1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ với anh trai gặp mặt bên Box kinh tế mà.
    Tớ nghe mọi người đồn thế. mà nghe đồn 82 cũng hợp 83 đấy.kekeke
    Đoạn dưới nói về vấn đề nhậy cảm phết nhờ.
    Thế giải truyền đơn đc nhiều chưa thế? giải làm về lĩnh vực gì thế?
  2. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Uh 82 thì hợp với 83 thật mà, các cụ chả nói gái hơn 2 trai hơn 1 đấy sao.
    Tớ cũng chỉ đi nộp ở 1 vài cty thôi, có công ty tớ thích thì phỏng vấn vào vòng 2 rồi còn ko đc, cty tớ ko thích lại gọi nên tớ thôi ko đi nữa.
    Vẫn chỉ vào vị trí kế toán thôi bạn ạ, kinh nghiệm chỉ về lĩnh vực này thôi mà. Nhảy sang vị trí khác ko có kinh no họ ko nhận đâu.
    Nhưng tớ ko nóng vội, vì xác định sẽ tìm chỗ nào đó thât ổn định mà mình cũng phải thích để ko phải nhảy nhót linh tinh nữa.

  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra 82&83 hợp thật à. Tớ 82 đây này. hờ hờ
    Bạn tớ hồi trước đầy đứa ở nhà cả 3-4 tháng chứ quyết ko đi làm việc ko đúng mong muốn của nó. Cậu cũng cứ bình tình lựa chọn nhé. Tớ trước cách đây vài tháng cũng ở nhà 2 tháng mà ko thèm đi tìm việc gì cả. Ngồi nhà học nghiên cứu sau đó đc rủ đi làm mà ko phải thi cử j cả vì đc đc test trình độ thông qua các bài phân tích họ giao mình làm.
    Chúc bạn vui vẻ nhé, hẹn gặp lại Hà Nội vào tết nguyên đán năm nay.
  4. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hì, Đầu năm tớ cũng tò mò mua quyển Tử Vi về xem. Trong đó nó cũng nói 82 hợp 83 đấy. Hôm nào Hanhnm đi nộp hồ sơ thì rủ tớ đi với "anh em mình thi cho vui". Đảm bảo công bằng, ko chép bài của bạn .....
    ---------------------
    @BG&MM: Cái tính tò mò thế có ngày chết đấy hehe. Mà lạ thật tò mò thế mà lại chưa ...thì lạ quá. Ứ tin được.!!! Mà có em thì cứ giới thiệu đi, nộp mấy bộ hồ sơ cũng được- gì chứ hồ sơ thì tớ đầy
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Được lời của ấy như cởi cả tấm lòng, thỉnh thoảng tớ cũng hơi thấy chán vì nhảy ra ngoài guồng quay của xã hội lâu quá, thời khoá biểu của tớ là 8g sáng dậy, ăn sáng rồi vào bàn học bài đến 11g hơn thì xuống nấu cơm. Xong lên xem phim rồi ngủ, chiều thì lại học bài rồi hoặc là đi học hoặc là đi chơi ko thì lại ở nhà xem TV.
    Oải quá, nhưng nghe ấy an ủi tớ cũng yên tâm hơn, sẽ phấn đấu để tìm đc 1 công việc tốt cho bõ công những ngày an dưỡng ở nhà.
    Tết mà gặp đc ấy, tớ sẽ khao ấy món gì đấy bằng tiền lương đi làm ở chỗ mới, để cảm ơn vì bạn đã động viên trong những ngày thấy nản ấy mà
    Được baygio_va_maimai sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 18/11/2007
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe bạn bè mà lại ko tin nhau thế à? Ờmà tớ cũng thấy lạ thật, tính tò mò thế mà vẫn chưa tiêu mới tài.
    Cơ bản là bản lĩnh của mình nó cao ấy mà
    2 cái vàng vàng cộng lại: Người đâu mà khôn thế hả giời?
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    25 tuổi, mọi thứ đến với Hắn thật dễ dàng. 1 công việc ổn định, lương tuy ko cao nhưng hài lòng với những gì mình có. Về TY thì ko suôn sẻ vì đến tận bay h vẫn còn đang tìm .... cuộc sống là 1 cuộc tìm kiếm dài mà.....
  8. hi8435

    hi8435 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 25 tuổi. Tớ cũng đang tìm việc. Tớ đã bỏ công việc của tớ vì nó không liên quan j` đến ngành tớ học (là tài chính). Nhưng mà không có kinh nghiệm j` đi xin việc thấy khó thật. Chỗ nhận tớ lương trả còn thấp hơn cả chỗ làm trái nghề kia. Hôm nay đi đám cưới, thấy bọn bạn nó ổn định thế, ngẫm lại mình đúng là đang bắt đầu lại từ đầu.. chẳng có gì hết, buồn quá!Hôm nay tìm mãi chẳng được công việc nào, đi cả ngày lại mệt nữa, tớ stress mất rồi
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Giống mình cách đây vài tháng thế cơ chứ.
    Lúc đó cũng ko biết làm đâu nhưng tớ chỉ có 1 niềm tin là tớ sẽ ko làm việc mà tớ sẽ ko đam mê nữa mà chỉ làm việc mình đam mê. Và giờ tớ đã mãn nguyện. Chúc bạn cũng sẽ thành công nhé
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Kiếm việc nhanh hen chứ 2 tháng nữa là tết rồi đấy.Mà vẫn làm về kế toán à. Thế thì khó mà đc thu nhập cao phết.
    Mà thật ra kế toán để làm đúng chuẩn mực thì dễ mà. Có bản phải giỏi các chiêu điều chỉnh số liệu, có cái hình về tổng thể để làm đc budget mới là level khác. Còn hoạch toán thông thường thì vẫn xoàng
    Chúc bạn mau tìm đc việc nhé. hẹn gạp vào cuối năm.

Chia sẻ trang này