1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chào chủ topic và các bạn
    Tớ cũng 25 tuổi, vừa đọc xong 8 trang đầu và 6 trang cuối của topic này, chóng mẹt quá . Nhưng đọc xong mới thấy, té ra có nhiều người 25 tuổi như mình thật: có lúc buồn, lúc vui, lúc cô đơn, lúc tuyệt vọng, lúc lại phơi phới yêu đời, khấp khởi hy vọng. Nhưng được cái là những khoảng khắc ấy qua thật nhanh. (Chắc tuổi của mình luôn vui vẻ thế) Như tớ, mỗi tháng chỉ buồn một hai lần, còn lại, bận quá, chả có thời gian để mà buồn nữa.
    Tuy rằng, cứ nghĩ đến cái tuổi 25 của mình thì đôi lúc lại sốt ruột.
    Tớ sắp SN, gần cuối tháng 12, cũng cảm thấy là không muốn làm SN,chỉ muốn có 1 SN dành riêng cho mình và gia đình.
    (À, hoá ra bạn bây giờ và mãi mãi trùng tên với tớ hihi)
    Nice to see u here
  2. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ngủ trưa dậy, log in và nhận được 1 PM của 1 member trên này. Anh ấy nói rằng định post đoạn này vào topic của mình nhưng vì muốn giữ thể diện cho mình nên PM trước đã.
    Thứ nhất là: Cảm ơn anh vì thái độ tôn trọng này, nhưng đọc xong em thấy nó cũng ko có gì quá nên tự mình paste lên đây cho mọi người cùng biết.
    Bây giờ em xin phúc đáp lại những điều anh đã nhận xét về em nhé: ?????..Tình cờ có lướt qua Topic của em nì, mình chẳng mấy khi rảnh rỗi, hnay vào, tình cờ bắt gặp, thôi thì cũng có đôi lời cùng em gái, nếu nói có gì sai và hơi khó nghe mong em xá lỗi.
    1. không đọc hết toàn bộ các trang trên Topic của em, nhưng có cảm nhận em là người sống khá tình cảm, lãng mạn và mộng mơ (cũng tốt thôi, nhưng đừng quá sa vào mộng mơ wá).
    Cái này anh đã nhận xét đúng. Em là người như vậy còn kèm thêm cả 1 tính nữa là cực kỳ mau nước mắt. Nhưng em nghĩ rằng mình vẫn luôn đủ tỉnh táo để không quá xa vời cuộc sống đâu
    2. Chính vì em quá lãng mạn và mơ mộng cho nên đến nay em vẫn chưa tìm được đối tượng, mẫu người đàn ông trong giấc mơ của em.
    Tiếc là em ko có mẫu người đàn ông trong giấc mơ của mình, em đã yêu 2 lần và cả 2 người con trai ấy đều có ngoại hình và tính cách hoàn toàn khác nhau đấy. Chỉ có 1 đặc điểm chung là ngay từ lần nhìn thấy họ đầu tiên em đã thấy có 1 điều gì đó thật đặc biệt rồi. Nhưng đó cũng ko phải TY sét đánh vì người thứ 1 đến hơn 1 năm sau bọn em mới yêu nhau, còn người thứ 2 thì cũng phải đến 5 tháng sau đó mới bắt đầu nói chuyện và làm quen.

    Mơ mộng và lãng mạn là tốt, góp phần làm thi vị cuộc sống, nhưng con người ta không thể bay bổng mãi trên không, con người ta vốn sống ở dưới mặt đất chứ không phải trên không trung em gái ạ.
    Có thể 1 phần vì cuộc sống vốn quá ồn ào và tất bật, ai ai cũng chịu quá nhiều áp lực từ nó. Có thể 1 phần vì ngay từ khi học Cấp 1 em đã yêu và học giỏi nhất môn văn nên em vẫn luôn muốn mọi thứ qua lời văn của em trở nên mơ mộng và lãng mạn như vậy . Chứ anh thử nói chuyện qua đt hoặc gặp em ngoài đời xem, chỉ sợ lúc đó anh lại nhận xét: " Con bé này thực dụng kinh!!!" .
