1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    ằchcs là phải "chống lầy" thôi
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, kiếm anh nào rồi lấy chồng hết thôi các bạn ạ.
    Hôm nay đứa bạn thân vào SG công tác rồi rủ nhau đi ăn uống, tán phét lượn lờ. Nó bảo tính cậu thế này ko biết 2020 có lây đc vợ ko
    hix hix, vì lười, lại thấy sống 1 mình vẫn vui ko thấy sống 1 mình là cô đơn và cần ai đó bên cạnh. Hì
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    May mà có dòng này đấy nhá, tưởng cậu định nói trong này ko có em xinh tươi là chít với tớ
    Nói thế thôi chứ anh trai đang ở tận nước ngoài mà, xa tít mù tắp. Lần trc định sang nhà 7x chơi, nhưng vào đó chẳng quen ai cả, biết mỗi anh thì anh lại ở xa quá ( hết hi vọng cưa cẩm đc anh 7x nào bên đấy, chán thía)
    Mà tớ hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của ấy đấy nhá, tưởng ko thích vợ xinh thôi chứ con gái xinh mà cũng ko thích ngắm à?
    Giá như con trai ai cũng như ấy thì hay nhỉ? cơ mà tớ cũng thích nhìn con gái trông hay hay, duyên duyên lắm. Như cô giáo đang dạy tớ môn TTQT chẳng hạn, nhìn cô ko phải là thật xinh nhưng có nét gì đó cá tính nhẹ nhàng. Con trai lớp tớ hầu như ai cũng phải khen cô đấy.
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn, welcome to my topic nhá. Câu an ủi của bạn hay đấy, nó cũng dùng cho tớ đc lúc này. Nhiều lúc cảm thấy chán mọi thứ, công việc thì chán nhảy lung tung rồi, chỉ mong tìm đc 1 chỗ nào đó thật ổn định, gắn bó để mà còn có thể lo chuyện khác. Tình duyên thì chán cô đơn 1 mình rồi, cơ mà tìm mãi vẫn chẳng gặp đc người mình yêu. Đành phải tự an ủi là chậm mà chắc, tranh thủ thời gian chưa tìm đc công việc ưng ý thì chuyên tâm vào học hành 1 tí, tháng này thi nhiều môn lắm rồi. Còn tình yêu thì đành an ủi là tất cả là do duyên số rồi, có muốn cũng ko đc.
    Nhưng mình thề là khi nào gặp đc anh, nhất định sẽ cắn cho mấy cái, can cái tội ham chơi mải vui, ko chịu đi tìm em sớm hơn, để con bé mỏi mắt chờ đợi thế này đây. Nhất định thế!

  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh trai năm sau về rồi mà. Giờ cứ tán tà lưa trước năm sau về là OK thôi mừ.kêkeeeeeeeeeeeeee
    Giông cô dậy kế toán tài chính ngày xưa của tớ hay cực. hê,làm hội lười học lớp tớ cứ môn đó là đi học ầm ầm ko những thế còn tranh nhau trả lời với chữa bài tập kế toán cơ.
    hehehe
    P/s: Giới thiệu bạn anh trai 76 nhé, nếu bạn 83 thì trong tầm ngắm của anh trai đấy.nếu 82 thì chắc lệch pha.hehehe
  7. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hề Anhtrai76 tầm ngắm xa thế thì bọn đàn em đây biết còn chỗ nào nữa mà ngắm đây....
  8. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mịa ơi! Vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 25 rùi. Đi làm hơn 1 năm mà chả có đồng mẹo nào trong túi, cuối tháng cháy túi. Cuộc sống thì càng ngày khó hơn, sinh nhật chỉ dám rủ vài chiến hữu đi uống nước thôi, hết xiền mà. Chán, sống bằng niềm tin, hy vọng đêm về ngủ mơ con số đẹp. Sáng dậy phang 1 con đề trúng thế là có tương lai....
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    PR anh kín thôi chứ em . Ai bảo 82 lệch pha thế nhỉ .
    @BG&MM: Anh bị loại rồi à
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tuần bận bịu cho thi cử và đi rải truyền đơn ko vào đc mà topic yêu quý của mình đã biến mất hút tận chân trời nào thế này.
    @ hanhnm39: Hoá ra bạn Hạnh và Anh trai cũng quen nhau ạ? hay nhỉ.
    Hehe năm sau anh ấy về là đc rồi, tớ còn 1 năm nữa để tha hồ yêu đương trước khi cưới đấy, định lấy chồng trong năm nay mà ko kịp mất rồi, nên bây giờ còn nhiều thời gian tà lưa lắm.
    Mà tớ sinh năm 83 đấy, nhưng đã nghe ai nói là 83 hợp với 76 đâu, hay thầy bói Hạnh nói thế à?
