1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just400

    just400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, thế làm thế nào thì có thể làm được như cái vàng vàng của bạn hả bạn?? Đi làm thường người ta cho mình làm mảng kế toán nhỏ nhỏ thôi, chẳng bao quát hết được.. chả nhẽ xin làm chân kế toán tổng hợp ở công ty bé xíu
  2. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình năm nay cũng 25 tuổi không còn trẻ nữa rồi và cũng chưa gặp được một nửa của mình dù cũng đã trải qua một mối tình mấy năm trời nhưng cũng chẳng đi đến đâu cả . Không biết người tương lai của mình bây giờ ở đâu nữa.
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phải làm kế toán tổng hợp, phải bị thuế, kiểm toán nó đập lên đập xuống mới có cái vàng vàng đó đc bạn àh.
    Hoặc ko phải đc bác nào làm lâ năm truyền thụ lại mới đc.
    Ko làm CTY bé xíu thì xin đ CTY to to đi bạn
  4. just400

    just400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn nói tớ thấy theo nghề kế toán mệt thía.. thôi ứ làm kế toán nữa... làm nghề khác.. í a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ làm nghề gì bi h... a a.. thôi đi ngủ mai còn đi làm
    Tại sao tớ cũng 25 t mà tớ không hề thích lập gia đình + có người yêu. Mấy đứa bạn tớ lập gia đình năm nay tớ thấy thật sự quá sớm... tớ nghĩ ít ra phải tầm 27 t mới nên cưới hỏi, bi h để thời gian chơi bời lêu lổng tí.. hé hé.. ah, bi h bắt đầu chăm lo sự nghiệp phát, nhưng mà lười search việc quá... hay đợi tết âm lịch xem được tăng lương thế nào rùi tính tiếp
  5. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tùy bạn thôi, làm j là do bạn quyết định mà, định hướng bản thân mình thế nào để đi cho đúng hứng. Cốt là làm việc mình đam mê sẽ thích ngay, lúc đó tiền tự nhiên nhiều lên.hihi
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hic nghe bạn Hạnh nói mà tớ thấy sợ quá, vì đúng là tớ chưa từng bị ( hay là được nhỉ?) thuế và kiểm toán đập lên đập xuống nên kinh nghiệm vẫn ko thể như ấy nói đc.
    Hơn nữa ở 2 cty cũ tớ đều làm chuyên về mảng kế toán xuất nhập khẩu nên hầu như tớ giao dịch với ngân hàng, hải quan, vận tải nhiều hơn là ngồi cắm đầu 1 chỗ với đống giấy tờ sổ sách.
    Uh chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết và cũng chỉ còn 2 tháng nữa là đến hạn nộp Báo cáo tài chính, vì thế nhiều công ty đang cần tuyển nhân viên kế toán để làm BCTC cho họ, hwa tớ cũng đi phỏng vấn 1 cty như thế, họ nói là đg cần gấp lắm rồi. Nhưng thực sự thì tớ thấy ko thoải mái khi làm ở những cty như vậy, người mới vào thì cần có thời gian để tìm hiểu công việc, để kiểm tra lại chứng từ sổ sách sau đấy mới có thể lên BCTC, đấy là mới chỉ nói báo cáo đơn thuần thôi, còn để qua mặt cơ quan thuế thì còn phức tạp hơn.
    Vậy mà cứ bắt người ta nhanh nhanh chóng chóng thì làm sao mà thoải mái đc.
    Thế nên tớ nghĩ xin việc vào thời điểm này - ít ra với công việc của tớ là ko thể nóng vội đc
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 20.11 - Ngày nhà giáo Việt Nam vì thế cũng là ngày của papa mình.
    Con chúc papa luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, tươi trẻ mãi papa nhé.
    Chiều hôm qua, mình đã cùng mẹ đi mua quà cho bố, lúc về nhìn bố hớn hở mặc thử quần áo mới mình cảm thấy rất vui.
    Và bất chợt cảm thấy hơi có lỗi vì thực ra mình là 1 đứa hay đi mua sắm nhưng chẳng mấy khi mua quần áo tặng bố cả.
    Ngoài tính vô tâm thì còn có 1 nguyên do khác là mình ko hề có tý kinh no mua sắm quần áo cho con trai. Đấy là 1 thiệt thòi khi ko có người yêu đấy, thỉnh thoảng bọn bạn mình hỏi: Mày ơi! mua quần áo, giày dép để tặng cho người yêu thì mua ở đâu, kiểu nào đẹp... mình đều giẫy nảy lên: Mày hỏi mua quần áo con gái thì tao biết chứ hỏi của con trai thì tao chịu.
    Thế nên phải nhanh chóng có người yêu để còn đi mua quần áo cho anh, mở mang thêm kiến thức thôi.
    Tối hôm Chủ nhật, 10g kém mà anh rể và chị gái mình còn qua nhà để tặng hoa và quà cho bố.
    Mình thấy rất tự hào về chị gái mình bởi vì chị đã lấy chồng, có em bé và còn bận bao nhiêu chuyện của gia đình, công việc, làm ăn vậy mà những ngày sinh nhật của bố mẹ, em gái, những ngày giỗ ông bà... anh chị đều quan tâm và làm mọi thứ chu đáo cả.
    Mình mong muốn khi nào có người yêu và có chồng, anh ấy của mình cũng sẽ quan tâm đến gia đình vợ như anh rể mình, cũng sẽ thật lòng coi gia đình vợ như gia đình của anh ấy để mỗi khi có công to việc lớn gì anh cũng sẽ vui vẻ, nhiệt tình tham gia.
    Và mình cũng sẽ coi bố mẹ anh ấy như bố mẹ của mình, thỉnh thoảng ngồi nghĩ linh tinh mình thấy sẽ rất vui và cảm giác sẽ là lạ khi sau này mình sẽ được có thêm 1 bố mẹ nữa, lúc đầu mới gọi sẽ ngại lắm đây, nhưng mà như thế thật là thích.
    Chị gái mình là 1 người - phải nói sao nhỉ? hoàn toàn trái ngược với mình. Chị hiền lành, nhỏ nhẹ bao nhiêu thì con em đanh đá, ương bướng bấy nhiêu.
    Ngày chị vẫn còn chưa đi lấy chồng mình rất chi là sung sướng, đi mua sắm, ăn uống mọi thứ cùng chị bao giờ cùng đc chị trả tiền cho, chẳng phải lo nghĩ gì.
    Chị hiền lành và có duyên nên có nhiều anh thích kinh khủng. Thế là con em này lại tha hồ yêu sách với các anh. Vì cưa chị khó nên anh nào đến cũng tranh thủ nịnh nọt con em.
    Vì thế ngày lễ 8.3, 20.10, Noel.. là nghiễm nhiên mình cũng đc tặng quà như ai. Thỉnh thaỏng có hứng chị mà đi xem phim mà mình cũng muốn đi là y như rằng anh bạn chị sẽ phải mua 3 vé xem phim cho cả mình, rồi lại đc các anh mời đi ăn uống nữa chứ. Chị thì chắc ko thích nhưng mình thì thấy rất thoải mái, đúng là trẻ con thật.
    Đợt chị đi lấy chồng mình hụt hẫng và buồn kinh khủng, đang quen có 2 chị em tỷ tê tâm sự. Mua sắm shopping có chị gái đi cùng. Bây giwò chị có chồng chẳng thể đi cùng mình như ngày trước nữa...
    Nhưng đến khi chị có em bé thì mình lại thấy vui sướng lắm, lần đầu tiên nhìn thấy cháu - mình có cảm giác rất lạ, chưa bao giờ mình nhìn thấy trẻ con bé như thế cả.
    Mình yêu cháu mình lắm lắm, có cái gì hay và đẹp mình đều mua cho cháu. Mọi người trong nhà mình ai cũng phải công nhận từ ngày có cháu mình trở nên chững chạc và người lớn lắm rồi, ko còn hay giận dỗi, ương bướng trẻ con như trc nữa.
    Chỉ cuối tháng sau chị gái mình sẽ sinh thêm 1 em bé nữa - mình sẽ lên chức là dì của 2 đứa cháu, chức cao ghê cơ.
    Mình đã và sẽ có thêm bao nhiêu kinh no về nuôi dạy em bé, sẵn sàng để đến khi mình có con ko lo nữa rồi.
    Ai cũng bảo chị gái mình số sướng, và bảo mình là chẳng thể sướng bằng chị được. Nghe thế nhưng sẽ chẳng bao giờ mình ghen tỵ với chị cả, vì chị là chị gái của mình mà.
  8. just400

