1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Đang làm nhưng sắp hết giờ rồi tình cờ vào đây! Tháng tới mình cũng 25 (hình như là 24, sinh năm 83 mà). Thấy mình chẳng còn trẻ nữa, cơm áo gạo tiền cuốn đi thật nhanh. 25 tuổi đi làm rồi mà chẳng khác hồi sinh viên là mấy!! Vẫn thuê nhà, ăn cơm bụi và cuối tháng hết tiền...Sự nghiệp ở phía trước xa quá! Không người yêu, sáng đi tối lại lủi thủi về túp lều thuê. Nhịp điệu cuộc sống thật đơn điệu và buồn tẻ. Hy vọng từ bây giờ sang tháng tới mình sẽ có một niềm vui bất ngờ!!!...
  2. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay mưa to quá, cơn mưa làm con người ta cảm thấy có nhiều tâm trạng hơn.
    Mình đã nghỉ làm được 3 ngày và thực sự cảm thấy buồn khi nghỉ việc ở đây. Ko phải buồn vì phải nghỉ việc vì đây chính là quyết định của bản thân mình, nhưng mình buồn vì cách mà sếp đối xử với nhân viên.
    Hôm mình xin nghỉ sếp đã rất thản nhiên, hỏi lý do mình nghỉ thì mình vừa trả lời là có nhiều lý do lắm, nhưng đầu tiên là vì sức khoẻ của em ko tốt. Nghe thế sếp cũng chẳng có phản ứng gì, gật đầu luôn. Mình tức quá nói là em sẽ nghỉ từ ngày mai luôn. Đến lúc đấy sếp mình quát loạn lên: Em ko đc nghỉ từ ngày mai, ai sẽ thay thế công việc của em, phải làm đến khi nào có người mới thay mới đc nghỉ... Mình chỉ bảo em dạo này yếu lắm ko đi làm đc nữa đâu... rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa, đến giờ về mình chào sếp cũng chẳng nói gì, ra đến cửa thì ông ý chạy theo và nói với phiên dịch bảo mình là: Em nghỉ làm 2 ngày rồi thứ 6, tức là hôm nay lại đi làm đến khi có người mới thì thôi.
    Mình ko trả lời và đi về.
    Nhưng thật sự là mấy hôm nay mình cũng đã nghĩ khá nhiều và cảm thấy buồn lắm, mình ko muốn bị mang tiếng là người bạc tình, mình cũng đã có suy nghĩ là sẽ giúp công ty đến khi nào tìm đc người mới thì thôi, nhưng nếu như khi mình xin nghỉ sếp tỏ ra quan tâm đến nhân viên hơn, thái độ đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy thì mình sẽ làm thêm nữa.
    Đành an ủi bản thân là ở công ty mình từ trước đến giờ nhân viên đều bị cho nghỉ việc khi lấy lương cuối tháng xong và đc thông báo là từ mai ko phải đi làm nữa. Vì thế khi nghỉ mình ko thông báo trước cũng giống như tiền lệ của công ty thôi mà.
    Thôi vậy, mình ko nên cảm thấy buồn và áy náy nữa. Mình có 1 tuần để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho thoải mái trước khi bắt đầu một kế hoạch cho công việc mới.
    Mọi chuyện cũng đã qua rồi, trời cũng đã hửng nắng, vui lên mình nhé
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Công ty môi trường có vẻ ko tốt quá nhỉ,
    Đi làm chỗ mới vui vẻ nhé bạn. Đừng buồn quá nhé.
  4. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    GIỐNG MÌNH THẾ NHỈ
  5. hanoixman

    hanoixman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá của một DN thể hiện tính cách & văn hoá của ngwời đứng đầu DN đó, sẽ không lạ khi môi trwờng của nhiều doanh nghiệp tại Vn thể hiện sự thiếu văn hoá trong từng thời điểm (hoặc thời kỳ) nhất định em ah.
    Nhưng anh nghĩ là ngwời đi làm chúng ta nên thể hiện sự chuyên nghiệp. Đừng để cảm xúc chi phối về công việc của mình. Sếp sai là đúng rồi, nhưng mình đừng để cảm xúc đó lấn át để mình sai .. theo "sếp". Thói quen đó chỉ tốt cho mình thôi mà, DN đâu phải chỉ có mỗi sếp thôi đâu, đúng không .
    Cái này anh đúc rút đwợc từ tuổi 27 của anh đấy! (5 years ago)
    Chúc em có những ngày nghỉ vui vẻ & có tinh thần chuẩn bị cho công việc mới!
    Được hanoixman sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 05/10/2007
  6. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh dậy sau một cơn mê sãng, mệt quá, đau đầu quá!
    Năm nay chào đón sinh nhật bằng một đợt ốm vừa mới khỏi thì bị đụng xe. Ngày 06/10 sinh nhật thì tối 04/10 bị đụng xe. Đầu và mông đập xuống đường, chụp phim bác sĩ bảo không sao và về nhà theo dỏi thêm nhưng 2 hôm nay mình thấy váng đầu và hôm nay thì buồn nôn. Hôm nay sinh nhật, àh mà phải gọi hôm qua mới đúng.
