1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hey zà, 25 tuổi rồi (ăn gian tí, là tuổi Tây, còn tuổi mụ thì là 26 rùi cơ ạ)... MÌnh có nhiều việc để làm lắm. he he. Một chồng 2 con, đâu fải chuyện đơn giản. Năm tới này mình phấn đấu bình ổn gia đình để vươn tới tầm cao mới, he he.
    Hi vọng đến 2009 Leo sẽ ghé thăm topic "26 tuổi rồi.." của bạn, và sẽ tổng kết được thật nhiều niềm vui
  2. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình đã lấy vợ rồi, thấy thế nào hợp lý thì khuyên bạn thôi, nghe hay không là tuỳ ở bạn.
    Đợi đến lúc nước đã đến chân thì e rằng......
    P/S: Món cà cuống.....dạo này ngon lắm, nhưng cà cuống không phải là nhiều. Hy vọng bạn đừng trở thành món cà cuống... trong mắt các anh chàng...
    [/quote]
    Ấn tượng vì cái nick của anh nên đã giở hòm thư cá nhân ra xem lại.
    Thấy ngạc nhiên vì có cả thư của anh đợt trước, và buồn cười hơn nữa là những gì anh nói trong thư thì hoàn toàn khác những gì anh cảm thấy và post lên topic của em mấy ngày nay.
    Ko hiểu em đã làm gì khiến anh " mất lòng" mà tự nhiên thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy, hay tại vì mới lấy vợ nên ko còn thích những người " Sống nội tâm và rất lãng mạn nữa" ( đây ko phải là lời của em)
    Nếu anh vẫn nghĩ những gì mình góp ý trên đây là đúng thì ok em sẽ tiếp thu.
    Nhưng như thế thì em vẫn thắc mắc là: Vậy những gì anh đã nói trong những pm trước đây em sẽ phải nghĩ như thế nào đây ạ???????
    Tự nhiên thấy mất lòng tin vào con người ghê gớm
  3. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng vì cái nick của anh nên đã giở hòm thư cá nhân ra xem lại.
    Thấy ngạc nhiên vì có cả thư của anh đợt trước, và buồn cười hơn nữa là những gì anh nói trong thư thì hoàn toàn khác những gì anh cảm thấy và post lên topic của em mấy ngày nay.
    Ko hiểu em đã làm gì khiến anh " mất lòng" mà tự nhiên thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy, hay tại vì mới lấy vợ nên ko còn thích những người " Sống nội tâm và rất lãng mạn nữa" ( đây ko phải là lời của em)
    Nếu anh vẫn nghĩ những gì mình góp ý trên đây là đúng thì ok em sẽ tiếp thu.
    Nhưng như thế thì em vẫn thắc mắc là: Vậy những gì anh đã nói trong những pm trước đây em sẽ phải nghĩ như thế nào đây ạ???????
    Tự nhiên thấy mất lòng tin vào con người ghê gớm
    [/quote]
    Sorry em gái
    lúc đầu PM cho em cũng chỉ định trêu tí thôi, "bơm vá" vài câu khen em cho em hửng mũi tí, mà cũng tin là thật. Mà hình như có trêu em gái rằng anh 38t (SN 70) mà vẫn đang cô đơn 1 mình...., Em gái tưởng thật nên chê già wá và chạy mất dép...... Thành thật mà nói chỉ là kidding thôi.
    Sorry vì tính anh đùa hơi dai trước đây. Giờ thì bỏ hẳn ý định trêu em í rồi. Chỉ định khuyên em í vài câu thôi, để em ấy tỉnh ngộ ra thôi....Nghe anh đi, hãy thương lấy bố mẹ em. Hãy đặt mình vào cương vị của bố mẹ em mới biết bố mẹ nghĩ gì và muốn gì.
    Những người quen được nuông chiều, có cái tôi cao ngất trời, sống mơ mộng và thiếu thực tế, thì thường lấy chồng rất muộn. Những người như thế này anh gặp quá nhiều rồi. Nhiều cô sinh năm 80, 78.. kể kả 74-75 cũng có suốt ngày mơ mộng, ngồi ôm ảo tưỏng 1 chàng hoàng tử đẹp trai, hội tụ đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn...
    Hoàng tử bạch mã chẳng thấy đâu, rốt cuộc ngoảnh lại chỉ mình ta với ta....cuối cùng thì, cực chẳng đã, đành nhắm mắt đưa chân ........tránh vỏ dưa thì...Hy vọng em gái không ở trong trường hợp này.
    Lời nói thật mất lòng, mong em đừng giận anh nhé.
