế nhá chúc ấy và mọi người sẽ có 2 ngày nghỉ thật vui
  3. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ cũng buồn là buồn tất cả luôn, buồn chuyện công việc chưa ra sao, rồi tình yêu cũng chán tệ ..
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ tệ, chẹp,
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hư hư thực thực.
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sư thầy, vào phán 1 câu tớ mà hiểu đc chết liền
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Morning cả nhà!
    1 tuần mới lại bắt đầu chúc cả nhà có 1 tuần làm việc hiệu quả và thật vui vẻ nhé.
    Tình hình là mama và papa tớ về rồi, tớ ko phải bơ vơ dặt dẹo nữa. Cuộc sống sung sướng của ta đã trở lại.
    Hôm qua tớ cũng đã đi lấy ảnh, khiếp cái mặt nhìn ko khác cái mẹt là mấy, to dã man.
    Nhưng trong ngày hôm nay tớ cũng sẽ post lên cho mọi người "chiêm ngưỡng"
    Lưu ý là ảnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi, người bị yếu tim và những người sợ ma cũng như sợ xem phim kinh dị nhé
  8. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đến giờ phút này cũng chưa biết mình muốn gì và cần gì nữa.Có lẽ là cần wá nhiều nên...........
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay vừa chúc mừng tuổi 25 của 1 cô bạn. Cũng tầm này tháng sau là lại đến lượt mình, nhanh quá thôi. Tuổi 25 sắp sang mất rồi, tự bản thân cũng thấy mình già. Vẫn luôn cười thật tươi trước mọi việc, vẫn thích tự do và bay nhảy, vẫn thích tụ tâp bạn bè. Nhưng có lẽ cũng cần tìm cho mình 1 chút gì đó.
    Mong cho bước sang tuổi 25 vẫn thấy mình yêu đời như bây giờ
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Lại xuống HN thôi em. 25 cũng nhanh nhỉ. Anh có cô em 25 và đang phải lo lắng cho nó. Hic

Chia sẻ trang này