    -Mình nhận SMS của Hoàng sớm nhất 0 giờ 41 giây: Cảm ơn Hoàng nhé
    -Tiếp theo là SMS của người củ: Cám ơn anh
    -Rồi đến SMS của Đức thành viên chuyến đi Mộc Châu: Cảm ơn nhóc nhiều, chị sẽ thành công thôi
    -Chị Linh nhớ đến sinh nhật mình nhưng không sang được
    ...
    Và cuối ngày có SMS của anh Rec: Em cảm ơn và xin lổi anh!
    Mấy ngày nay mình ốm, anh lại vất vã với mình nhiều, nhìn anh bóc từng viên thuốc đưa cho mình mình thấy hạnh phúc quá. Mình sợ lắm, nếu như mình bị mất trí hay làm sao đó thì anh sẽ áy náy lắm đây. Hôm nay nằm ngủ thì mê sảng, mình nói nhãm nhiều quá và mơ thấy nhiều thứ linh tinh quá. Đầu vẫn đau và mệt quá nhưng lại không dám ngủ, mình sợ lại nằm mơ.
    Hy vọng đợt ngã xe này sẽ chấm dứt chuổi năm tháng xui xẽo vừa qua của mình, hy vọng mình đừng bị di chứng gì, hy vọng đừng bị mất trí hay bị tụ máu ở đầu, hy vọng không có chuyện gì xãy ra và hy vọng chút nữa nằm ngủ đừng bị mê sãng.
    Mấy em ở nhà lười quá! Mấy ngày mình ốm áo quần chất đầy nhà tắm. Mệt lắm nhưng vừa gắng giặt xong 2 chậu đồ, cầu mong trời phật phù hộ cho con không bị gì nữa. Con bước sang tuổi mới rồi, cầu mong đừng có chuyện gì đến với con nữa.
    Ôi thế này thì sao nhỉ? Nếu mà bị mất trí thì sao đây vì hôm nay mình thấy quên nhiều thứ quá.
    Cảm ơn em Danh vì hôm nay đã dắt chị đi dạo và mua hoa cho chị
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Qua sinh nhật của bạn rồi, tuy hơi muộn nhưng vẫn gửi lời chúc đến bạn. Thêm một tuổi mới chắc chắn bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, thành công cả trong việc và cuộc sống. Nụ cười cũng sẽ luôn nở trên môi nữa bạn nhé.
    Tình hình sức khoẻ của bạn sao rồi? sao lại bị ngã đau vậy? có phải đi kiểm tra lần nữa ko? Cầu trời khấn phật là bạn sẽ ko bị làm sao!!!
    Mà bạn nên nghỉ ngơi đi nhé, ko ngủ cũng đc nhưng cứ nằm nghỉ thôi, đừng cố làm việc gì quá.
    Như tớ đây, đợt sốt virus vừa rồi cứ nghỉ đc 1 ngày lại có đi làm thành ra đầu óc cứ quay cuồng mãi ko khỏi. Nhưng tuần vừa rồi đc nghỉ ngơi thật sự nên bây giờ mới khoẻ hẳn đấy.
    Vậy nha, chúc bạn sẽ gặp được nhiều may mắn khi bước sang tuổi mới nào
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng vẫn duy trì được cuộc sống giống thời sinh viên cũng hay đấy chứ? Có nhiều điều thú vị mà
    Ăn cơm bụi thì đúng là ko tốt cho sức khoẻ, nhưng như thế có khi lại là 1 cách tốt để giảm cân mà bạn. Vì tớ thấy bây giờ con trai hay phải bia rượu, tiệc tùng nhiều nên toàn bị tăng cân béo phì thôi.
    Cơ mà hôm nay mới biết thêm một chút tâm sự của con trai các ấy, cũng nhiều suy nghĩ giống con gái bọn tớ nhỉ?
    Uh chúc bạn sang tháng mới sẽ gặp được 1 niềm vui bất ngờ nhé
  9. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc công ty của em lại là công ty Nước Ngoài đấy anh ạ. Sau chuyện này thì em chán làm ở công ty NN rồi, nhất là làm cho sếp người Hàn Quốc thì sẽ ko bao giờ nữa.
    À mà ko hẳn, đứa bạn em làm cho công ty các sếp là người Đức và Hà Lan thấy nó ca ngợi lắm, chẳng bao giờ bị sai pha cafe cả, uống nước xong sếp toàn tự mang cốc đi rửa thôi, trời mưa thì còn đưa tiền cho nhân viên đi taxi về nũa chứ... nghe nó kể mà thấy thèm thế.
    Em ko có ý như thế mới là tốt nhưng ít ra thì các sếp bên đó đã thật sự tỏ ra là tôn trọng nhân viên của mình.
    Thứ 2 em vẫn sẽ đến công ty để bàn giao công việc, em sẽ tỏ ra bình thường nhưng ko biết rằng sếp có đối xử với em bình thường ko nữa, bàn giao xong thì em sẽ đi xem phim, chưa bao giờ em đi xem phim ban ngày cả, nên tò mò muốn thay đổi thói quen xem có gì thú vị hơn ko?
    Cảm ơn anh! em cũng đang có những ngày nghỉ thú vị đi thăm thú họ hàng và chơi với mấy tên em họ đã lâu ko đc tụ tập với nhau.
    Những ngày nghỉ vui vẻ để tinh thần có thể thoải mái bắt đầu công việc mới sắp tới
  10. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    tôi ngủ

Chia sẻ trang này