1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi ko vào chăm chút topic của mình đc, cảm động quá vì nó vẫn đc mọi người ghé thăm và chia sẻ.
    @ purewater110: Chúc mừng sinh nhật purewater110 nhé, bạn có cái nick hay nhỉ? nghe rất lạ nhé, sang tuổi mới có thật nhiều niềm vui và thành công mới nha. Đừng để em bé gì nói sẽ phải chơi cho đã để 6 năm sau ko cảm thấy già như các chị nhá.
    Thật ra thì bọn chị vẫn trẻ trung, yêu đời lắm nhóc ạ, chẳng qua những gì bọn chị tâm sự trên này là khi bất chợt trong lòng cảm thấy bế tắc, mệt mỏi thôi. Điều đó thì em cũng sẽ cảm nhận đc khi có thêm những kinh no sống thôi mà
    @ ruou_hoahongvaem & blueowl83: lời mời của bạn rượu rất thật lòng đấy blue, bọn ấy thử làm 1 sn khác đi, ko ở bên cạnh những người thân nữa mà ở cạnh những người đang cùng suy nghĩ như mình, có thể tâm sự mọi chuyện mà chẳng lo gì cả, ghen tị với bạn khi nhận đc lời mời như thế đấy nhá.
    Biết đâu sau buổi đi chơi về bọn ấy lại trở thành bạn của nhau thì sao?
    Sáng nay mình vừa đi phỏng vấn ở cty Ford về, tự nhiên sáng dửng mỡ dậy sớm lôi bộ đồ nghề trang điểm ra đánh đấm rõ kỹ, lúc sau nhìn cái mặt mình già thêm mấy tuổi mà điêu ko chịu đc, chắc tại trình độ của mình còn non. Lần sau rút kinh no đánh đấm tí ti thôi, nhìn tự nhiên vẫn dễ chịu hơn.
    Mình ko kỳ vọng vào cty này nhiều, có lẽ vì ko thích vị trí mình dự tuyển này mấy ( lương có thể còn ko đc bằng cty cũ, thế thì chán chết) thứ nữa là mình vẫn chưa thấy sẵn sàng bắt tay vào cviệc mới. Vì đã đc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tí nào đâu
    Chiều nay sẽ bàn giao nốt cviệc ở cty cũ rồi sẽ đc nghỉ ngơi nào, ngày mai sẽ bắt đầu 1 tuần ăn chơi nhảy múa ở nhà của ta, rất vui là có cu em vừa ra chơi với mình, có cạ để chơi cùng thích quá
    Tối qua biết mình bị ốm 1 tên bạn cấp 3 (mấy năm trời mới gặp nhau một lần) tự nhiên lọ mọ đến thăm, lại còn biết đường mua cả sữa và nho Mỹ đến làm con bạn xúc động gần chết, thỉnh thoảng ốm vừa đc gặp bạn bè vừa đc đánh chén đồ ăn thế này thì còn sung sướng gì bằng.
    Rồi sáng nay chuẩn bị đi làm thì nhận đc tn của firstlove hỏi han, mình ngạc nhiên hỏi sao lại biết mình ốm thì hắn trả lời vì mình bị hắn theo dõi mà, ngắc ngoải xúc động lần thứ 2.
    Cuộc sống này có nhiều điều thật thú vị, đôi khi chỉ vì những điều vớ vẩn cũng có thể khiến ta buồn, nhưng cũng chỉ cần những điều rất nho nhỏ cũng khiến ta cảm động và vui mừng. Cảm ơn vì những gì mọi người đã dành cho mình, dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất mà thôi
  2. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Một quyển sách mới hả bạn? tớ chưa đc đọc quyển này, nhưng tớ đoán có thể mọi người trong đó đã hi sinh nhiều thứ để có đc thành công ở tuổi 30 đúng ko?
    Thật ra 30 tuổi đúng là cái mốc quan trọng trong cuộc đời, khi đó chúng ta nếu đã có đc 1 gia đình hạnh phúc, 1 hoặc 2 đứa con xinh xắn, thông minh, đáng yêu , có đc công việc ổn định ( xét theo phương diện là con gái tớ mong muốn như thế, còn con trai chắc phải hơn) thì quả đã là 1 điều thực sự thành công rồi.
    5 năm nữa thôi - 1 tương lai ko xa để tớ thực hiện những điều này. Có quá khó ko nhỉ?
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đọc topic nay xong, thấy buồn man mác. Vớ vẩn thật. hihi. Tớ là con trai mà, cũng vừa qua tuổi 25 được 20 ngày tròn, trước hôm sinh nhận mọi người tặng quà quá trời, vài em quen quen, thân thân rủ đi chơi, nói đến ngày sinh nhật thì để dành cho người iu nên không dám rủ, rồi sao nữa. tối sinh nhật, 2 anh em nhậu quoắc cần câu rồi về ngủ, chả thấy có em iu nào xuất hiện hehe.
