1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Sắp rồi, chắc phải tử tế hơn bây giờ, không thì chết
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Dear Vịt của tớ.
    Thật là chuối khi ngày sinh nhật lại càng làm cảm thấy cô đơn hơn. SN năm nay Vịt đi MôcChâu đúng ko. Có lẽ mai tớ ko gọi điện chúc mừng SN vịt khi Vịt ở xa được. Tớ cũng chưa sreach được cái bánh gato or bó hoa nào làm quà tặng Vịt. Lục lọi trong mail mấy cái ảnh ngày xưa tớ chụp LTV nhà mình gửi sang cho thằng Babớp nhưng cũng ko thấy đâu. (Có lẽ tớ để trong mail tớ đã bỏ). Chẳng biết tặng Vịt hay chúc Vịt cái gì cả. Thực sự là khi mà trong lòng tớ ko bình an thì cũng thật khó để mà tạo biết cách cảm giác bình an và vui vẻ ntn cho người ban jcủa mình. Hôm nay ngồi lục lọi các ảnh ngày xưa của bọn mình. Cảm giác quá khứ mới như ngày hôm qua thôi. Thấy mình vẫn chưa làm được cái gì cả, chưa có gì trong tay cả. Vịt đi du lịch được là điều tớ hoàn toàn ủng hộ, Đi nhiều nhiều vào vịt nhé. Đi về chia sẻ với tớ nhé. Tớ bây giờ như một con rùa nhỏ, chẳng muốn đi đâu và chẳng thể đi đâu. Có nhiều thứ đang giằng xé và níu kéo. Mệt mỏi và cay đắng. Trong khi vẫn phải xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ mặt tươi tỉnh với nụ cười trên môi. Thôi, tớ ko viết gì nữa đâu. SN Vịt, chỉ biết chúc Vịt luôn có 1 bến bờ bình an của riêng mình để vịt có thể tìm đến sau những mệt mỏi, lo toan thường ngày. Hạnh phúc và ngọt ngào thực sự luôn bên Vịt, vịt nhé.
  3. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, bây giờ và mãi mâi ơi, cho tớ ké topic bạn gửi lời CMSN đến 1 bạn ngồi cạnh tớ ngày C3 nhé. Lâu rồi ko liên lạc với nhau, hôm nay tự dưng mò mẫm thấy bạn tớ trong này, Tớ ké 1 chút. Cảm ơn nha.
  4. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, xúc động đậy quá cơ,
    Thanks Hiền nhá! Uh, tớ bi giờ, hiện tại đang có "bến bờ bình an" rùi, hi vọng là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, nhưng chẳng ai nói trước được điều gì. Thấy H mệt mỏi như vậy, thôi để tớ chúc lại vậy nhé, chúc H tìm ra cách dung hoà cách sống của mình với mọi người, biết thoả mãn với bản thân và tìm được người yêu con người thật trong H, chúc H luôn hạnh phúc...
    Sinh nhật năm nay sẽ không lẻ loi rồi, sẽ có bao nhiêu người ở xung quanh, lần đầu tiên sẽ được làm điều mà mình luôn muốn làm trong cái ngày đáng ghét này.
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ko sao bạn ạ, nhờ bạn mà tớ biết hôm nay là sinh nhật của bạn daihaithuy đấy.
    Vì thật sự là tớ rất thích và tâm đắc với 2 tấm hình bánh gato và chiếc nhẫn cưới mà bạn dht đã tặng tớ nhân ngày sinh nhật.
    @ daihaithuy82: Tớ ko tìm đc hình đẹp và đủ kích cỡ để up lên làm quà tặng sinh nhật bạn, nhưng thật lòng chúc bạn sẽ có 1 sn thật vui và đặc biệt.
    Mai bạn đi Mộc châu à? tớ ghen tị với bạn đấy, vì tớ cũng rất thích đi cùng mọi người cho biết đó biết đây. Nhưng vì lịch làm việc của tớ ko thể nghỉ đc nên đành ngậm ngùi ở nhà.
    Nhưng ngày nào tớ cũng vào topic đấy hóng hớt đấy, các bạn đi vui vẻ, về kể lại những điều thú vị cho bọn tớ nghe nha
    1 lần nữa: Happy birthday to you!!!
  6. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly nào:
    Cảm ơn nhé. Hôm nay mới là SN còn hôm qua mẹ tớ vẫn đi làm, chắc tối mới đau bụng....
    Nói chung tình yêu có ngọt ko thì ai mà biết được, nhưng có lẽ là thích.. cũng mong là sớm có cái "thích" ấy :D. Còn hôm nay thì ... chả có dự định j cả. Đợt này nghỉ 2/9 sẽ về quê... đi chơi đâu đó gần thôi... mấy hôm nữa thất nghiệp sẽ vào Huế chơi (đi vào kỳ nghỉ đông lắm... ko thích). Còn bạn ko đi đâu à? Đi đâu đó nghỉ ngơi cho thoải mái thôi 2 ngày là đi được rồi mà....
    ------------------
    @ bạn gì cùng ngày sinh:
    Hôm nay là ngày sinh của bạn gì ấy trong thread này nhỉ? Chúc mừng SN nhé (bạn piggy thì phải)
    Hi piggy: cho tớ chúc mừng SN bạn của bạn nhé :!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Suýt sang 25 rồi, vẫn chưa làm gì được cho đời. Tự hỏi, đã có gì trong tay cho riêng mình. Nothing!!!
  8. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hì, mai mới là sinh nhật tớ cơ, hôm nay bạn tớ chúc mừng sớm đấy thôi. Cảm ơn lời chúc từ các bạn, BGVMM, vnluc... sinh nhật năm nay thế là vui nhất rùi
  9. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! mọi người nghỉ lễ vui vẻ chứ?
    Sau mấy ngày nghỉ từ hôm qua đi làm đến giờ công việc của mình nhiều kinh khủng, làm mãi mà vẫn ko hết việc
    Đành phải cố gắng giải quyết dần dần vậy, càng cuống càng ko làm nhanh đc.
    À mà từ giờ mình cũng sẽ ko buồn nhiều vì những việc nhỏ nhặt nữa.
    Vì sao mọi người biết ko? đấy là vì mấy ngày trước đứa em họ của mình bị tai nạn, ngồi ngoài phòng cấp cứu nhìn những trường hợp vào cấp cứu mà lạnh hết cả người, sau đó lại đc nếm cảm giác ko ngủ ngồi ngoài sương gió cả 1 đêm.
    Lúc đó mình mới cảm thấy trân trọng những gì mình đang có khi ngày ngày mình vẫn mạnh khoẻ, đêm đến vẫn đc ngủ 1 cách ngon lành và ấm áp trong nhà mình. Vì thế ko nên chỉ vì 1 chút rắc rối trong công việc, tình yêu mà trở nên bi quan đc. Quyết tâm như thế nhé, cố gắng để lúc nào cũng có thể tươi cười hớn hở nào
    Được baygio_va_maimai sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 05/09/2007
  10. dost

    dost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Mình rất hiểu cảm giác của bạn khi ngồi trong bệnh viện cả đêm . Thật đáng sợ khi thấy rằng ta sắp vuột khỏi tay những gì yêu quý . Đúng là hãy sống hết mình với những gì ta đang có

Chia sẻ trang này