1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    25 tuổi... còn 7 năm nữa... hi vọng đến lúc đó sẽ tậu được trâu, lấy được vợ và xây được căn nhà... có quá khó kô nhỉ
  2. 20082007

    20082007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    qua mất tuổi 25 được 2 năm rồi
    Lúc đó cũng làm được nhiều thứ.
    Có việc làm, tìm được một người để yêu thương, biết dành tình cảm cho gia đình, cho người thân ......
  3. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi ... chưa tổ chức sinh nhật lần nào (trừ lúc tròn 1 tuổi)
    Cả cái thế giới này, chỉ có 2-3 người nhớ ngày sinh của mình
    Buồn ... và nỗi buồn đấy cũng quen rồi
  4. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật đã qua 4 ngày, thế mà hôm qua mọi người ở công ty vẫn nhớ mua hoa tặng mình (mình cứ nghĩ nhân viên mới sẽ chẳng ai để ý đến ngày sinh nhật đâu, mà tại mình cứ nhút nhát quá, chẳng dám hoà đồng với mọi người). Mình đã rất vui, bó hoa to vẫn ở trên bàn, bó hoa mà em T fải mất cả tiếng đồng hồ đi mua vì trời mưa tắc đường. Sinh nhật năm nay có lẽ là sinh nhật vui nhất, ý nghĩa nhất trong suốt 25 năm qua. Giờ mình đã bước sang tuổi 26, hy vọng những nỗi buồn và bất hạnh trong quá khứ sẽ không cản bước mình trong tương lai nữa, hy vọng mình sẽ đủ nghị lực để tự tin hơn, sẵn sàng đón nhận hạnh phúc và tin tưởng vào tinh yêu mà mình đang có.
    Đêm, "anh yêu" đi làm về, vẫn mặc nguyên comple, gọi điện bảo mình online. "Anh yêu" nhìn bảnh bao quá cơ, ghét lắm, chắc thế nào cũng đầy các em xinh tươi vây quanh, híc. Không biết mình có đủ tự tin để tiếp tục hay không. Rồi "Anh yêu" gửi cho mình những bức ảnh đã chụp, những bức ảnh chỉ dành riêng cho mình, mình đã rất hạnh phúc, cảm ơn anh iu nhé!
    Hôm nay em đã làm rất nhiều việc nhé, em có việc phải đi qua 33-35 Tràng Thi, thế là lúc về em lại vòng xe quanh hồ của chúng mình, dừng xe trước ghế đá của chúng mình và nhắn tin cho anh. Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ những lúc em phải đi làm, một mình anh lang thang ra chiếc ghế đá đó, ngẩn ngơ nhắn tin cho em, làm em xúc động phải phi xe ra ngay với anh. Những ngày anh ở đây, em làm việc gì cũng chểnh mảng, nhưng giờ ổn hơn rồi, đừng cảm thấy có lỗi anh nhé, tất cả chỉ vì em đã rất nhớ anh. Hôm nay người ta đã chuyển đi những bồn hoa bên cạnh ghế của chúng mình, chắc họ đang định xếp một khẩu hiệu khác anh ạ. Hà Nội bây giờ đã vào thu, những cơn mưa nhỏ cứ đến bất cứ lúc nào, mưa ngâu anh ạ, sẽ có một ngày em kể anh nghe sự tích mưa ngâu, như ngày nào trong chùa Trấn Quốc em đã kể anh nghe về ý nghĩa linh thiêng của con rùa trong các chùa chiền và đền ở Việt Nam, anh đã nói rằng anh rất thích nghe em kể chuyện, thế thì em có cả kho nhá. Tháp rùa trong ngày u ám trông buồn lắm, nhưng nghĩ về anh, em lại mỉm cười một mình, ai mà nhìn thấy một bà già xấu xí, dừng xe bên hồ, nhìn tháp rùa rồi cười một mình chắc là tưởng em có vấn đề anh ạ. Cứ như anh đứng trong vườn một mình nhìn vào cái máy ảnh bé tí và cười thật to ý.
    Rồi em vòng xe lên hàng dầu sửa dép, đôi dép em mới mua, chỉ vì suốt ngày đi bộ với anh mà mòn cả gót, nó kêu to như gõ đinh xuống nền nhà,
    giờ thì ổn rồi. Trong lúc chờ lấy dép, em còn lòng vòng các hàng xung quanh, nhớ mọi ngả đường hầu như đều in dấu chân của anh và em, vòng qua cầu gỗ ăn bún đậu mắm tôm, món mà em thích nhất. Em còn chạy xe qua hàng bún ngan trên đường Nguyễn Hữu Huân, nơi anh và em đã ngồi ăn nữa. Lúc đó anh vẫn còn đang ngủ, dậy đi nhé anh yêu, dậy đi làm, rồi còn quay về với em... Chúc anh một ngày tốt lành, cầu mong cho tất cả mọi người đều hạnh phúc, như em và anh đang hạnh phúc...
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Em 25 tuổi đã có nhà ,đã lấy vợ,cũng chuẩn bị có nghé,chắc ko có thêm kế hoạch nào nữa
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn đã đọc và hiểu những gì mình nói
    Chắc bạn cũng đã từng trải qua cảm giác đó đúng ko? nhưng thật may là đứa em mình đã ko bị nặng lắm bạn ạ, trong cái rủi vẫn có cái may.