    Nhân đây, anh kể 1 câu chuyện thực tế: anh có bà chị họ (người nhà anh hẳn hoi), 31t mới lấy chồng, khi sinh con đầu phải mổ, đến nay nó đã gần được 5t mà nói vẫn chưa thạo, ngọng líu ngọng lô. Anh không dám đề cập hay khẳng định việc nó kém phát triển trí tuệ, chỉ nói ra sự thật thôi.
    PS, cuối tháng 2/2008 này anh có baby rồi, bà xã nhà anh SN 85, cám ơn em đã hỏi thăm.
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Bố này lừa được gái trẻ cái là ra vẻ ta đây. Bác tưởng người ta ở trên này nói thế là bác tưởng à. Mộng mơ họ cũng chỉ mộng mơ thôi. Bác có biết ở ngoài họ hành động thế nào đâu mà lên tiếng. Con người ai chả có những mơ mộng. Nhưng thực tế thì họ thường không làm giống trong mơ.
    Còn cái chuyện bác nói về các chị chả thiếu. Chả cần bác phải lo, các bà chị đi học MBA với Phd ở nướ ngoài tâm 7x đầy rẫy ở quanh em em còn lạ gì. Không phải là họ được luông chiều, nhiều khi do đam mê công việc quá và do đám giai 7x tính tình dở dở ương ương thôi.
    Em nghĩ bác nên về nhà với vợ đi, chăm sóc cho vợ tốt vào. Lên đây lừa tình gái chưa chồng, đong đưa làm gì. Vợ bác biết lại buồn vì chồng lăng nhăng. Đừng nói gì ở đây nữa cho mệt. Bác nói khó nghe quá và làm người khác buồn lây.
    Được hanhnm39 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 05/01/2008
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chết chết,
    vào nhà em B mà thấy cãi nhau loạn xị thế này!
    Thôi nào, bình tĩnh đi nào!
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sorry em gái
    lúc đầu PM cho em cũng chỉ định trêu tí thôi, "bơm vá" vài câu khen em cho em hửng mũi tí, mà cũng tin là thật. Mà hình như có trêu em gái rằng anh 38t (SN 70) mà vẫn đang cô đơn 1 mình...., Em gái tưởng thật nên chê già wá và chạy mất dép...... Thành thật mà nói chỉ là kidding thôi.
    Chưa bao giờ gặp được người con trai nào bầy nhầy như thế này. Xin lỗi vì em dùng từ hơi quá, nhưng vì con người ta ai cũng lịch sự có giới hạn thôi.
    Sợ nhỉ, từ ngày lập topic đến giờ em nhận được ko ít pm. Đối với em ai post bài trên mạng hoặc pm với mục đích kết bạn em đều thấy quý. Nhưng nếu như tin tất cả những pm đấy là thật thì chắc bây giờ em đã ko ngồi đây, mà chạy như con điên ngoài đường vì sướng rồi. Vì được nhiều người làm quen nên phởn chí ấy mà.
    Em có pm lại 1 lá thư đầu tiên của anh ( lá thư đầu anh đã bảo là sn 70 rồi ý, ko lại đổ cho em là chê anh già chạy mất), nhưng đến lần sau thì em ko reply lại nữa vì thấy văn của anh củ chuối quá
    Sorry vì tính anh đùa hơi dai trước đây. Giờ thì bỏ hẳn ý định trêu em í rồi. Chỉ định khuyên em í vài câu thôi, để em ấy tỉnh ngộ ra thôi....Nghe anh đi, hãy thương lấy bố mẹ em. Hãy đặt mình vào cương vị của bố mẹ em mới biết bố mẹ nghĩ gì và muốn gì.
    Đọc đoạn vàng vàng của anh em thấy ngưỡng mộ anh quá. Anh có 2 gia đình nội ngoại phải lo, 1 cô vợ mang thai 8 tháng, bao nhiêu việc cần làm để đón chào 1 baby ra đời. Thế mà vẫn còn chỗ để lo cho 1 người trên mạng, ko những thế còn lo cho cả bố mẹ cô ấy nữa. Tấm lòng anh bao la rộng lớn quá, em ko dám nhận đâu. Anh nên dành khoảng thời gian trên mạng này mà quan tâm, hỏi han thêm đến người vợ của anh thì mới làm người khác thấy nể phục anh hơn đấy
    Những người quen được nuông chiều, có cái tôi cao ngất trời, sống mơ mộng và thiếu thực tế, thì thường lấy chồng rất muộn. Những người như thế này anh gặp quá nhiều rồi. Nhiều cô sinh năm 80, 78.. kể kả 74-75 cũng có suốt ngày mơ mộng, ngồi ôm ảo tưỏng 1 chàng hoàng tử đẹp trai, hội tụ đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn...