    just400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tớ ở nhà, ko đi 20/11 nữa. Không có hứng để đi nên lờ được là lờ lun
    Năm ngoái tớ đã nghĩ là một năm tồi tệ nhất của tớ, nhưng năm nay nó còn tồi tệ hơn. Có lẽ ổn định trong sự tăm tối còn tồi tệ hơn cả nhảy việc tong tong
    Càng lớn mình càng thấy từ BẬN thật có ý nghĩa... .. năm nay không đi chơi vì bận xem ti vi... năm nay không nhảy việc vì bận chơi.. hè hè.. tóm lại năm nay là năm chuối củ
  9. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này đọc mà em cảm thấy có cảm giác gì đó thật sợ ! Em ko muốn đến 25 tuổi đâu, sẽ nhanh già lắm..huuhu ! Ước gì...........
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Đã chuẩn bị để nuôi con rồi àh. Ghê ha.
    sướng khổ cũng do bản thân nữa mà, số phận là 1 chuyện.
    Học hành ngâm cứu tốt nhé.
    @em gái 87: Công nhận 25-26 là hơi già già rồi. Nhưng mà em sợ cũng ko thoát đc đâu. Đừng nghe các chị than vãn mà sợ em àh. 25 thích cực
    kekeke

Chia sẻ trang này