1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa nhưng mình vẫn phải ra ngoài làm 1 số việc, đã mặc áo mưa rồi mà vẫn bị dính ít nước mưa nên bây giờ đầu óc lại quay cuồng, tai thì ù hết cả đi rồi. Hichic dặt dẹo quá đi mất, lại lôi đống kháng sinh ra uống vậy.
    Mấy hôm nay mình đang dọn dẹp lại chứng từ, sổ sách để chuẩn bị đến cuối tuần là chuồn. Đã ko còn 1 chút say mê, hứng thú với công việc ở đây rồi.
    Nghỉ làm mình sẽ mua bộ máy điện tử về chơi cho sướng, hôm trước vào Bách hoá Thanh xuân tự nhiên thấy người ta vẫn bán bộ trò chơi điện tử 6 nút như thế, mà giá có hơn 100k/ bộ mừng quá đi mất. Hichic vì nó đã từng là niềm mơ ước của mình khi còn bé đấy. Bây giờ đi làm có tiền để mua đc thì lại ko có thời gian để mà chơi nữa, vì thế nghỉ làm sẽ nhất định mua nó về để chơi cho đã.
    Hôm qua lúc ngồi ăn cơm, mình thông báo với bố mẹ là sẽ làm hết tuần này là nghỉ. Bố mình bảo: Sao con cứ nghỉ làm lung tung thế? phải làm một chỗ mới phát triển được chứ?
    Con thì cũng muốn thế lắm bố ạ, dưng mà bây giờ công ty người ta khôn lắm cơ, chỉ muốn tận dụng hết sức lao động của người khác thôi, chứ có bao giờ chịu trả lương ngang sức người ta bỏ ra đâu cơ chứ?
    Mà thôi, sẽ ko nói về chủ đề công việc nữa, đầu đã đau sẽ càng đau thêm.
    Có 1 điều rất vui khi mình mở topic để tâm sự trên này đó là mình đã quen đc 1 số người bạn mới rất thú vị. Hàng ngày khi log in mình thấy rất vui khi nhận được những bức thư chia sẻ, làm quen của bạn bè, tuy rằng mình chưa từng gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với mọi người nhưng mình cảm thấy có nhiều người rất thật lòng và thoải mái.
    Thêm một người bạn là thêm một niềm vui, và nhờ topic này mình đã có thêm những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của mình, vì thế cảm ơn mọi người nhiều nhé - bạn của tôi
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chả muốn làm gì cả. 25 tuổi ai cũng giục giã chuyện lấy chồng. Mọi người nói nghe dễ thế, "ừ một cái là xong" nhưng vấn đề là cả đời ở với nhau mà tặc lưỡi như vậy nguy hiểm quá. Bây giờ cùn rồi, ứ thèm lấy chồng nữa để đỡ thấy mình có sức ép. Mới 25 tuổi còn trẻ chán, chơi chưa đã lấy chồng về làm gì? Chả được tự do bay nhảy. Tội gì mà tội thế.Chồng thì ko thích lấy nhưng thích có một anh nào đó để nhõng nhẽo, để mè nheo, để đưa mình di lòng vòng những ngày mùa Thu hoa sữa ngập đường.
  3. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    con gái 25t rồi mà còn thích mè nheo, dễ ế lắm
  4. Predalien

    Predalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    aaaaaanh dddddđi làm, ăn, ngủ, chơi, vân vân....
    thế mà cũng hỏi.
  5. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1/10, chỉ còn 12 ngày nữa là sinh nhật mình, lại được nghe mọi người chúc những điều mà mãi chưa chịu thành sự thật, hic , Dạo trước thì hay chúc sớm có người yêu, cơ mà sắp 25 tuổi rồi mà còn chưa có nên mọi người chúc luôn là sớm lấy chồng cho rồi .Chán thật, chả có hứng thú tổ chức sinh nhật nữa, mình thích ăn bánh ga tô sô cô la, chả nhẽ sinh nhât tự bỏ tiền ra mua 1 cái để tự tặng , bạn bè hoặc người nhà tặng thì chả thích , hu hu . Bạn bè mình toàn con gái, đến dự sinh nhật cũng có mấy anh nhưng toàn mấy anh bạn/người yêu hoặc ... chồng của mấy bạn/chị.
  6. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Này bạn ơi tôi cũng sắp 25 tuổi nhưng chưa khi nào được tặng hoa trong ngày sinh nhật vì bọn bạn toàn là con trai không. Nếu bạn ở hà nội.Sinh nhật bạn tôi sẽ mời bạn đi ăn bánh ga tô nếu bạn muốn . Chẳng qua là tôi cũng đã trải qua nhiều sinh nhật mà chỉ có 1 mình trong khi không muốn gặp bạn bè để họ thấy mình chẳng có gì khác tuổi 24. muốn gặp 1 người lạ với những ý nghĩ khác cuộc sống khác để có 1 cảm giác .....
    trời ơi mình đã 24năm 318 ngày trên đời rồi. có già quá không nhỉ . Chắc già hơn bọn đi mẫu giáo mất rồi
  7. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    25t cách đây 2 tháng. Ai cũng chúc lấy chồng. Nhưng muốn được sống với người mình yêu thì lại không được. Công việc ổn định nhưng tình cảm vẫn bấp bênh. Nhiều lúc muốn ừ đại một anh nào đó cho xong. Nhưng nghĩ đến việc phải ngủ chung giường với 1 người lạ hoắc thấy ớn ớn...
  8. purewater110

    purewater110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình cũng vừa bước sang tuổi 25, sau bạn 2 tháng. Tình cờ đọc được tâm sự của bạn.
    Chợt thấy mình già đi nhiều, không thích những nơi ồn ào, mà chỉ ao ước được đến một nơi tĩnh lặng, thanh bình, để cõi lòng được thanh thản.
    Nhưng ở HÀ NỘI này kiếm đâu ra một chốn như vậy?
  9. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mới 25 tuổi mà đã già rồi hả chị! Thế thì 6 năm nữa mình già rồi!!! Phải chơi cho đủ trước khi già thôi --> Câu trả lời của em là chơi sướng trước sinh nhật 25 tuổi (Trước khi già)
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tớ bỏ ra cả một buổi chiều ngày hôm qua và 1/2 buổi tối hôm qua để đọc "Nghiệt ngã tuổi 30" để rồi rùng mình và phải đặt ra các timetable để mình mấy năm nữa không rơ vào hoàn cảnh như các anh/chị thế.
    tớ cũng mong các bạn cũng thế nhé.
    Buổi tối vui vẻ nhé.

Chia sẻ trang này