1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ko cần phải quảng cáo hộ nhé[/size=3]
  2. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Vào đọc chỉ thấy kêu buồn và muốn này muốn nọ.
    Thế mà mình bảo khi nào rảnh PM cho mình thì cấm thấy í ó gì!
    Thế mà!
    [nick]
    Được exmarketing1 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 28/12/2007
  3. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà iem chẳng thích pm, iem chỉ thích gặp gỡ giao lưu trực tiếp thui
    Được baygio_va_maimai sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 31/12/2007
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mạng ttvn hôm nay đơ thật, từ sáng đến giờ toàn báo lỗi, đến bây giờ mới vào được. Làm mình tí nữa thì ko vào tổng kết đc những "thành tựu" đã làm đc trong năm qua.
    Hey dà! vậy là chỉ còn mấy tiếng nữa là bước sang năm mới - năm 2008 rồi. Quyển lịch trên bàn làm việc và bàn học ở nhà của mình cũng đã sẵn sàng bước vào trang mới.
    Năm 2007 là 1 năm ko có nhiều biến động lớn đối với mình, chỉ có công việc là mới thay đổi - đây là 1 quyết định mà mình tự đánh giá là sáng suốt. Làm việc trong môi trường ko bị ức chế nhiều khiến bản thân cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.
    Đầu năm nay thì đc chuyển sang nhà mới: với phòng riêng to hơn, giường cũng to hơn, tủ quần áo cũng to hơn...nói chung là cái gì cũng to đẹp hơn, hè hè kiểu này có thêm 1 " người" dùng chung nữa thì vẫn vô tư ( 1 phút dành cho quảng cáo tí )
    Tuy nhiên trong năm nay thì đường tình duyên của mình lại ko đc tươi tốt lắm. Bằng chứng là bàn tay ( các bộ phận khác đc hiểu là cùng chung số phận nhá) năm ngoái còn đc người dòm ngó, năm nay thì vì chẳng thích ai ( chứ chưa nói là yêu) nên cũng chẳng đc anh nào cầm tay cả. Vì thế cũng chẳng đc tận hưởng cảm xúc nhớ nhung, giận dỗi, trách móc của người đang yêu và được yêu.
    Hic mình thì chẳng thích như vậy thế nào, phải có nhiều tâm trạng như thế thì mới thấy cuộc sống thú vị hơn.
    Một năm mới sắp đến, rất rất hi vọng đây là 1 năm sáng sủa và tốt đẹp đối với mình về mọi mặt. Gia đình, công việc, sức khoẻ, bạn bè... tất cả đều mỹ mãn như ý.
    Mình cũng mong sang năm mới sẽ tìm được 1 tình yêu mới, để được tận hưởng những cảm xúc vui buồn, lãng mạn của người đang yêu và đó sẽ là tiền đề để có thể thực hiện được đúng kế hoạch lấy chồng vào năm 2009 của mình.
    Lời cuối dành để chúc cho tất cả bạn bè - những người đã, đang và sẽ ghé thăm topic này của mình một năm mới với thật nhiều niềm vui và tiếng cười nhé
    CHÀO NĂM MỚI - NĂM 2008 NÀO!!!
  5. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!!!
    Mình chắc vỡ mặt mấy hôm nay rồi. Không được thảnh thơi nghĩ về năm mới rồi.
  6. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới sẽ là "30 tuổi - Bạn làm gì khi bước sang tuổi 30??? "
    ............35 tuổi - Bạn làm gì khi bước sang tuổi 35???
    ...........xxx tuổi - Bạn làm gì khi bước sang tuổi xx???
    Ôi, sao trên thế gian này nhiều em gái lãng mạn và mộng mơ. Sống giữa cuộc đời thực mà cứ mơ mộng cuộc sống trên cung trăng.
    Anh có cô bạn, rất lãng mạn, rất mơ mộng cho nên 30t vẫn chưa tìm được ý trung nhân (SN78). Cuộc sống giống như 1 rừng mơ.......khi cô ấy mơ, lạc lối không có lối ra.
    Hy vọng năm nay em sớm "chống lầy" đi để..........xxx tuổi rồi nhưng không phải vất vả....- Bạn làm gì khi bước sang tuổi xx???
    Đôi lời nói thật mất lòng, mong em đừng giận
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra chống lầy chỉ để xxx thôi à
    Lấy chồng lại lập topic: Lấy chồng rồi - Bạn làm gì khi đã lấy chồng
    Hô hô
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    @timvongoan: Anh hiểu thế nào về 3 từ xxx mà dùng nó tuỳ tiện vậy?
    Bực thật, ngoài đời chẳng ai bảo em là mơ mộng sống trên cung trăng mà trong topic này lại bị nhiều người lên án quá.
    Chắc từ mai sẽ phải viết về cuộc sống cơm áo gạo tiền nhiều hơn nữa vậy

    @ niced4ys: Đúng thế! lấy chồng rồi mà có hứng viết là tớ cũng sẽ lập ngay cái topic Lấy chồng rồi - Bạn làm gì khi đã lấy chồng cho thiên hạ ai mà chưa lấy chồng lấy vợ phải xèm đấy
    Cảm ơn gợi ý của ấy nhá
  9. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    @Bay_gio_va_mai_mai: Bạn ấy chỉ nói đùa thôi, nhìn lại cái icon mà xem Dùng câu chữ để trêu nhau ấy mà !
    Nhưng có khi chỉ xx tuổi thôi chứ xxx tuổi thì ... nhiều quá lại dễ bị xuyên tạc
    Con trai học bên kỹ thuật hay trêu đùa lắm, nhiều khi dễ bị hiểu nhầm đấy
  10. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình đã lấy vợ rồi, thấy thế nào hợp lý thì khuyên bạn thôi, nghe hay không là tuỳ ở bạn.
    Đợi đến lúc nước đã đến chân thì e rằng......
    P/S: Món cà cuống.....dạo này ngon lắm, nhưng cà cuống không phải là nhiều. Hy vọng bạn đừng trở thành món cà cuống... trong mắt các anh chàng...

Chia sẻ trang này