1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Con trai sinh năm 82 mà đã lấy vợ thì có vẻ hơi sớm nhỉ? hay tại sự nghiệp đã ổn định rồi?
    Dù sao thì bạn cũng đc an ủi vì là con trai và vì vẫn còn có đồng môn giống mình. Chứ như con gái bọn tớ thì đau đầu lắm, mẹ tớ thì cũng giống hệt mẹ bạn susuhuong suốt ngày nhỏ to tâm sự: Có gì mới ko con? hay là chọn 1 trong những người bạn của con, ai thấy hợp nhất để tính chuyện... nhiều lúc bực cả mình, người chứ có phải cỏ cây hoa lá đâu mà cứ yêu bừa được cơ chứ.
  2. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ờ, không có người yêu nó khổ thế đấy :). Tớ chưa bao giờ bị mang ra làm mối cả nhưng thật sự thì mình thấy cái trò mối lái nó cứ "củ chuối" sao ấy...Đang tự nhiên lôi 2 ng chả quen nhau gì cả ra bắt gặp nhau, bắt tìm hiểu, bắt yêu, bắt cưới . Đây chẳng qua là nước "cờ bí dí tốt" thôi, haha
    Bạn yêu quý, đừng tính quẩn mà thí tốt nhé!!!!~!
    [/quote]
    Uh thật sự là tớ cũng ghét bị mang ra mai mối lắm ko tự nhiên chút nào cả, thế nên bạn bè tớ có bảo mối lái anh này anh kia là tớ gạt phắt đi luôn, nhưng mà bố mẹ tớ và họ hàng thì tớ ko dám phản ứng gay gắt, chỉ trốn đc là trốn thôi ( cơ bản vì tớ đang học tập tấm gương con ngoan trò giỏi mà )
    Nhưng bí gì thì bí tớ cũng ko dám thí tốt đâu, chuyện cả đời người cơ mà.
    Thông báo cho bạn ko biết là tin vui hay tin buồn nhá, buổi tối hôm đấy bà cô tớ gọi điện bảo là anh ấy ra về khen với bà cô anh ấy là trông tớ ngoan ngoãn, hiền lành( ngoan thì là bản chất rồi, còn tớ mà đc khen là hiền thì đúng là trời sập) và ngỏ ý muốn đến nhà tớ chơi đấy. Thế nên đừng có mà chê bạn là ế chồng nhá, hơi bị nhầm đấy nhá
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi - lấy chồng (2006) kẻo năm nay lại Kim Lâu
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Ừ, làm sao mà bừa đc chứ. cứ hi vọng tương lai đi hen.
    Tớ cũng vậy.
  5. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi - nhiều thứ để nghĩ phết Cho tớ 1 tiếng thì tớ liệt kê đủ 8 tờ giấy A4 về những thứ phải làm mất, ờ, tại tính tớ tham lam mà Thôi, việc gì đến thì làm trước vậy. Con đường đang ở trước mặt, cứ thế mà đi thôi. Nhưng có cái đích mà tớ lại sợ đến gần, thế có buồn cười không cơ chứ !
  6. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bước sang 25 mới có hơn 1 tháng.Rất may là chuyện tình cảm của tớ kết thúc ở tuổi 24,và sang tuổi mới,khởi đầu của tớ là thay đổi chỗ làm,một công việc mới,bận bịu,nhưng tớ rất hài lòng vì sự khởi đầu mới của mình.Còn chuyện tình cảm,có lẽ phải gác lại thôi sang năm Kim Lâu nhỉ,chả lấy đc chồng( mà ko biết có ai thèm yêu không nữa.).Có lẽ 27 tuổi tớ sẽ tình tiếp chuyện này.Còn giờ,sống thật tốt với mình đã,ở tuổi 24,tớ tự hành hạ tớ quá nhiều rồi,giờ là lúc phải xin lỗi chính mình và chăm sóc lại chứ nhỉ.Sống thật vui trong ánh mắt lo lắng của bố mẹ vì chưa có ma nào thèm rước..Chả hiểu sao,tự dưng nghĩ đến lấy chồng lại thấy ngại..
    Nỗi đau nào rồi cũng qua,tớ mong bạn chủ topic này và tất cả các bạn khác có những nỗi buồn-những nỗi buồn thực sự không đáng có,sẽ vượt qua,sẽ tìm lại chính mình và sống thật vui.Chúc một ngày thật vui.Hôm nay công ty tớ tròn đầy tháng,đi liên hoan cái đã,uống mừng những điều vui vẻ nào.
  7. abc123d

    abc123d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu em Thuỳ Linh làm gì khi 25 nhỉ http://my.opera.com/hoangthuylinh2
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    mới bắt đầu sự nghiệp
    mới bắt đầu thảnh thơi bay nhảy
    vẫn tìm kiếm 1 người để yêu thương
    xét cho cùng
    trong tay chưa có mẩu vật chất nào quý giá
    trong tim chưa có mối tình nào để nhớ nhung da diết
    kém quá
  9. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vâng được rồi! Ko phải đang ế mà là đang "kén" được chưa nào :).
    He he, anh này ngừơi lớn quá bọn tớ mà gặp cô nào thì khen là: Em này xinh thế, em kia ko xinh lắm chứ chả khen ngoan ngoãn hiền lành lúc nào cả ...
    Xem qua cách diễn tả của bạn thì anh này đang "mót lấy vợ" rồi ha ha ha
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn với những khởi đầu mới mẻ của 1 tuổi mới nhá.
    Uh tớ cũng ko mong là ko có nỗi buồn trong cuộc sống mà chỉ mong rằng đó chỉ là những nỗi buồn mình có thể dễ dàng vượt qua được.
    Bây giờ đã là tháng 9 Âm lịch rồi, nhanh thật đấy, chỉ còn 3 tháng nữa thôi là hết năm - hết cơ hội lấy chồng trong năm nay rồi. Nên vui hay nên buồn nhỉ? mất đi 1 cơ hội hay có thêm 1 cơ hội dài hơn ( những hơn 1 năm nữa mới lấy chồng đc đấy) bạn nhỉ?

Chia sẻ trang này