1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thật tiếc cho bạn Hanhnm mà cũng tiếc cho bản thân mình nữa. Sai lầm, sai lầm... :D
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng muốn được biết bàn tay của em Bình khi cầm sẽ như thế nào? Có ấm áp không? Có nhỏ nhắn không?
    Hy vọng và chờ đợi!
  3. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua mình đang ngồi nghịch trong phòng thì bố vào phòng ngó nghiêng cái thiếp mời đám cưới của bạn mình mời để ở trên bàn rồi hỏi 1 câu mà mình luôn mong chờ: " Con hết tiền rồi hả?"
    Mình thỏ thẻ : " Vâng ạ!"
    Thế là bố liền bảo " Tí xuống dưới nhà bố cho nhé"
    Sao mà mình yêu bố thế ko biết. Từ hôm nghỉ làm đến giờ tháng nào bố cũng cho mình tiền tiêu vặt 2 lần, tính ra thì cũng gần bằng lương mà mình đi làm. Vậy mà tại sao lúc nào cũng thấy sắp hết tiền đến nơi, chắc tại thói quen mua sắm của mình và vì tháng này mình có tận mấy cái đám cưới bạn liền.
    Ở nhà mình rất hay bị phàn nàn vì cái thói tiêu tiền ko tính toán. Chị gái thì gật gù:" Được! Cậu này rất biết cách tiêu tiền, mang đi bao nhiêu cùng nó vẫn cứ hết"
    Mẹ thì nhăn nhó: " Sao con tiêu kinh vậy? phải tập thói quen tiết kiệm đi chứ? bây giờ ở với bố mẹ thì ko sao đến khi lấy chồng mà vẫn cứ thế này thì chồng nó tống cổ trả về nhà sớm"
    Những lúc như thế mình lại nhe răng ra cười: " Mẹ yên tâm, con tiêu được thì mới kiếm được chứ, chồng con sau này quý con như vàng, ko lo trả về địa phương đâu mà mẹ sợ"
    Chỉ có bố là chẳng khi nào kêu ca vì cái tính đó của mình, mỗi lúc nghe mình nói như vậy bố chỉ tủm tỉm cười ko nói gì.
    Thế nên mình mới yêu và cảm thấy hợp với bố nhất nhà. Có rất nhiều kỷ niệm sẽ ko bao giờ mình có thể quên đc vì tình yêu mà bố đã dành cho mình.
    Khi mình còn nhỏ, mình nhớ rằng lúc đấy nước mình còn nghèo lắm. Được chụp ảnh đen trắng đã là thích lắm rồi. Thế mà ngày ấy bố mình có 1 cái máy ảnh cơ to đùng, chụp ảnh in ra ko đc to như cỡ ảnh bây giờ mà nó bé xíu chỉ to hơn cái ảnh 4x6 1 chút.
    Năm mình học mẫu giáo lớn, đc cô giáo chọn vào đội văn nghệ của trường đi thi múa bài hát gì đó mà mình ko thể nhớ tên. Chỉ nhớ rằng bọn mình đc đóng vai những bông hoa màu xanh, màu tím, màu vàng thôi.
    Khi đó bố mình tự hào lắm, liền mang máy ảnh đến lớp để chụp ảnh kỷ niệm cho mình và các bạn. Điều khiến mình vẫn còn thấy buồn cười khi bgiờ giở những bức ảnh đó ra là vì mình đc đóng vai múa 1 bông hoa đứng bên phải ngoài cùng, vậy là tất cả những bức ảnh của bố đều lấy mình làm trung tâm của bức ảnh, những bạn đứng ở bên trái khi chỉ có mấy bông hoa chụp với nhau còn có đủ mặt, nhưng có bức ảnh chụp cùng cả lớp là thôi góc bên trái đấy bị mất tiêu đi mấy bạn, ko thấy mặt đâu nữa. Trong khi góc bên phía mình đứng thì còn cả 1 khoảng cách rộng bát ngát.
    Cả bức ảnh bố chụp cho mình vào ngày sinh nhật của năm mình học lớp 1. Đó là bức ảnh mình buộc tóc 2 bên ( trông như 1 con nghé con) nhe cái răng sún mất răng cửa ra cười tít, phía trên đầu mình là 1 cái bảng được trang trí đèn nhấp nháy và dòng chữ đc bố viết to bằng phấn màu:
    " Sinh nhật Thanh Bình tròn 7 tuổi. Là học sinh giỏi lớp 1 năm học......"
    Sn mình là tháng 8 tức là bọn mình đã chuẩn bị bước sang lớp 2 vậy mà bố vẫn còn thấy tự hào về con gái bố như thế.
    Rồi những dịp sn của mình bố rất hay thích phát biểu trước bạn bè mình. Có 1 năm mình nhớ ko nhầm là năm mình học lớp 5, trước khi bắt đầu sn bố đã mang 2 món quà ra tặng mình và nói với bạn bè của mình về ý nghĩa của 2 món quà đó.
    Mình vẫn nhớ đó là 1 con hươu bằng thuỷ tinh màu và 1 cái đàn organ bằng nhựa. Bố nói với mọi người rằng vì sức khoẻ của mình ko tốt, hay bị ốm vặt nên bố mua tặng mình con hươu này vì nhung hươu rất tốt cho sức khoẻ, bố chưa có điều kiện mua nhung hươu thật cho mình nên hi vọng khi nhìn thấy con hươu và cặp nhung dài của nó mình ko còn bị ốm vặt, và có thể chạy nhảy nhanh nhẹn như hươu.
    Món quà thứ 2 thì vi bố biết rằng mình rất thích đánh đàn, nhưng vì nhà còn nghèo nên bố chưa thể mua tặng mình cả cái đàn to đc. Bố hi vọng với cái đàn nhỏ này mình có thể thoả mãn được phần nào ước mơ của mình.