    E gái vốn sinh ra trong 1 gia đình tương đối đầy đủ (anh đoán là thế thôi, nếu sai thì sorry), mặt khác em là con út nên lại được bố mẹ em rất cưng chiều, từ trước đến nay luôn được bố mẹ em lo đủ cho mọi thứ. Vì vậy theo cách nhìn nhận của anh, em là cô gái có cái "tôi" khá lớn, cái tôi này của em 1 phần do sự cưng chiều của bố mẹ em tạo nên, chứ không phải nó sẵn có trong con người em. Em luôn muốn và làm cho được những gì em thích, bạn trai của em cũng vậy, phải là người em muốn yêu chứ không phải là người muốn yêu em.
    Đúng là nhà em ko nghèo nhưng cũng ko hẳn là giàu, ngày còn nhỏ em ko đc khoẻ, hay ốm đau dặt dẹo nên nói thực là cũng đc bố mẹ chiều chuộng, quan tâm hơn. Nên vì thế em cũng tự cho phép mình nhõng nhẽo đôi chút. Nhưng em biết đó là 1 nhược điểm nên hiện tại đã cố gắng trưởng thành và chững chạc lên nhiều - để biết quan tâm và chia sẻ với người khác hơn nữa.
    Cái vàng vàng: Em cực lực phản đối nhận xét này của anh. Trong tình yêu thường sẽ có 1 người mạnh mẽ hơn, 1 người thì sẽ nhường nhịn hơn. Có thể người đó là người con trai, cũng có thể đó là người con gái. Nhưng em luôn tự thấy rằng trong TY em luôn là người biết nhún nhường hơn, để cho người yêu em có cơ hội đc quyết định, thể hiện được bản tính đàn ông của mình ít nhất là trước mặt bạn bè của 2 đứa.
    4. Cái này nói thật mong em đừng giận: Em rất thiếu tính tự lập, nên chưa thể lập gia đình được đâu. Khi em vẫn còn trong vòng tay bố mẹ và chưa tự lập được thì vẫn thật sự chưa trưởng thành đâu em gái ạ. Tốt nhất là em hãy đi làm thêm vài năm nữa, khi nào em thật sự trưởng thành và tự lập rồi lúc đó lập gia đình vẫn chưa muộn đâu em ạ. Em biết nền tảng ổn định cho 1 gia đình hạnh phúc là gì không? Khi nào em biết, lúc đó hãy lập gia đình.
    Cái này em ko tranh cãi! vì nếu muốn chứng tỏ mình tự lập em sẽ phải cố gắng đi làm để kiếm đc nhiều tiền hơn, từ đó ko phải xin thêm bố mẹ, nếu có đc nhiều tiền hơn nữa thì sẽ thuê hẳn nhà để ra sống 1 mình
    5. Vậy nên, nếu em muốn lập gia đình bây giờ thì đó hẳn phải là người rất chững chạc, từng trải, có điều kiện kinh tế tốt, và rất chiều em, chỉ có người như vậy, anh nghĩ mới có thể sống và mang lại HP cho em được.
    Có người như thế này thật không hả anh?
    6. Có đôi lời với người con trai mà em đề cập đến trong Topic, người đang theo đuổi em trong 3 năm qua. Theo anh, đó là 1 người đàn ông chân thành và có tình yêu lớn mãnh liệt dành cho em. Nhưng có vẻ như anh ấy là người đàn ông nhu nhược và không quyết đoán, thiếu cá tính và không mạnh mẽ cho lắm (anh đoán là như vậy), cũng không thể hiểu nối lại có 1 người đàn ông dành thời gian đến 3 năm để theo đuổi (3 năm với người đàn ông có quá nhiều việc để làm, và sẽ làm được rất nhiều việc). Không biết mọi người nghĩ thế nào, riêng anh thì nghĩ ?ovới đàn ông, sự nghiệp là quan trọng?, có lẽ anh ấy chưa hiểu được vấn đề nên chưa được em yêu, thay vì theo đuổi em, có lẽ anh ấy nên tập trung cho sự nghiệp trước đã.
