1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Không phải than vãn mà là nói thật. Vấn đề là mỗi người một kiểu. 25 tuổi có sợ thì nó vẫn đến thôi mà! Hãy hiên ngang đón nhận nó biết đâu 25 này khác hơn
  2. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán bạn là con trai vì nói về chuyện buồn mà thấy có gì vẫn vui vẻ lắm. Tớ thì ko nghĩ rằng năm nay hoặc bất cứ 1 năm nào khác sẽ là năm tồi tệ của mình cả, chỉ có coi 1, 2 tháng này là ko vui thôi.
    Bây giờ mà tớ có thể nói về những cái ko vui dưới giọng văn lạc quan được như ấy thì hay nhỉ?
  3. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe chẳng nhẽ những gì chị nói lại kinh dị đến mức làm em sợ thế à?
    Ko có gì tồi tệ đâu em ạ, con người ai cũng có lúc buồn lúc vui mà. Chẳng qua chị hay có thói quen viết ra những khi buồn hoặc có tâm trạng thôi. Còn những lúc vui vẻ thì chị lại tí tởn bên gia đình, bạn bè để tận hưởng niềm vui đó.
    Mà chị cũng ko thấy chị già, dạo này ăn mặc lại theo phong cách hơi bị xì tin đấy nhá
    Thế nên em hãy cứ vui vẻ để đón nhận cuộc sống này, ko phải băn khoăn lo lắng trc làm gi cho mệt, bé ạ
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0

    Vậy cứ nộp hồ sơ cái nhỉ . Mà không biết hồ sơ gồm những gì ?
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chắc bộ hồ sơ gồm: 1 bộ tã của con do chính tay bác giặt + 1 bộ bình sữa do chính tay bác mua và cho em bé dùng + 1 chậu quần áo do bác giặt, phơi, gấp + bản chứng minh bác chưa có vợ!
    Tạm thời em nghĩ bác Anh Trai cứ nộp thế thôi, các cái khác mọi người tìm hiểu sau
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe tớ nghĩ hồ sơ mà bao gồm những thứ bạn nói thì chắc là để đến khi tớ đăng thông báo tìm ứng cử viên vào vị trí ông bố mẫu mực đi.
    Bây giờ mới đang ở giai đoạn tìm hiểu, cưa cẩm mà hồ sơ gồm những thứ đó nghe thấy thiếu lãng mạn quá
    Em chỉ yêu cầu 1 profile đầy đủ về thân thế sự nghiệp của anh từ khi đi học lớp 1 đến bây giờ này, 1 ảnh chân dung ko qua photoshop này, 1 bản chứng minh năng lực tài chính để chắc chắn sau này anh có thể nuôi được cả vợ lẫn con này, 1 bản xác nhận của địa phương là lý lịch của anh trong sạch chưa ra phường kết hôn lần nào này, còn gì nữa nhỉ, để xem nào... thôi thì cứ tạm thời thế đã nhỉ
    Hehe đọc xong anh đừng sợ quá mà chạy mất nhé, kẻo tội nghiệp em ế chống mất
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Giống vác hồ sơ đi đăng ký kết hôn nhỉ. Có thêm quả giấy khám sức khỏe nữa là ngon đấy. Đầy đủ giấy tờ.
    Đang ở nhà tu luyện ah bạn. Cố gắng hen
  8. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sang tuổi 25 chuyện tình phức tạp kinh khủng. Không thích mối quan hệ yêu đương một chút nào nữa, chỉ muốn một mình, uống ruou, hút thuốc là thích nhất, nhưng tốt nhất khi có thêm một em không cần yêu đương vẫn trung thành ngồi hầu ruou mình, và không đòi hỏi quyền lợi (hơi tham nhỉ)
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chà, đòi voi 9 ngà thế này thì chưa nộp được rồi. Thôi gắng chờ anh 1 năm nhé
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Yaeeeehhhhhhhhhhhh cuối cùng thì tớ cũng đã thi xong rồi. Bây giờ đi ăn uống đập phá sinh nhật bạn đây. Gặp lại sau nhá .

Chia sẻ trang này