    Chúng mình hãy trân trọng những gì đang có nhé bạn iu
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Huhu nghe bạn kể chuyện tình yêu của bạn mà mình thèm quá đi mất thôi
    Đã lâu rồi mình ko có cảm giác đc nhớ nhung người mình yêu thương, ko có đc cảm giác thích thú và yên bình trong vòng tay người ấy, ko có đc cả những phút giây giận hờn nhau nữa... chỉ vì 1 điều là mình vẫn chưa gặp đc ai có thể đem lại cho mình những cảm xúc tưởng chừng thật đơn giản ấy.
    Bọn bạn mình bảo: hay là mày bị lãnh cảm à? hay thử yêu 1 trong mấy anh đang " cưa" mày đi. Mình cũng đã thử để ko bị mang tiếng là kén chọn nhưng rồi mình vẫn ko thể làm đc, chỉ bởi vì mình ko có đc những cảm xúc như trên, khi ở bên họ mình thấy ko buồn ko vui, khi xa cách cũng ko nhớ nhung gì hết. Nhưng mình chắc chắn là mình ko hề bị lãnh cảm, khi gặp đc người mình yêu thương nhất định mình cũng sẽ có đc những kỷ niệm đẹp như của bạn đấy daihaithuy ạ.
    Đến lúc đấy chúng ta thi xem ai có "tình yêu đẹp" hơn nhé.
  8. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, ngày nào cũng như ngày nào, vào cơ quan vừa làm việc vừa tranh thủ ?ođi chợ chứng khoán?, buổi tối đến lớp cao học. Hình như quá vô vị và nhàm chán !
    Nhưng thôi than thở thì được ích gì nhỉ, dù sao mình cũng đã làm được những việc vàng vàng bên trên đấy chứ nhỉ.
    Được 01sh sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 06/09/2007
  9. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Huhu nghe bạn kể chuyện tình yêu của bạn mà mình thèm quá đi mất thôi
    Đã lâu rồi mình ko có cảm giác đc nhớ nhung người mình yêu thương, ko có đc cảm giác thích thú và yên bình trong vòng tay người ấy, ko có đc cả những phút giây giận hờn nhau nữa... chỉ vì 1 điều là mình vẫn chưa gặp đc ai có thể đem lại cho mình những cảm xúc tưởng chừng thật đơn giản ấy.
    Bọn bạn mình bảo: hay là mày bị lãnh cảm à? hay thử yêu 1 trong mấy anh đang " cưa" mày đi. Mình cũng đã thử để ko bị mang tiếng là kén chọn nhưng rồi mình vẫn ko thể làm đc, chỉ bởi vì mình ko có đc những cảm xúc như trên, khi ở bên họ mình thấy ko buồn ko vui, khi xa cách cũng ko nhớ nhung gì hết. Nhưng mình chắc chắn là mình ko hề bị lãnh cảm, khi gặp đc người mình yêu thương nhất định mình cũng sẽ có đc những kỷ niệm đẹp như của bạn đấy daihaithuy ạ.
    Đến lúc đấy chúng ta thi xem ai có "tình yêu đẹp" hơn nhé.
    [/quote]
    Ừ, đúng rồi, chỉ cần bạn có niềm tin và không ngừng tìm kiếm tình yêu cho mình thì bạn sẽ thấy. Trước đây mình cũng hay buồn lắm, stress cực nặng, vì mình có một tuổi thơ buồn, sống thiếu thốn tình cảm nên lúc nào cũng khao khát được yêu thương. Nhưng mình lại rất nhút nhát và thiếu tự tin, mình chẳng có nhiều bạn, bạn thân thì có nhưng chưa bao giờ tìm được ai để chia sẻ tất cả mọi thứ. Nên mọi bất hạnh, mọi căng thẳng, buồn bã đều một mình chịu đựng và vượt qua. Nhiều lúc muốn đập đầu vào đâu đó cho nó vỡ tung ra. Thế nên khi có người yêu, cũng là người gần gũi nhất của mình, thì mình muốn chia sẻ tất cả, không giấu giếm điều gì và yêu bằng tất cả trái tim, trao gửi nhiều như mình từng khao khát được nhận, đó cũng chính là lý do mình rất yêu và may mắn là cũng được đáp lại bằng một tình yêu sâu đậm. Đây không phải tình yêu đầu nhưng mình hy vọng sẽ là tình yêu cuối, mọi cảm xúc vẫn còn tươi mới, dù chắc chắn là không thể hoàn toàn vô tư như khi yêu lần đầu. Nhưng nếu bạn biết trân trọng tình yêu cũ, để nó vào trong ngăn kỷ niệm, không khuấy động nó lên nữa để trái tim được tự do, và tôn trọng, nâng niu tình yêu mới, bằng cách sống hết mình với nó, không so đo, không so sánh thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tớ nghĩ điều quan trọng nhất để có thể đón nhận tình yêu ấy là bạn không ngừng khao khát được yêu thương.
    Chúc bạn hạnh phúc và chúc bạn có một tình yêu đẹp!
  10. hoanguyenn

    hoanguyenn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình đã gần 25 tủi rùi mà vẫn chưa học xong đại học nữa á hic hic hic

Chia sẻ trang này