    Những lời nhận xét về em của anh dù muốn dù ko em cũng phải đồng ý rằng anh đã nói ko sai. Tuy nhiên, em lại ko đồng ý với nhận xét của anh về bạn em. Bạn em ko hề nhu nhược và thiếu quyết đoán. Anh ấy đã từng tâm sự với em rằng: Anh ấy là con cả trong 1 gia đình khá đông anh em, bố mẹ đều là những người làm kinh doanh, hay phải đi xa nhà. Nên ngay từ ngày còn nhỏ anh ấy đã đc bố mẹ cho tự quyết định cuộc sống của mình, từ việc chọn trường để học đến chuyện buôn bán kinh doanh.
    Anh ấy đã tốt nghiệp ĐH nhưng ko muốn đi làm thuê ( dù có người nhà sẵn sàng tạo điều kiện để vào làm việc tại Ngân hàng) mà quyết định về làm kinh doanh cùng gia đình. 1 năm đầu anh ấy đã thay bố theo xe tải chở hàng từ TN về HP để gia công, chế biến sau đó lại mang hàng xuống ĐA, HN để bán. Sau khi tích luỹ đc kinh nghiệm anh ấy đã đứng ra tự mở cửa hàng để kinh doanh.
    Bây giờ trong tay anh ấy đã có 2 cửa hàng: 1 chuyên bán các loại máy công nghiệp và 1 của hàng mới mở bán đồ nội thất.
    Hết Tết này anh ấy dự định ra nước ngoài 1 chuyến để học hỏi cách kinh doanh của họ, mà em vẫn trêu là " Ra đi tìm đuờng cứu nước"
    Vì vậy không chỉ trong mắt em mà cả trong mắt bố mẹ, bạn bè em - những người đã từng chơi và tiếp xúc với anh ấy ( vì em quen anh ấy qua sn 1 người bạn) thì đều nhận xét rằng anh ấy là 1 người rất độc lập, chín chắn và nghiêm túc.
    Đúng là đc 1 người con trai theo đuổi 3 năm thì hơi hiếm nhưng ko phải là ko có. ( Chắc quan điểm của anh là theo đuổi 1 thời gian ko đc thì nên bỏ luôn phải ko?)
    Anh ấy theo đuổi em nhưng ko phải lúc nào cũng chăm chăm để ở bên cạnh em ( nếu mà có như thế thì em cũng đá cho bay xa tít rồi, ko còn việc gì làm nữa hay sao) mà nói chính xác là anh ấy ko ở gần nhưng luôn dõi theo những gì em đang làm và những gì em cảm nhận.
    Anh ấy cũng nói rằng ko phải bên cạnh anh ấy ko có những người con gái khác, nhưng anh ấy ko có cảm tình với họ. Vì thế anh ấy đành cắm đầu vào công việc để ko còn phải nghĩ nhiều đến em thôi.
    Em cũng ko mong anh ấy sẽ như vậy mãi. Nếu tìm đc người con gái nào khiến anh ấy rung động chắc chắn em sẽ vui và thật lòng chúc phúc cho anh ấy. Còn nếu sau này em lấy chồng - mà chồng em ko phải là anh ấy thì người mà em cảm thấy có lỗi nhất cũng sẽ chính là anh ấy đấy.
    Đọc xong Topic, đôi lúc cảm thấy hơi buồn cười, vì hình như em ấy đang rất "bức xúc" với chuyện "chống lầy" thì phải. Tuy nhiên, theo anh em nên hạ bớt cái tôi của mình xuống đi chút. Đa số đàn ông thường không thích con gái có cái tôi lớn quá đâu em gái ạ. Bởi vì đàn ông thường có lòng tự trọng và sĩ diện rất cao
    Vấn đề của em là hãy cứ học và làm việc cho tốt, hãy sống thực tế hơn, bớt mơ mộng chút đi, hạ thấp cái tôi của mình xuống chút, lúc đó chàng hoàng tử trong mộng sẽ hiện ra trước mắt em thôi. Cái gì nó đến nó sẽ tự đến thôi em gái ạ.
