1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuongtuong

    tuongtuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, đón chào nó bằng cái nhìn hơi ngố của một con bé thất tình, công việc bung bét, thất vọng, nhìn cuộc sống với cái nhìn bi quan.
    25 tuổi, phát hiện ra một người cùng có một ước mơ cháy bỏng về một cánh buồm đỏ thắm, dường như một mặt trời sáng rực soi sáng cuộc đời, thấy tự tin, yêu đời, nghị lực như một nguồn sức mạnh ở đâu rơi xuống đầu, thấy tràn đầy hứng khởi nghĩ đến tương lai, nghĩ đến ngày mai, ngày mà mình biết mình 25 tuổi, không còn đơn độc nữa, biết có ai đó đang đợi thư của mình.
    25 tuổi, không còn buồn bã, không còn tự ti khi thất bại, vì thất bại có nghĩa là để rút kinh nghiệm cho những chiến thăng, để không bao giờ quá tự cao, không bao giờ vì tự ái mà ngang bướng không chịu sửa chữa những lỗi lầm, mong ngóng từng giây để thấy dòng chữ bạn có thư.
    25 tuổi, phát hiện ra mình có một người bạn, phát hiện ra có một tâm hồn nơi xa xôi có cùng nhịp đập, đồng điệu với tâm hồn mình.
    25 tuổi, yêu như chưa từng được yêu, đắm chìm trong niềm hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc, tưởng như có thể chết vì nó.
    25 tuổi, thấy mình con trẻ, thấy mình ngốc nghếch, thấy mình chưa chín chắn.
    25 tuổi, cảm nhận nỗi đau mất mát, mất mát vì mình chưa đủ can đảm đón nhận thực tế.
    25 tuổi, nhìn bầu trời xanh trong của Hà Nội qua tv, nhìn bầu trời Nhật Bản qua cửa sổ bệnh viện.
    25 tuổi, cảm nhận được ý nghĩa của hãy sống trọn vẹn từng ngày, như thể mình chưa bao giờ được sống, bởi nếu ngày mai bạn chết, bạn sẽ tiếc những gì, tiếc đã không thể nói em yêu anh, tiếc đã không ôm cha mẹ và nói con yêu cha mẹ, tiếc đã không kịp gọi điện cho thằng bạn nói đừng giận tao nữa nhé, tiếc đã không cùng đứa em gái đi ăn kem Newzeland, tiếc đã không đọc hết cuốn sách ở đầu giường vì buồn ngủ quá, tiếc vì chưa kịp ngắm bầu trời đẹp diệu kỳ ở nước Nhật, tiếc vì nhớ quá hương Hà nội thương yêu.
    25 tuổi, nhìn nhận cuộc đời bằng con mắt của người đã bắt đầu trở thành người lớn.
    25 tuổi, ngươi ơi, hãy chín chắn lên, ngươi ơi hãy cố gắng lên, ngươi ơi, hãy vượt qua nỗi đau, hãy tin rằng tương lai phía trước vô cùng tươi đẹp, ngươi ơi hãy tin chắc rằng người trong mộng của ngươi đang chờ ở phía trước, chỉ đợi ngươi gạt nước mắt, gạt tự ti đứng dậy để đến với anh ấy, ngươi ơi.
    25 tuổi, tiếc vì không đi hết những ngày ước mộng, tiếc vì mất một người mà mình đã yêu bằng tất cả tâm hồn, tiếc vì mình đã tiếc.
    25 tuổi, nhìn vào tương lai nhưng con mắt không còn ngố nữa, có hai bàn tay, có khối óc dù không thông minh lắm, có lòng can đảm, có sự kiên nhẫn, có thể khóc và biết rằng sau khi khóc mình sẽ thêm dũng cảm.
    25 tuổi, tự tin bước vào tuổi 26
    25 tuổi, tự nhiên nhớ lại thằng bạn nối khố đánh đàn tặng mình bài 24 của Phú Quang: thấy muốn nghe lại quá.
    28 tuổi, lướt nét và viết về 25
  2. hanoixman

    hanoixman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  3. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng hoàn thành những chỉ tiêu đặt ra, cuộc đời vẫn cứ trôi năm nay tuổi 28 âm lịch rồi mà vẫn chưa hoàn thành mục tiêu đặt ra.
  4. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Trong này đông vui quá, lâu lắm rồi cũng chưa gặp bạn Bình. Thi cử xong hết rồi chứ ? Bao giờ đi học lại vậy ?
    Gần đây máy Bình có vẻ hết Virus thì phải, ko thấy gửi link tùm lum nữa
    Công việc đã có gì mới chưa vậy ? Cứ từ từ mà tìm hiểu thôi, kiếm một chỗ sẽ làm được lâu dài ấy, cái này chưa gấp so với ... lấy chồng đâu
    Hôm nay là cuối tuần rồi, mọi người được nghỉ hết trong khi mình è cổ ra làm ở công ty 2 ngày liền, bất công quá
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
  5. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết em tên Bình. Hê hê
    Chúc em cuối tuần vui vẻ, trẻ khỏe và yêu đời,
    đi làm để có tiền anh về HN còn mời anh ăn chứ.he he he
  6. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0

    Bác này vào đây cũng đã lâu mà chưa biết tên chủ topic, phải phạt nặng
    Được nobita83 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 01/12/2007
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi là lĩnh lương xong là phải lên một list dài. Ngoảnh đi ngoảng lại chả còn đồng nào. Chán chả buồn chết,
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn hay quá, tớ thấy tuổi 25 của bạn có thật nhiều ý nghĩa. Tớ cũng mong lắm sẽ làm đc 1 vài điều gì đó thật đáng nhớ trong tuổi 25 này mà xem chừng khó quá.
    Chúc bạn luôn có được sự tự tin như ở tuổi 25 năm này mãi nhé
  9. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bạn gian ác, post có 1 bài đầu tiên mà đã lôi gần hết tiểu sử thân thế của bạn ra thế à?
    Ấy là đáng bị xử lý vì cái tội tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cả ở ngoài đời lẫn trên mạng lắm đấy. Khi nào gặp sẽ biết tay tớ
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ơ đổi cách xưng hô nhanh nhỉ, ai tên là anh ở đây đới. Tớ mà đã gọi ai là bạn từ lúc đầu thì sẽ gọi như thế mãi thôi, ko thay đổi đc đâu đấy nhé.

Chia sẻ trang này