    Hoàng tử bạch mã chẳng thấy đâu, rốt cuộc ngoảnh lại chỉ mình ta với ta....cuối cùng thì, cực chẳng đã, đành nhắm mắt đưa chân ........tránh vỏ dưa thì...Hy vọng em gái không ở trong trường hợp này.
    Lời nói thật mất lòng, mong em đừng giận anh nhé.
    Nhân đây, anh kể 1 câu chuyện thực tế: anh có bà chị họ (người nhà anh hẳn hoi), 31t mới lấy chồng, khi sinh con đầu phải mổ, đến nay nó đã gần được 5t mà nói vẫn chưa thạo, ngọng líu ngọng lô. Anh không dám đề cập hay khẳng định việc nó kém phát triển trí tuệ, chỉ nói ra sự thật thôi.
    Thế nên anh là là anh phải tóm ngay lấy cô vợ trẻ mới ra trường, ko để cho thoát. Công ăn việc làm thế nào cứ tính sau, cứ phải đẻ 1 cái cho con nó thông minh sáng lạng anh nhỉ?
    PS, cuối tháng 2/2008 này anh có baby rồi, bà xã nhà anh SN 85, cám ơn em đã hỏi thăm.
    1 người chồng mà đã có vợ, sắp có con mà tối tối và ngày thứ 7, chủ nhật vẫn lang thang trên mạng để vào đọc topic của người khác, để pm trêu đùa, để " lo lắng" cho cô ấy , em thấy ngưỡng mộ quá. Tuy nhiên, cầu trời khấn phật cho con đừng bao giờ gặp phải người đàn ông như thế này. Không thì con vỡ hết mộng về chàng hoàng tử của con mất

  7. hanoixman

    hanoixman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    anh mới đi vắng mà ở nhà đã cãi nhau thế này rùi ah
    viết tiếp topic đi B ơi.
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Cứ lo bò trắng răng, chẳng qua là vờn hoa bẻ cánh. Nghe thật nà tởm. ông kia tập trung chuyên môn chăm vợ đê. Nao nó đẻ, nhớ fải dìu và chăm nó tận tình cả lúc đi vệ sinh nữa nhá.
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    @timvongoan: Bác về nhà với vợ của bác đê, con người thực tế như bác thì vào cái chốn mộng mơ mơ mộng này của bọn em làm riề cho tốn thời gian của bác ra hả bác?
    Đầu giờ làm việc vào topic này đọc bài của bác mà bực cả mình,
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 1 tuần, đến bây giờ mình mới quyết định viết tiếp topic này. Đã định để nó ngủ yên sau khi chủ nhân của nó bị người khác lên án quá. Đọc bài viết của người ấy mà trong lòng thấy buồn kinh khủng, rồi lại đâm ra hoài nghi, soi xét bản thân, liệu rằng mình có làm gì quá ko? liệu có quá mơ mộng viển vông để rốt cục sẽ phải có 1 kết quả như họ nói hay ko? Và lần đầu tiên bất chợt cảm thấy hoài nghi về tình bạn - tình người trên mạng. Hoài nghi rằng sẽ chẳng bao giờ có được 1 tình bạn thật sự trên mạng như mình đã từng kỳ vọng đâu....
    Để rồi sau 1 tuần suy nghĩ thấu đáo và nhất là khi vẫn nhận được những chia sẻ, những bài viết của bạn bè cùng quan điểm trên này, mình đã thực sự cảm thấy vui vẻ và vững tin trở lại. Vững tin rằng những gì mình đang làm và những gì mình cảm nhận hoàn toàn đúng, ko có gì là quá phi thực tế, quá mơ mộng viển vông cả.
    Hãy cứ cố gắng nỗ lực hết sức cho công việc, gia đình, bạn bè của mình. Để rồi những khi có tâm trạng, suy nghĩ, buồn vui thì lại mặc sức giãi bày nó trên topic này.
    Miễn rằng mình luôn là mình - như những bạn bè đã đọc topic này và gặp mình ngoài đời nói rằng: Em hãy cứ vui vẻ và sống thoải mái, yêu đời đi. Người ta nói vậy vì họ chỉ mới đọc những gì em viết thôi. Đâu biết ở ngoài em như thế nào đâu, và với anh thì em ko bao giờ là người như thế cả. Yêu đời lên em nhé.
    Đúng vậy, hãy luôn yêu đời lên mình nhé!

Chia sẻ trang này