1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ấy đúng là trẻ con thật, trẻ con thì mới đặt tiêu chí thích những em xinh tươi lên hàng đầu trong lần gặp mặt đầu tiên
    Thêm một vài tuổi nữa có ý định lấy vợ nghiêm túc thì lúc đó điều quan trọng nhất sẽ ko phải là xinh nữa đâu.
    Tớ cũng chẳng nhận là tớ kén, gặp được anh nào mà tớ thật sự rung động là tớ đổ luôn, khỏi cần để anh ấy cưa, mất công
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cái này đc đấy nhé. Đỡ mất công làm trò tán tỉnh, cưa kéo mệt mỏi ra.
    Thời gian đã ít oi thì chớ lại cứ phải hành hạ nhau.
    hehehe
  3. dost

    dost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thời gian trôi nhanh như gió thoảng, lại mùa thu nữa đi qua
  4. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ cũng mới bước sang tuổi 25 được mấy ngày. Tuổi 24 qua đi mà cảm thấy như già đi đến 5 tuổi, nhiều biến cố quá. Tớ chưa đọc bài nào trong topic này, sẽ dành thời gian đọc sau. Bước sang tuổi 25 rồi, mấy hôm trước ngày sn còn cứ ngỡ mình mới đang 23 chuẩn bị 24, ko ngờ đã già nhanh thế.
  5. bee_smile

    bee_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hihi,ban oi cung tuoi 83 gai Quy Hoi ah? Cang lay muon cang suong, yeu nhieu nhugn con lay moi la quan trong! Dung khong? Chuc tuoi QUy Hoi chugn minh ngay cang xinh tuoi va dang yeu!
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Ngày của phái đẹp bạn và mọingười hãy vui vẻ lên nào. Đón nhận những điều bất ngờ của cuộc sống.
    Chúc các bạn luôn vui vẻ, trẻ trung.
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    24 chứ kô phải 25 !
    trời ạ ! nhìn con số 25 thật là kinh khủng !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mình vẫn chỉ là thằng nhóc 25 tuổi sao ?????????
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn yêu quí nhá, vẫn nhớ đến các bạn gái xinh tươi trong box này để vào chúc mừng là cảm động lắm đấy
    Công việc trong đấy của ấy tốt đúng ko? tớ vào nhà tìm việc thật khó bên đấy thấy ấy hay phải làm báo cáo nhỉ?
    Hà nội đang mùa thu đấy, thích lắm, ko như trong Sài Gòn mùa này vẫn nắng đúng ko?
    Nhưng thêm tháng nữa là vào mùa đông rồi, tớ thì lại ko thích mùa đông Hà nội, sức khoẻ tớ yếu xìu, lạnh 1 tí là lại sụt sịt, thêm lý do nữa là mùa đông phải đi xe 1 mình trong khi nhìn các đôi vừa đi vừa ôm nhau ấm áp thế về tủi thân lắm chỉ muốn đập đầu vào gối thôi.
    Đến bao giờ thì mơ ước đc ngồi sau xe của ai đó, vòng tay ôm thật chặt , để cằm lên vai người ấy mặc cho gió có thổi vù vù thì trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp như thường của mình mới có thể trở thành hiện thực nhỉ?
    Hy vọng thật nhiều vào sự mới mẻ mùa đông năm nay vậy
    Đợt này đang bận thi nên ko thường xuyên vào chăm chút topic yêu quý của mình đc, để thi xong có gì hay ho nhất định sẽ khoe với mọi người.
    Muộn rồi, cả nhà ngủ ngon nhá
    Được baygio_va_maimai sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 22/10/2007
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hì, mọi việc vẫn ổn, tớ vẫn thườg xuyên lượn lờ qua đây để xem tình hình từ ngày cậu nghỉ làm thế nào rồi.
    Cứ bình tĩnh, ko việc j phải kiếm xe ôm vội vàng cả.hì
  10. vanlanbich

    vanlanbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sắp bước sang tuổi 25. Giờ bắt đầu thấy sức ép rồi đây. Ai cũng hỏi là bao giờ lấy chồng, hình như khi gặp nhau người ta ko còn câu gì hỏi nữa sao ấy

Chia sẻ trang này