1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiditimcongly

    nguoiditimcongly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN bạn nhé, tuy có hơi muộn màng!
    Đừng lo bạn ạ, sang năm, cũng ngày này, chúc điều ước nguyện của bạn hôm nay trở thành hiện thực!

  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng sn bạn chủ topic nghen :) , 2 tuần nữa là mình cũng sang tuổi 25 rồi, chắc đi mua guitar về tập chơi
  3. HugeDreamer

    HugeDreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi, xin chào chủ Topic, thật thú vị vì bạn có cùng ngày sinh với mình: 01/08/1983. Tình cờ lang thang vào blog của đứa bạn Feed đến topic này.
    Tâm trạng ngày sinh nhật của bạn thật giống mình, cúng thấy cô đơn, đôi chút trống trải, vì mình cũng đang đi những bước đầu tiên trong nghề từ khi ra trường, có nhiều khó khăn ghê. Đúng ngày sinh nhật của mình cái ổ cứng lại hỏng trong khi công việc đang giục tiến độ, xui xẻo thiệt. Bạn bè lâu ngày không gặp, rồi chúng nó cũng bận với công việc của mình. Tối về muộn, xem TV rồi lăn ra ngủ, thế là hết ngày SN.
    Chúc bạn tuổi mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Cũng như có những giây phút buồn chán và thất vọng, hi, sorry vì lời chúc không được lịch sự lắm. Nhưng cuộc sống phải như vậy mới cân bằng, nếu không có những phút buồn thì sao cảm nhận được hương vị của hạnh phúc.
    Sang tuổi 25 roài, biết bao hoài bão chưa thực hiện được và một số thất bại đã phạm phải trong nghề làm giảm tự tin của mình, lại thấy hối hận vì những ngày tháng sinh viên không học hết mình. Có lẽ mình đã hơi nóng vội, phải làm lại thôi, phải đi từ từ để đạt mục tiêu của mình và không ngừng cố gắng. Chỉ hơi buồn là đến tuổi này vẫn chưa yêu lần nào, vẫn chưa trải qua cảm giác tình yêu tuyệt vời như thế nào, hic, công việc cứ cuốn mình đi thế này, biết đến bao giờ...
    Cố lên bạn và tôi ơi
  4. tamuondieugi

    tamuondieugi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình không tính tuổi như bạn chủ topic này, hi hi, phải ăn bớt tuổi đi để còn vớt vát được 1 năm. Mình sắp 25 tuổi (tây chứ không phải ta) và cũng sắp đủ 19 năm đi học và tương lai vẫn thấy học và lại học. Bạn bè cùng trang lứa phần lớn đều ổn định hoặc về công việc hoặc về gia đình. Còn mình vẫn 1 mình tít mít chân trời xa.
    hehe, 25 chứ kể cả hơn thế đi nữa cũng không sao. Cái gì phải đến sẽ đến. Cứ sống vui, chân thành và làm những điều mình cho là cần, là đúng là được mọi người nhey ?
    Hì hì, tự động viên 1 phát cho cuộc đời luôn vận động và tràn ngập chè tươi
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn nhé, chúc tuổi mới luôn vui vẻ và may mắn SN 25 tuổi của mình năm nay cũng chỉ có một mình, cũng hơi buồn nhưng đành cố gắng đợi ngày mai tươi sáng về nhà có thêm nhiều mình thôi
    PS: Mời các bạn 25 tuổi tây qua topic 25 tuổi hành trình đi tìm hạnh phúc ghé chơi và cùng sẻ chia, tâm sự về tuổi 25 nhé
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Lời chúc dành tặng nhau thì ko bao giờ là muộn cả bạn ạ. Cảm ơn bạn nhiều, mình cũng tin là năm sau lời chúc của bạn dành cho mình sẽ trở thành hiện thực
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 ý kiến hay đấy bạn ạ, con gái rất thích những người con trai biết chơi đàn. Ngày xưa first love của mình cũng chơi guitar rất hay, bây giờ bất cứ lúc nào bỗng dưng đc nghe bài Romance là lòng mình lại chùng xuống và nhớ về người ấy.
    Cố gắng thực hiện ý tưởng này đi bạn nhé
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn thân mến!
    Thật thú vị vì mình đã biết thêm 1 người bạn có cùng ngày tháng năm sinh với mình. Cảm ơn lời chúc của bạn, mình cũng thật lòng chúc bạn bước sang 1 tuổi mới sẽ gặp nhiều thành công hơn trong công việc, chúc bạn sẽ có thêm tự tin để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống, chúc bạn đủ sức mạnh để bước qua những thất bại và lời chúc cuối cùng là chúc bạn có thể tìm thấy tình yêu, vì cuộc đời này nếu thiếu tình yêu thì sẽ thiếu đi rất nhiều điều thú vị đấy bạn ạ.
    Tình yêu có lúc khiến chúng ta đau khổ nhưng cũng khiến chúng ta hạnh phúc vô cùng, hãy mở lòng ra hơn nữa bạn nhé
  9. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tại vì người nhà mình hay tính tuổi ta mà, đúng là trong blog của mình thì trước hôm sn chỉ hiện lên là 23 tuổi thôi đấy, được trẻ hơn thích thật.
    Bạn phải thấy hạnh phúc vì gia đình vẫn tạo điều kiện cho bạn phấn đấu chuyên tâm vào học tập, cố gắng học cho tốt bạn nhé. Như mình bgiờ ban ngày đi làm, buổi tối đi học nhưng vì áp lực cviệc cũng khá cao nên ko thể tập trung học tốt đc như lúc chỉ đơn thuần đi học thôi. Nhiều lúc thấy tiếc vì điều đó nhưng cũng ko thể nghỉ làm để dành cho mỗi việc học đc bạn ạ
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình nhớ ko lầm thì trước đây mình cũng đã vào 1 topic của bạn là '''' Khi anh thấy cô đơn trong lòng anh nhớ ai?" thì phải, lần đó mình đã thấy rất tâm đắc vì những gì bạn tâm sự, nó cũng như là những điều mình nghĩ vậy.
    Mong bạn sớm về VN và sớm tìm đc hạnh phúc trên hành trình tìm kiếm của mình nhé

Chia sẻ trang này