1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 đi ăn chơi nhậu nhẹt thế nào tường thuật đi bạn gì gì ơi
  2. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại lịch sự thế? tiết lộ tên người khác ra rồi bây giờ còn "bạn gì gì" gì nữa.
    Thứ 4 tớ có đi chơi đâu, cả hội đi thăm đứa bạn sinh em bé đấy chứ.
    Khiếp mang tiếng đi thăm cháu mà các cô lâu ngày ko gặp nhau tranh thủ buôn chuyện rồi cười hi hí làm cháu bé tỉnh ngủ mấy lần.
    Lạy chúa ko biết đêm đấy cháu tớ có mơ phải ác mộng gặp 7 bà yêu nhền nhện, kể cả mẹ nó là 8 ko nữa?
    Tối qua bọn tớ mới tụ tập đi chơi, cả hội kéo nhau lên Hàng Chĩnh ăn bò nướng, trong nhóm bọn tớ có tớ và 1 đứa bạn nữa có điệu cười hợp cạ nhau cực kỳ, mỗi khi bọn tớ kết hợp với nhau là đảm bảo xung quanh ai cũng phải quay lại nhìn vì kinh dị quá, lâu ngày ko gặp hqua bọn tớ mới có lại cơ hội để kết hợp ăn ý đến thế.
    Còn có 1 đứa nữa ( cái đứa mà tớ rủ nó 2 lần đi uống cafe cùng với bọn mình ý) nổi tiếng là đong giai dã man. Lúc thằng em phục vụ bê bò nướng ra cho bọn tớ xong đang định quay người đi thì bị con bạn tớ gọi giật lại: " Này! lại đây chị bảo"
    Thằng bé ngoan ngoãn lại gần con bạn tớ, nó liền giở ngay cái giọng nghe mà tớ đang uống ngụm trà đá tí nữa thì ko ngậm nổi nữa" Chị hỏi, sao mà trẻ thế???" ấy phải nghe trực tiếp cái giọng của nó mới thấy là buồn cười như thế nào, cả hội bọn tớ lại cười ầm ầm làm thằng bé xấu hổ quá cắm đầu chạy mất, ko dám quay trở lại.
    Ăn xong thì bọn tớ đi hát, hét nhiều quá đến nỗi sáng nay dậy tớ bị đau hết cả họng, ngậm bao nhiêu nước muối mà vẫn chưa khỏi đau.
    À mà thông báo với ấy và cả nhà: hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi làm ở chỗ mới đấy. Cả tuần trc đi nộp hồ sơ và qua 2 vòng phỏng vấn thì hôm nay tớ đã đi làm.
    Đây là 1 VP đại diện của NN mới mở tại Vn, vì thế nhân viên trong công ty đều là người mới hết, sếp thì cũng có vẻ dễ chịu và thoải mái. Sáng nay tớ đến gặp sếp trong hầm xe, thấy trên xe tớ có mấy túi đựng sổ sách, giấy tờ, cốc chén thế là sếp tự động lại cầm bớt hộ tớ đấy, chẳng cần để mình phải nhờ.
    Ấn tượng của buổi sáng làm việc hôm nay là khá tốt và thoải mái.
    Bây giờ tớ tranh thủ ngủ 1 tí đây để chiều còn tỉnh táo mà làm việc được đây.
    Công ty mới sẽ có nhiều điều thú vị, tớ sẽ khám phá và kể lại cho mọi người biết dần dần nhé.
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    À ha, vậy là mình chắc suất đc ăn khi về HN rồi.
    hà hà
  4. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng 1: Nghe giống 7 yêu nữ (nhện) trong Tây Du ký nhỉ :D
    Vàng vàng 2: Nghe như viết cho mình mình ấy
    Vàng vàng 3: Nghe hấp dẫn đây, hôm nào giới thiệu cho Năm đi, nó nhút nhát mà hehe
    @Bạn gì gì : Bao giờ có tháng lương đầu tiên ?
  5. icagirl

    icagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, tớ thấy áp lực kiếm tiền ngày càng lớn.
    25 tuổi, tớ thấy mệt mỏi và nhàm chán với công việc hiện tại
    25 tuổi, tớ đang bị stress và nhiều lúc không kiềm chế được hành động của mình.
    Các ấy bảo tớ phải làm gì bây giờ ???
    Mà bác gì làm ở ngành ĐIÊN NẶNG ở trên cho xin ít điên nặng nhé, nhà e đang thiếu ĐIỆN
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều ko biết nên mừng hay nên vui là vì chưa đi lấy chồng nên tớ vẫn được bố mẹ chu cấp cho hàng tháng. Tiền lương kiếm được chỉ để 1 mình tiêu pha và mua sắm linh tinh thôi, vì thế tớ ko bị áp lực phải kiếm đc nhiều tiền.
    Công việc mới của tớ hiện rất thoải mái và dễ chịu, chưa xảy ra sự cố nào nên tớ cũng đang thấy rất vui vẻ.
    Tớ muốn nói với ấy rằng ai cũng có những lúc cảm thấy buồn và bất chợt thấy đời thật đen tối, nhưng ấy hãy cứ tin và chắc chắn rằng khoảng thời gian đó sẽ trôi qua nhanh thôi. Niềm vui trong cuộc sống nhất định sẽ nhiều hơn nỗi buồn mà.
    Vui vẻ lên nhé, làm 1 vài việc đó thú vị để làm tan streess cuối tuần này đi bạn. Đi xem phim hay tụ tập bạn bè chẳng hạn
    P/s: Bạn làm ở EVN trên tính hay và vui vẻ lắm đấy, cafe cùng bạn ý chắc chắn ấy sẽ ko thấy buồn đâu.
    Hùng ới ời vào đây đi nào!!!!!!!!!

  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nói phải đấy, Nhưng tớ đây lúc nào chả vui vẻ, tươi cười.
    Kiến đề can bài Khựa dán vào nồi cơm điện hàng ngày để phản đối KHựa đê.
  8. simsaigon

    simsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    em nói sao giống anh quá !!! Mình Ở tuổi 28t rùi sao Thấy Giống y chang à
  9. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ơ anh này cùng quê ngoại với em, thía sao mà vào trong Nam làm ăn xa vậy?
    Hnay bố mẹ em cũng về quê ngoại đấy ko biết mà nhờ em gửi gắm hộ cái gì về nhà cho
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nhỏn là chĂu rỏằf ngoỏĂi tặặĂng lai gỏằưi lỏằi hỏằi thfm ông bà
    Hum nỏằ sang Nhà Già chặĂi mỏằTt cĂi mà chỏĂy mỏƠt dâp rỏằ"i à?

Chia sẻ trang này