1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn
    Mình định ngày thứ 3 đi chụp phim lại, hy vọng là không sao.
  2. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết là thứ 7 vừa rồi là sinh nhật bạn muốn gửi 1 lời chúc đến bạn mà ko được.Bị lock mà
    Dẫu sao mình cũng chúc bạn tìm được niềm vui ngay trong những điều giản dị nhất CHICKBIG nhé.
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    chưa được 24 nữa...
    Nhưng mà chắc là ăn mừng sinh nhật lần thứ 24..
    Rồi ăn buồn vì bước qua 25.
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã được 1 tuần kể từ hôm mình nghỉ việc. Một tuần ở nhà ăn, ngủ tĩnh dưỡng. Sức khoẻ của mình đã hoàn toàn khoẻ lại, ko còn trạng thái váng vất mệt mỏi như hôm đi làm nữa, có ăn có ngủ có khác
    Mình thật sự thấy hài lòng với việc nghỉ ngơi lần này, tuy rằng đôi lúc cảm thấy hơi buồn và thừa thãi vì đang quen với thời khoá biểu đi làm hàng ngày. Nhưng mình nghĩ có thời gian nghỉ xả hơi 1 chút trước khi bắt đầu bước vào guồng quay mới cũng là 1 cách tốt, một đứa bạn mình còn bảo: Đây là thời gian mày đc nghỉ ngơi xả láng có khi là cuối cùng đấy, sau này có chồng con vào rồi ko đc như thế đâu, cố mà tận hưởng, nghe cũng có lý đấy chứ.
    Nói vậy thôi mình cũng sẽ chỉ ăn chơi nhảy múa nốt tuần này, từ tuần sau là bắt đầu tìm việc thôi.
    Thứ 6 này một con bạn thân từ hồi mẫu giáo của mình sẽ ăn hỏi, hichic nhóm có 5 đứa đến lượt nó là đã 3 đứa có gia đình, đứa còn lại cũng đã có người yêu, vậy là còn trơ ra mỗi cái mặt mình đây. Bọn nó gạ gẫm, lôi kéo mình để mang đi mai mối ko đc đúc kết 1 câu: Con này 1 là bị lãnh cảm, 2 là bị pê đê.
    Nghe mà đau hết cả lòng, mình mà pê đê thì trời sập, nhìn thấy các anh đẹp giai mắt vẫn sáng hơn sao. Vì cớ gì mà lại chê các anh để bị pê đê đc
    Đành to mồm với con bạn là mày cứ cưới đi nhưng ko cẩn thận là con tao với con mày lại đi học cùng nhau đấy nhá, haha nhìn mặt con bạn ngắn tũn, nghi ngờ mà mình ko nhịn đc cười, cứ phải còi to thế cho nó sợ
    Nói thế thôi chứ để đến được với nhau 2 đứa bạn mình đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, trở ngại từ cả 2 bên gia đình. Đúng là để yêu nhau đã khó, để đi đến được quyết định trở thành vợ chồng còn khó khăn gấp vạn lần. Mình thật lòng mong cho 2 đứa hạnh phúc mãi mãi
    Sáng nay mình vừa ngủ dậy thì bà cô mình đang nằm trong bệnh viện vì bị tai nạn đợt trc ( thật may là cô mình ko bị nặng và sắp đc ra viện) gọi điện về nói chuyện với mẹ mình, khi biết mình sắp đưa mẹ vào trong đấy thăm, bà cô bảo đưa ngay điện thoại để gặp mình. Tưởng có việc gì quan trọng hoá ra cô bảo: Hôm nay cháu ăn mặc đẹp đẹp vào 1 tí nhé, đừng có mặc quần ngố, cô thích cháu mặc cái áo trắng màu..., cái quần màu... bla bla. Biết ngay là lại lôi con cháu ra mai mối đấy, ko dám cãi vì cô đang nằm trong viện mà vẫn quan tâm đến tương lai con cháu đành thun thút nghe theo.
    Tiếp theo là màn tra tấn cả buổi sáng trong bệnh viện, vì cô mình là bác sỹ tại bệnh viện đó, nên nằm trong đó nghỉ ngơi như ở nhà. Ngồi đc 1 lúc thì 1 cô bác sỹ ( nghe cô mình nói là có 1 anh cháu giỏi lắm...) vào chơi ( Cơ mà mình biết là để nhìn cái mẹt mình) rồi cô lượn ra lượn vào nhòm mãi, đến lần lượn thứ 4 thì đưa thêm 1 anh chàng vào thăm cô mình bị tai nạn ( gớm sao mà lại khéo sắp đặt thế)
    Mình ngồi yên chúi mũi vào đọc quyển truyện Đôrêmon song ngữ( coi như luyện Tiếng Anh giao tiếp luôn) chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên nhe răng ra cười chào hỏi.
    Đến khi anh ấy ra về rồi mình còn đc cô ấy lượn vào chiêm ngưỡng thêm 2 lần nữa, đến lần cuối thì vào thẳng luôn vấn đề là: Cháu đã có người yêu chưa cô giới thiệu cháu cô cho nhé, nó rất ngoan lại bla bla tiếp, khổ thân con bé mình chỉ biết ngồi nghe và nhe răng ra cười 1 lần nữa chẳng biết trả lời sao. Đau khổ thế ko biết
    Đúc kết ra được 1 câu là: Gái chưa chồng, chưa người yêu là khổ thế đấy, ko sung sướng gì cả đâu.
  5. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    - Hehe, bạn mình hội con trai năm nay cũng lấy vợ nhiều quá. Tháng 11,12 tới bọn nó suốt ngày bảo về HN ăn cưới. Về nhiều thế thì sạt nghiệp mất thôi. Hội cấp 3 có 4 thằng chơi thân thì 2 thằng cưới. Hội ĐH có 7 thằng thì 2 thàng cười. Vẫn an ủi là ở cả 2 hội cấp 3 và ĐH mỗi hội đều còn 1 thằng làm bạn với mình vì chưa có ngườ yêu
    - Con gái chưa chồng chưa người yêu khổ nhể.hehe, mình cũng thỉnh thoảng đc lời đề nghị giới thiệu em này em kia. Chẹp

  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???
    Làm gì à, vừa bị người yêu bỏ thì còn thiết làm gì nữa. Huhu, đau lòng quá
  9. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Ờ, không có người yêu nó khổ thế đấy :). Tớ chưa bao giờ bị mang ra làm mối cả nhưng thật sự thì mình thấy cái trò mối lái nó cứ "củ chuối" sao ấy...Đang tự nhiên lôi 2 ng chả quen nhau gì cả ra bắt gặp nhau, bắt tìm hiểu, bắt yêu, bắt cưới . Đây chẳng qua là nước "cờ bí dí tốt" thôi, haha
    Bạn yêu quý, đừng tính quẩn mà thí tốt nhé!!!!~!
  10. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    đi làm về, ngủ sáng lại đi làm. chủ nhật không việc làm : " mơ về nơi xa lắm "

Chia sẻ trang này