1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizouhn

    zizouhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác giai nào lên thanh minh, thanh nga cho e với !!!
    Em làm gì có năng khiếu viết thư hay như thế !!!
    Em không giám tranh thành tích như thế đâu !
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Dài quá mặc dù đọc lâu rồi nhưng chưa nghĩ ra comment cái gì.
    Cái đoạn ở dưới này thật ra rất loằng ngoằng nhé. Cứ kêu " Lấy người yêu ta chứ ko lấy người ta yêu'' rồi cái j đó nữa ý.... nhưng thật ra là rất khó.
    Anh A bảo yêu em B nhé. Em B lại thích anh C. Anh C lại yêu chị D
    Ở góc độ em B thì lên lấy anh A.
    Ở góc độ anh C nên lấy em B.
    Vậy giải quyết vấn đề này thế nào?
    Nói chung là yêu thấy đc thì cưới, nghĩ ngợi mấy cái này làm gì cho đời khổ thêm ra.
  3. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu nghĩ tớ là con trai nhỉ
    Chắc tại thấy tươi vui quá,
    Nhưng mà tớ thấy, đa phần những đứa con gái chưa yêu , tuổi này đều có chung một cái tâm trạng: sốt ruột, buồn, cô đơn nhưng bề ngoài thì vẫn tươi vui, xì tin, tỏ vẻ cứng cỏi, Chả biết có phải vậy ko
  4. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Không vào
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Một hai ngày nay tâm trạng của mình tự nhiên cảm thấy ko vui, buồn một nỗi buồn vu vơ, chán nản với một vài mối quan hệ. Chẳng biết gọi những cảm xúc như thế này là gì nữa, hay gọi nó là những lúc mà lòng ko còn ham muốn. Nếu đúng là như thế thì thật sợ, con người ta ai cũng phải có cảm xúc, có ham muốn về ít nhất 1 điều gì đấy, cảm xúc mà cứ lững lờ, lặng lẽ trôi như hình ảnh bông hoa bèo trôi trên mặt nước thì thật đáng sợ.
    Hi vọng cảm giác này sẽ qua nhanh, hi vọng lòng mình sẽ sớm yêu đời, yêu người trở lại
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày đó đến sớm thì gọi cho anh nhé! Còn muộn thì anh không chờ được đâu.
    Nhìn title của em thấy hay quá!
  7. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    lập hội độc thân đi.
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào có chuyện vui nhỉ . Em B có anh để ý rồi
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên buồn vu vơ à. hehe, tớ hôm nay đi mua vé máy bay rồi. Trưa 31/1 dương lịch sẽ bay về HN. Về sớm hơn dự kiến ban đầu 2 ngày do các ngày sau bị hết vé nên đành về ngày đó,hơi bị sớm.


  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Toàn người nói xong rồi để đấy thôi anh ạ. Đau khổ lắm cơ. Ngay như anh chẳng hạn, bảo đến nộp hồ sơ rồi lại rút về, làm con bé cứ hí hửng mừng hụt là đã " thoát ế"

Chia sẻ trang này