    Ý nghĩa của những món quà bố tặng và lời bố nói thì phải đến sau này khi trưởng thành hơn, nhớ lại mình mới có thể cảm nhận đc hết tình yêu của bố. Chứ ngày đấy mình nhỏ quá, ngồi nghe bố nói dài, chỉ sợ bạn bè phải nghe lâu ko đc ăn bánh kẹo nên mình nhăn nhó lắm, thỉnh thoảng lại cấu vào chân bố mấy cái.
    Đúng là trẻ con suy nghĩ đơn giản thật, suy nghĩ đó của mình còn kéo dài đến cả những sn sau này khi lớn của mình. Để tỏ ra là người lớn mình luôn kéo bạn bè lên phòng riêng hoặc tổ chức sn ở ngoài quán để ăn uống, hát hò. Và khi tổ chức ở phòng riêng như thế thì bố luôn để bọn mình tự do.
    Chỉ đến sn năm ngoái khi bạn bè đến đông quá, phòng mình ko đủ chỗ ngồi mình mới bảo là sẽ làm sn ở dưới phòng khách, vậy là bố rất vui vẻ đi lên phòng lấy thêm bàn ghế để kê xuống phòng khách cho mình, bố còn chạy đi mua thêm bánh kẹo cho mình vì sợ thiếu ( dù lúc đấy mình chẳng thích những loại bánh kẹo mà bố mua, vì vẫn nghĩ đơn giản rằng sn ai còn ăn bánh kẹo nữa. mọi người chỉ ăn hoa quả và thịt bò khô thôi)
    Đến khi bạn bè đông đủ và mình thổi nến xong, bố mình lại có 1 vài lời phát biểu cảm ơn bạn bè và nói về tình cảm của bố dành cho mình ( thú thật là bgiờ mình ko còn nhớ lúc đấy bố nói gì vì còn đang mải nhắn tin với bạn)
    Chỉ biết đến hôm sau đi làm, mấy chị em nữ cùng công ty thì cứ khen mình có 1 ông bố tâm lý, mấy anh con trai thì thỉnh thoảng lại trêu: " Eo ơi! em lớn thế này rồi mà vẫn còn đc bố gọi là Công chúa của bố nhé" làm mình vừa thấy ngượng vừa thấy tự hào về bố ghê cơ.
    Sn năm nay thì mình lại ko tổ chức ở nhà và đi chơi với a D đến tối muộn mới về. Vậy mà bố vẫn kiên nhẫn ngồi đợi mình ở phòng khách để nói lời chúc mừng sn con gái, và tặng con bó hoa mẹ mua từ sáng.
    Đáp lại tình cảm của bố mẹ và nhất là tình yêu của bố dành cho mình từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ của mình vẫn chưa là gì cả.
    Số lần mình có thể biếu bố mẹ tiền khi bố mẹ đi nghỉ mát, khi Tết đến họăc có dịp gì vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn số lần nhận tiền bố mẹ cho thì ko thể đếm đc nữa rồi.
    Thật lòng mình mong muốn bố mẹ mình sẽ khoẻ mạnh thật lâu, để mình có thể biếu được bố mẹ những đồng tiền do mình làm ra nhiều hơn nữa. Vì mình biết là khi đó bố mẹ mình cảm thấy tự hào lắm.
    Như khi bố đã nói với khách khứa đến nhà chơi Tết năm ngoái và khen cây đào nhà mình đẹp rằng: " Đây là cây đào mà cô út nhà tôi biếu bố tiền để mua đấy"


  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Dùng quả dao mổ bò này tính toán Cashflow của cậu đi
    Để xem nên chi tiêu thế nào cho nợp lý.
    http://www.kanplan.com/calculators.cfm?ID=125
    Cậu có bố tuyệt vời nhỉ. Nhà tớ chả bao giờ có chuyện đó. Bố con mà ngồi nói chuyện vơi nhau thì có mà là chuyện lạ. Chúc cậu tìm đc công việc tốt nhé. Có gì giúp đỡ đc cứ PM tớ.
  5. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật 25 tuổi, mình đặt ra rất nhiều mục tiêu cần đạt dược. Nhưng kết quả thì đến tận bây giờ vẫn chưa cái nào ra cái nào!
    Chán!
  6. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    E hèm,
    1. Tưởng mọi người biết tên Bình roài mà, chưa biết cũng nên biết
    2. Có thông tin cá nhân nào nhạy cảm đâu cơ chứ
    3. Vô tội
    4. Tay Bình như thế nào nhỉ
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc xong bài của anh giật cả mình. Chắc anh chưa được nghe thiên hạ đồn thổi là em Bình ở ngoài đời đanh đá như thế nào nên mới nói thế này. Liều thật!
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của tớ dài dòng thế mà ấy vẫn kiên nhẫn đọc nó à?
    Thanks nhá, uh có thể vì tớ là con gái nên thường biểu hiện ra ngoài những tình cảm đó hơn.
    Ấy là con trai nên ko hay như thế thôi mà.
    Khi nào có tin tốt gì về công việc tớ sẽ báo cho ấy, tớ cũng ko có nhiều thắc mắc lắm, chỉ muốn hỏi ấy có công việc nào ko phải làm mấy mà vẫn có nhiều tiền tiêu ko thôi?
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đanh đá đâu liên quan gì đến tay?
    Chỉ cầm tay thôi mà!
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cái ấy hỏi khó thế này tớ chắc ko trả lời đc. Chắc là không có đâu. Việc mà ta ở ngoài tưởng đơn giản nhưng cứ thử làm xem có đơn giản ko.
    Nói chung là làm gì cũng vất vả cả thôi.

Chia sẻ trang này