1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thật buồn! Trời mưa tầm tã suốt từ đêm qua, sấm chớp đùng đùng, qua microphone anh cũng nghe thấy. Đêm qua nói chuyện với con bạn thân đến tận 1 giờ sáng, rồi mới đi ngủ, (sáng dậy lại phải đi mua xôi cho nó, híc). Đã lâu rồi mới có người để mà tâm sự, mà nói ra tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của mình, không phải giấu giếm gì nữa cả. Em sợ những ngày trời u ám, nó làm tâm trạng em xuống dốc, và nỗi nhớ, nỗi nhớ không phải dành cho anh lại trở nên cồn cào... Xin lỗi anh vì lần này em không thể kể cho anh nghe tất cả, em sợ những day dứt về chuyện tình cũ làm anh buồn, làm những nghi ngờ về tương lai chúng mình truyền sang cả anh. Anh hãy cứ tin, bởi em biết rằng sau cơn mưa mặt trời sẽ lại chiếu sáng, và niềm tin trong em sẽ lại sinh sôi, mạnh mẽ hơn.
    Có lẽ em cần thêm thời gian để lấy lại cân bằng. Tình cảm với anh còn mới mẻ quá, em lại sợ...
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Có cái MBA trong tay, chắc chắn sẽ có 1 công việc khác, có nhiều xiền hơn bi h, và có thể có 1 ông chồng...hé hé
  3. kiyo_haruka

    kiyo_haruka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, mỗi ngày như mọi ngày, chắc mình phải học thêm 1 cái gì đó, cao học chẳng hạn
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với tâm sự trên của bạn. Mình cũng đã không ngừng khao khát đc yêu thương, nhưng có lẽ thật bất công khi mà người mình mong muốn đc yêu thương thì vẫn chưa thấy, trong khi người mà mình ko muốn chia sẻ hết nỗi lòng thì lại cứ xuất hiện.
    Hôm qua, khi không còn có thể gượng ép, kiên nhẫn để reply lại những sms quan tâm hỏi han ( dù rất thực lòng ) của anh bạn. Mình đã nhắn cho anh những lời có thể khiến anh rất buồn:
    " Anh đang làm gì với em thế, anh đừng quan tâm đến em nhiều như vậy có đc ko? Anh làm như vậy chỉ khiến em cảm thấy mệt mỏi và ko vui thôi. Em đã nói là em mong chúng ta có thể là bạn tốt của nhau rồi cơ mà, hãy để cho em cảm thấy thực sự thoải mái khi ở bên cạnh anh có đc ko?"
    Và anh đã nhắn lại là mình hãy vui vẻ lên, đừng đánh mất niềm vui trong cuộc sống này...
    Đôi khi mình tự hỏi, vậy nhỡ sau này mình yêu đơn phương 1 ai đó nhưng cũng bị họ nói như vậy thì sao nhỉ? nhưng có lẽ sẽ ko xảy ra chuyện ấy đâu, vì mình sẽ ko yêu ai khi tình cảm của người ta lại ko phải dành cho mình.
    Sáng nay trước khi đi làm, mình ngồi nghịch lôi bộ trang điểm ra đánh đấm 1 tí coi như làm mới mình 1 chút, cũng đã lâu ko trang điểm đi đâu và mình thấy vui vui khi bắt đầu 1 ngày mới với 1 chút thay đổi nho nhỏ này.
    Trong topic này mọi người chia sẻ với nhau những dự dịnh sắp tới của mình, có bạn đã có bằng MBA ( 25 tuổi đã có rồi, giỏi thật) có bạn thì sắp tới sẽ đi học, người thì mong muốn thời gian tới sẽ tậu đc trâu, làm đc nhà...
    Mình thì cũng như mọi người, cũng mong muốn học xong nốt cái bằng đại học, mong kiếm đc 1 tấm chồng ,sao dạo này tự nhiên lại máu lấy chồng thế nhỉ .
    Hi vọng là mỗi chúng ta sẽ sớm đạt đc những dự định của bản thân mình nhé
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chính xác là hơn 25t roài bước qua tuổi 26 hồi 27/08 vừa qua mà trong tay chỉ được 01 chiếc wave alpha & chiếc attila ơ-li-za-bét thoai đang cố gắng vượt lên thêm xíu nữa
  6. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    :( tốn tiền sinh nhật ^_^ đúng hôm bước qua vừa say vừa hết tiền..
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Không làm đc gì , k có gì cũng phải có tiền . Càng ngày càng thấm thía k có tiền thì k có gì nhục bằng
  8. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Jật mình khi đọc topic này , mình cũng 25 mất rồi .....có jì nhỉ ?Một gđhp và nhiều thứ nữa...
  9. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Uh, anh hiểu những điều em nghĩ và tôn trọng quyết định của em. Anh đã định không nhắn tin cho em nhưng anh lại nghĩ biết đâu sau này anh sẽ phải hối hận vì đã không làm hết nhừng gì có thể. Anh không thất vọng về câu trả lời của em đâu, trái lại anh vui vi mình đã làm tất cả những gì có thể...và đơn giản vì cuộc sống đã dạy anh nên hy vọng vào cả những gì dường như rất mong manh. Chúc em sớm tìm được nửa kia thật sự của mình...
    Viết thế này ổn chưa các bác???? Ổn rồi thì
  10. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đã 25 rồi và sắp đến sinh nhật là 26 rồi, ngoảnh mặt nhìn lại đoạn đường đã wa ko biết giờ mình còn gì, được gì và đã mất gì?
    1 gia đình cũng ko được như 1 gia đình, chồng 1 nơi, vợ 1 nơi, sao mà buồn thế

Chia sẻ trang này