1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết khó chịu quá, mình bị ốm mất rồi. Người thì mệt, đầu thì đau cứ bay bổng ở đâu ấy, chẳng muốn làm việc gì cả.
    À chắc giống quảng cáo singum Cool air. Nhưng đc như thế thì đã thích, tự nhiên đc lơ lửng trên không ngắm trời ngắm đất còn gì bằng...
    Lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy, tập trung làm việc đi. Sếp đang bắt mình tìm thông tin, số vốn điều lệ của 10 công ty xây dựng hàng đầu VN từ cao xuống thấp.
    Thỉnh thoảng toàn sai mình tìm những cái vớ va vớ vẩn, tìm xong đưa cho đối tácnghiên cứu rồi lại vứt đấy cho mà xem. Mất bao nhiêu công sức, bực cả mình, người ta có ngồi chơi đâu mà sai liên tục thế, đang mệt nên càng khó chịu, ức chế quá đi mất
    @ susuhuong: Đúng là đời rất dở nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở thật
    Thanks nhá, mà ý kiến của bạn rất chi là chí ní.
    Bọn mình cũng có khá nhiều tâm trạng giống nhau mà, off để chia sẻ đi cả nhà ơi
  2. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Eo càng ngày tớ càng sợ SN. Chuyển bị ăn uống, đàn đúm. Mệt mỏi lắm. Chết thật, đến cái ngày đó rồi. Đã 25 tuổi và đi qua 1/3 chặng đường rồi. Hu hu
  3. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    25 thì sao nhỉ? Chả sao! Hị hị! Cũng chỉ gần tháng nữa là tớ sang tuổi 25 rùi, bao nhiêu việc chưa làm được, tình yêu vẫn là một thứ gì đó xa xỉ,... Nhưng cũng chẳng vội, đàng nào thì 2 năm nữa tớ cũng sẽ gặp và yêu một ai đó, rồi thì tầm 3 năm nữa tớ cưới vợ. Bạn tớ bảo giai 28 - 30 dễ lấy vợ nên tớ cũng yên tâm, chẳng cần fải vội vàng, cái gì đến sẽ đến thôi.
  4. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    1/3 chặng gì cơ? Mới có 25 thôi mà cứ rối hết cả lên.... Mà 2/9 hội "25 ế" này có đi đâu ko thế?
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Uh con trai tầm đấy lấy vợ là vừa đẹp, nhưng bạn cũng nên yêu đi cho nó có kinh no ko đến lúc đấy mới yêu thì phải chiều mấy em mới nhớn hơi bị mệt đấy
    Con trai bọn ấy sướng nhỉ 30t lấy vợ là bình thường chẳng bù cho con gái bọn tớ, đến tuổi này đã bị giục rối rít rồi, làm mình cũng phải sốt ruột theo
    Tớ thích cái câu vàng vàng nghe cứ như thật ấy nhỉ?
    @ anhsang: bạn tính gì mà giảm tuổi thọ của mình nhiều thế? cứ lấy mốc là 100t cho nó bớt lo bạn ạ. Như tớ đây thấy mình đã đi qua 1/4 cuộc đời mà vẫn chưa biết " sung sướng" là gì, đã sốt ruột lắm rồi nữa là nghĩ mình đã đi qua 1/3 cuộc đời
    @ vnluc: ai tên là hội "25 ế" ở đây đấy? nhầm to nhá. Chẳng qua là hội này quyết chưa yêu cho zai nó xèm thôi
    Hahá đùa tí cho đời vui vẻ ấy mà
  6. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    @baygio_va_maimai: Tớ chỉ mong sống đến 75,80 là được lắm rồi. Đến lúc đó mình già, đầu óc và sức khoẻ không được sung mãn cho lắm. Sớm về cõi tiên để đầu thai cho lành. Mình ăn ở hiền lành chắc kiếp sau sướng hơn.
    Thú thực là chuyện tình yêu tình báo với tớ là xa sỉ lắm lắm. Hic hic! Cũng ế chỏng vó lên rồi
  7. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hóng cái: Ờ đúng thế!!! bác này "tính cua trong lỗ" mà cứ như ăn chắc rồi ấy...
    Mà 2/9 mọi người đi đâu chưa? bên box du lịch đang có tour đi Huế đấy, đi chơi đê?
    Được vnluc sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 30/08/2007
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tính đến hum này là tớ đã 24 tuổi 1 tháng 18 ngày. hị hị. Già roài. Ty thì chưa đâu vào đâu. CV thì lại cbị nhẩy. Cũng chả thấy ông bà jà ho lên tiếng là " khi nào lấy chồng?". Ơ hay, thìa thì ko chỉ bản thân mình nghĩ rằng mình vẫn tuổi teen, mà cả ông bà jà nữa. Hic.
  9. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao ấy sướng thế, bố mẹ tâm lý thật đấy. Như thế thì chẳng bị áp lực là phải.
    Hay tại ấy trẻ con quá, nhưng như thế càng tốt. Chúc ấy luôn vui vẻ nhá.
    Trông người lại ngẫm đến ta, tớ thật cũng chẳng hiểu bố mẹ tớ thế nào nữa, ngày mình còn trẻ ( học cấp 3 ấy) thì cứ cấm đoán ko cho chơi bời gì với bạn trai cả.
    Con trai mà gọi điện đến nhà tớ á? cứ sẵn sàng mà nghe điệp khúc bạn Bây ko có nhà nhá.
    Đến thằng bạn con của cô làm cùng cơ quan mẹ tớ gọi đến cũng đc nghe điệp khúc đấy. Nó khôn nói luôn: " Bác ạ, cháu là T con mẹ H đây mà, cho cháu gặp Bây 1 lúc thôi ạ" thì bố tớ mới à lên 1 tiếng và cho gặp đấy. Pó tay cụ.
    Thế mà đến bây giờ đi làm thì lại cứ giục cuống quít lên, ôi sao mà đau lòng thía
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hóng cái: Ờ đúng thế!!! bác này "tính cua trong lỗ" mà cứ như ăn chắc rồi ấy...
    Mà 2/9 mọi người đi đâu chưa? bên box du lịch đang có tour đi Huế đấy, đi chơi đê?
    Được vnluc sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 30/08/2007
    [/quote]
    Ko sao bạn ấy tự tin như thế là tốt, phải khuyến khích chứ vnluc.
    Hôm nay tớ bận quá, bây giờ mới chúc mừng sinh nhật ấy đc.
    Sinh nhật vui vẻ nhé, thêm 1 tuổi thêm vui tươi, sớm tìm đc 1 công việc như mong muốn, và sẽ nhanh đc thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu nhá
    Có dự định gì cho ngày đặc biệt này chưa vậy?
    Hoa tặng ấy nè và cụng ly chúc mừng nữa

Chia sẻ trang này