    Nghĩ tiếp: một nửa của minh bao giờ xuất hiện nhỉ, mối tình đầu đau khổ cung qua 3 năm rồi mà. chẳng lẽ cứ vậy hòai. buồn.
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Đoán trật rồi bạn ơi.đây là 1 diễn đang và các anh chị ở tuổi đó vào bầy tỏ nỗi lòng của mình. các nội dung chính như sau:
    1. 30 là cái tuổi : Tam thật nhi lục. là bắt đầu phải có sự nghiệp, danh vọng, tiền tài và tự xây dựng sự nghiệp của mình mà chưa làm đc
    2. Là tuổi này phải lấy vợ/chồng rồi mà vân chưa có ai.
    3. cảm giác đã già đã yếu và thấy nhiều cái đã mất,...
    Đãi khái là buồn vì công danh sự nghiệp dở dang. những người nói này toàn là các anh chị giỏi học ở nước ngoài... mà còn kêu ca thế. Thì mình phải đặt mục tiêu, phấn đấu cho mình thôi.
    Trang đó hôm nay chết nên tớ ko vào đc.heheee
  5. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mình đang mong đợi gì nhỉ. Đợi đến ngày sn của mình uh. Hôm qua đến sn 1 chiến hữu thời đại học. Vẫn thế, anh em vẫn tập trung trong quán đập phá tưng bừng vẫn rượu rượu và rượu
    một 2 đứa nói chuyện đi làm vẫn zôzôzô như ngày nào nhưng gọng không còn thoải mái được như trước
    cuối bữa 1 hai đồng chí xin phép về vì mai còn đi làm sớm. Chủ nhà+tôi=2 thằng
    Tao với mày uống không say không về như thời còn sinh viên nhé. Tôi nghĩ đến sinh nhật mình bất giác bảo : uh
    uống thêm được 1 chén rượu sao nhàn nhạt mà lành lạnh
    Thôi 12h đêm rồi về thôi mai con đi làm, 2 thằng ra xe trời lạnh thật. Bao giờ tháng 11 nhỉ hy vọng là còn lâu nữa
  6. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chào 2 bạn, cho tớ hóng với:
    30 tuổi, tớ đã đọc rất nhiều tâm sự của các chị ở trên Vnexpress rồi. Chắc lúc ấy cảm giác sẽ đáng sợ lắm. Nhưng mà cái project của mình tới lúc này vẫn còn nhiều mục chưa hoàn thành quá chắc là Fail mất thôi
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần này cũng là sinh nhật mình tròn 25 tuổi và mình cũng không biết sẽ làm gì lúc đó nữa. Mình nhận ra nhiều thứ và thật lòng chỉ muốn bỏ đi một nơi nào đó thật xa, xa để ko ai biết mình và xa để quên đi những ngày tháng vừa qua.
    SN mấy năm trước thì có lẽ lúc này bạn bè sẽ nhiều lắm, sẽ call hỏi thăm, sẽ hỏi thích gì và sẽ lên thực đơn cho buổi sinh nhật cùng mình. NHưng năm nay, cái sn đầu tiên ở Hà Nội, cái lành lạnh đầu thu, cái cảm giác lạ lùng, buồn man mác.
    Mình sẽ bước qua ngày 06/10 một cách lặng lẽ ưh?
    Mình luôn mong có được một tình yêu chân thành và chung thủy nhưng khi nào mình mới có được ước mong đây?
    Mình buồn quá, lại mưa rồi!
  8. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ai sống trên đời chẳng mong có hạnh phúc và 1 tình yêu thuỷ chung nhưng có lẽ bạn chưa gặp được người phù hợp nhất với bạn. Đừng sốt ruột bạn nhé. Trên đời chỉ có 1 người dành cho bạn và người đó đang tìm bạn đó
    bạn muốn đi thật xa thì có 1 địa điểm phù hợp với bạn đó SAPA Thời tiết mát mẻ trong lành bạn có thể tận hưởng những giây phút vui vẻ khi đi chợ tình vào tối thứ 7. CÓ thể thả bộ trên những ruộng bặc thang.Nếu bạn có sức khoẻ tốt hãy thăm các hang động quanh đó hoặc sang lai châu vào SÌNHỒ thăm động (còn rất nguyên sinh) hoặc ngắm lan rừng nếu bạn yêu hoa .
    NHƯNG BẠN PHẢI BIẾT THẬT SỰ MÌNH MUỐN GÌ ĐÓ MỚI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NẾU KO ĐI ĐÂU BẠN CŨNG KO CẢM THẤY ZUI
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
    Mình đã quyết định rồi, ngày đó mình sẽ mua một ít bánh kẹo và đi chơi cùng trẻ em lang thang.
  10. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    1 năm nữa mình mới bước sang tuổi 25, đúng là thêm một tuổi, thêm kinh nghiệm sống, người ta có nhiều suy nghĩ đăm chiêu hơn thật. Chúc cuộc sống của mọi người sẽ gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này