1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ! Thế là qua 20/10 rồi, thế mà tớ lại quên mất mới chết chứ :(. Hèn gì chưa có ba-lô được, haha
  2. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo nào, tớ thề là ai cũng thích những em xinh tươi cả...những ai nói ko thích là nói dối, mà đã nói dối thì là ko tốt, đã ko tốt thì chắc là người xấu, đã là người xấu thì...
  3. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    con gái quý hợi sướng lắm , chỉ nằm mà cũng có ăn , mà ỉn quý sinh được ỉn vàng thì lại càng sướng
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0

    I
    con gái quý hợi sướng lắm , chỉ nằm mà cũng có ăn , mà ỉn quý sinh được ỉn vàng thì lại càng sướng
    [/quote]
    có ai lấy đâu mà sinh ỉn vàng đc?
  5. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bi giừ lấy luôn hem bít có kịp sinh ỉn vàng hok nhị?Hihi
    Cố gắng phấn đấu lấy vợ trước 25 tuội!
  6. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Èo ơi đúng là thầy bói bảo là năm nay năm đẹp cưới xin gì thì rất tốt và rất hợp với tuổi của mình, thế là từ đầu năm đến giờ bọn bạn tớ lũ lượt đi lấy chồng hết. Sợ thật, có mấy đứa bạn thân thì lấy chồng năm nay hết mới choáng tôi chứ! ức chế thật! Hôm qua vừa mở máy thì con bé bạn học ĐH nhắn chuẩn bị 25/11 này đi ăn cưới nó, chết thật, đợt trước hỏi còn leo lẻo cái mồm bảo tớ còn lâu mới cưới, phải đợi tốt nghiệp trường NT (văn bằng 2) tức là năm 2009 tớ mới cưới... thế mà đùng một phát . Quả này thì đến bao giờ đám cưới mình thì chắc lũ bạn mình chả còn đứa nào độc thân mất. À có chuyện này cũng buồn cười, đứa bạn thân nhất của mình 30/10 cưới, hôm trước đi ăn hỏi nó mình mới nửa đùa nửa thật là: này hôm cưới ấy tung hoa đi, để tớ đứng ra bắt luôn nhá! Nó mới bảo là thôi để tớ đưa luôn cho ấy, chứ sợ tung lại có đứa khác nó lấy mất, he he. Mình đem chuyện này kể cho một đứa bạn khác thì nó trêu là cẩn thận đấy không khéo lại xảy ra vụ tranh hoa đẫm máu cũng nên
    Mình thì chỉ sốt ruột vì chưa tìm được tình yêu thôi, chứ nhìn cảnh cưới xin vui thế nhưng ngại lắm, ở nhà với bố mẹ vẫn sướng hơn , với lại các bạn và các bà chị chồng con rồi toàn bảo là bây giờ nhất cô đấy, thôi cứ tung tẩy đi chơi, hưởng thụ tự do đi, đừng dại chui đầu vào rọ vội, không biết có đúng thế không nhỉ ?
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    kịp sinh chó vàng
  8. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chó vàng ? chuột vàng chứ nhỉ ?
  9. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người cùng hoàn cảnh, đọc câu nào thấy chí lý câu đấy.
    Tớ thì cũng chỉ sốt ruột vì chưa có người yêu thôi, chứ đã có rồi năm 2009 lấy chồng càng tốt, khi đấy ai có hỏi là bao giờ lấy chồng thì cũng vênh mặt lên đc, chẳng tủi thân như bây giờ.
    Vụ tung hoa cưới thì tớ cũng có chuyện buồn cười lắm: Hôm thứ 7 tuần trước tớ cũng đi ăn cưới con bạn thân, đến lúc xong xuôi cả hội ra chụp kiểu ảnh cuối cùng rồi cô dâu chú rể đi vào trong khách sạn chào hỏi họ hàng, cô dâu quay người lại phía bọn tớ bảo là sẽ tung hoa mọi người bắt nhé, làm cả lũ ríu rít đứng ở dưới tranh nhau, chú rể đứng bên cạnh thì thầm to nhỏ: thôi mang hoa về làm kỷ niệm em ạ, tung đi phí lắm. Thế là thôi nó nghe lời chồng quay lại nhe răng cười với bọn tớ 1 cái rồi cầm hoa đi vào thẳng, bọn tớ cú lắm kêu gào ầm ĩ.
    Nhưng thế cũng chẳng sao vì nếu mình bắt đc hoa thì tốt, phấn khởi lắm. Nhưng nếu ko bắt đc có khi lại khóc huhu vì thế là thôi ko lấy đc chồng rồi, mà vậy thì còn đau khổ hơn ấy
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tốt thế đấy, 20 -10 mất tích chẳng thấy vào chúc mừng các bạn gái trong này, chắc lại bận đi tặng hoa các em gái xinh tươi chứ giề
    Học tập bạn hạnh đi nhé, bạn ý bằng tuổi ấy mà chững chạc thế cơ mà.
    Tiện đây cho tớ hỏi hạnh 1 câu luôn nhé: Tiêu chuẩn lấy vợ của ấy có quan trọng là lấy được vợ xinh tươi ko ? trả lời thật lòng đấy nhá
    Xem lời bạn vnluc nói có đúng ko nhá

Chia sẻ trang này