    @ Anh_trai 76: Năm sau anh mà về nước thật thì hồ sơ của anh sẽ đc em ưu tiên xếp vào tập hồ sơ xem xét đầu tiên anh nhá
    @vnluc: Tính ấy trẻ con thế để tớ xem có đứa em nào đời cuối 8x hoặc đời đầu 9x rồi tớ giới thiệu cho nhá. Lúc đấy bà chị già khó tính này tha hồ đc cậu em rể tương lai nịnh nọt đây
    Thứ 6 vừa rồi mình đang ngồi học bài thì con bạn vừa mới bỏ bạn bè để đi lấy chồng của mình gọi điện, giọng vui như ko thể vui hơn nữa: " Này, mày chúc mừng bạn mày đi nhé, tao có tin vui rồi đấy" Ui trời, đúng là tin vui thật, mình trêu: " Uh chúc mừng mày nhé, vui wá. Mà thế là công nhận máy của mày nhạy thật đấy" Rồi mình lại nổi cái tính tò mò, dụ dỗ hỏi han để nó nói ra cảm giác lấy chồng như thế nào.
    Hic vậy là mong muốn đc lấy chồng của mình lại nổi lên rồi, vì nó bảo lấy chồng thích lắm.
    Mấy đứa bạn thân đã lấy chồng khi đc hỏi về cảm giác lấy chồng thế nào, đứa thì nói là thích, đứa thì bảo là muốn biết thì lấy chồng đi nhưng nhìn chung lại là khi nói về vấn đề ấy bọn nó đều cười rất chi là gian ác.
    Thực ra mình là 1 đứa vốn rất tò mò về vấn đề nhạy cảm này, có thể là vì khi con người ta chưa biết về điều gì đấy thì lại hay muốn tìm hiểu về nó.
    Cũng có thể là tại vì lần cuối mình yêu đã cách đây mấy năm nên khi đó suy nghĩ khác, chứ thực sự là mình đã rất ngạc nhiên khi mới đc biết rằng trong số những đứa bạn mình chơi thì việc chúng nó quan hệ với người yêu là bình thường, và cũng ko phải tất cả các đôi như thế đều đã cưới nhau.
    Mình ko nhận xét gì về chuyện như thế, vì tất cả cũng đã lớn rồi, tự chịu trách nhiệm đc về hành động của mình.
    Nhưng 1 đứa bạn thân của mình đã nói với mình rằng: " Tao thành thật khuyên mày là đã giữ đc đến giờ này thì đừng nên quan hệ trước, cố gắng mà đợi đến khi cưới nhau, kể cả ăn hỏi rồi thì cũng đừng có mà táy máy"
    Ok! mình sẽ nghe lời nó, lời khuyên của đàn chị đi trước bao giờ cũng đúng.
    Hehe nhưng mà thật ra có muốn táy máy bây giờ thì cũng có ai để mà táy máy đâu cơ chứ
    Nghĩ về chuyện này mình lại nhớ 2 tên bạn trai cấp 3 của mình, đợt thi Đại học năm ấy 2 đứa chúng nó thi cùng vào 1 trường ( mình ko nhớ là trường gì), lại cùng vần T nên phải lên tận Vĩnh Phúc để thi.
    Buổi tối trước hôm thi ở trên đấy buồn quá, ko có việc gì làm, vậy là 2 ông con vốn đã nổi tiếng là nghịch ngợm ở trong lớp bỏ 2 ông bố ở nhà trọ ngủ để ra quán nước ngồi chơi. Thế nào mà ở đó đang chiếu phim ***, 2 ông con nghịch ngợm dán mắt vào xem. Chẳng biết có phải do ảnh hưởng sau khi xem xong ko mà kết quả là cả 2 cùng trượt đại học.
    Sau này có dịp tụ tập cả hội đi ăn, bọn nó kể lại chuyện đấy rồi phán 1 câu: " Ko phải bọn tao trượt ĐH vì dốt đâu, mà vì hoàn cảnh xô đẩy như thế bố ai còn có tâm trí để mà làm bài đc đấy" cả lũ bọn mình nghe xong đã ko thể nhịn đc cười.
    Chuyện này xảy ra lâu rồi, khi chúng nó vẫn còn ngây ngô chưa biết gì, chứ mình cam đoan bây giờ cả 2 thằng đã thành cáo cả rồi. Coi như đó cũng là 1 kỷ niệm ko thể quên trong cuộc đời học sinh của bọn mình vậy.
    Nói về chủ đề này thì mình còn lắm chuyện để nói lắm, nhưng bây giờ phải đi nấu cơm cho papa rồi, đang ở nhà ăn bám papa thì phải chịu khó nịnh nọt thôi, đành để lúc khác vậy nhé

Chia sẻ trang này