    Thôi, tạm thời nghĩ ra được vài ý, cứ trao đổi với em như vậy đã.
    Chúc em may mắn.
    Đọc xong những nhận xét của anh em cũng thấy rất buồn cười. Vì anh nhận xét có phần phiến diện và chủ quan quá.
    Để đánh giá 1 người đâu chỉ có thể qua những gì họ tâm sự giãi bày trên topic đc đâu. Đó chỉ là 1 phần nhỏ của con người thôi mà.
    Nếu anh là con gái đến tuổi lấy chồng thì anh sẽ hiểu thế nào là bị áp lực từ mọi người xung quanh mình. Cơ mà em nhớ là em chưa hề nói 1 câu nào là muốn lấy chồng cả, em chỉ muốn có người yêu thôi mờ. Nhưng bây giờ thì ko lo rồi, năm sau em ko đc tuổi lấy chồng, còn hơn 1 năm nữa để em tung tẩy à quên để em hạ bớt cái tôi xuống, tập sống trưởng thành hơn anh nhỉ?
    Dù sao thì em cũng rất vui vì đc nghe những nhận xét thật lòng của anh, ko phải ai cũng sẵn lòng chia sẻ những nhận xét của mình về người khác như vậy mà.
    Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, cơ mà SS cũng đọc xong rùi. Hay fết, cả người PM và người trả lời PM, hờ hờ,
  4. zizouhn

    zizouhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em có vui được một chút. hehheh...Vì e đọc được bài góp ý của bác gì đấy và bài "trả lời chất vấn" của ấy chủ topic. Em đoán là cả 2 bác lạ mà quen vì em thấy bác giai có vẻ rất "trải nghiệm" như là ở "trong chăn" ấy. Nhưng mờ lời lẽ của bác, em thấy rất có vẻ đượm buồn mặc dù rất chân thành.
    Dù sao thì rất thích đọc bài của bác giai vì nó giống suy nghĩ của em lắm lắm.
  5. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị hết tuổi 25 và sang tuổi 26 .....Vẫn chưa ra sao ...vẫn chưa ổn định ...nay đây mai đó .....chán chỗ này chuyển chỗ khác ....Ôi cuộc sống ....Mệt mỏi ....Ghét cái sự chờ đợi này quá ....bao giờ nhỉ ...tuổi 26 ư ...có lẽ thế ...Mong cho cái tuổi 26 với nhiều điều mới mẻ hơn !!!
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Em thì không thấy nick của anh PM bức thư trên là người quen với mình. Nhưng anh thì em biết là ai rồi, và em cũng nghi ngờ anh chính là người PM bức thư này đấy.
    Nếu không phải thì em xin lỗi, nhưng ko cần anh nói ra em cũng biết chắc chắn là anh đã và sẽ luôn nghĩ em chính xác là người con gái như thế kia đúng ko?
    Ko sao qua bức thư và câu trả lời trên kia của em, em mong là anh hiểu những gì em muốn nói.
    Anh hãy luôn vui vẻ nhé, chúc anh sớm tìm được người con gái của mình
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Lời của anh nhờ em nhắn chứ ai dại gì mà đi nhắn hộ người khác hả em
    Hôm nào rảnh thì lại sang Nhà Già chơi, welcome!
    À quên, em quote bài thì xóa chữ ký của anh đi nhé, hoặc xóa bỏ lệnh [n ick] trong chứ ký của anh đi, không ko hiện bài lên đâu
  9. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  10. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ÔI mình sắp bước sang tuổi 25 rồi. Mình lo quá. Chắc ế mất. Tầm này mà chưa có người yêu. HUHUHUUHU

Chia sẻ trang này