1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtrendoii

    songtrendoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mới thấy topic này, ấy ơi sinh năm 83 thì SN năm 2007 là SN lần thứ 24 chứ nhểy. Ví dụ như 1/8/1984 thì phải là SN lần thứ I của ấy chứ
  2. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    1.8.1983 ?" 1.8.2008!!!
    Topic yêu quý của tớ, hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của tớ. Vậy là đã thêm 1 tuổi và tròn 1 năm kể từ ngày mở topic trên box Tâm sự này. Hây za thời gian trôi nhanh thật đấy, đọc lại những trang đầu tiên của topic tớ cảm thấy những tâm sự này như chỉ mới được nói ra có cách đây một vài ngày thôi.
    Trong 365 ngày ngắn ngủi vừa qua, tớ thấy mình chưa có được những thay đổi gì thật đáng kể, vì công việc của tớ vẫn tạm ổn như thế, ko có gì phải phàn nàn, sức khỏe thì có lúc ốm lúc khỏe, tâm trạng thì lúc vui lúc buồn, tình yêu thì lúc có lúc lại cô đơn ( hehe tớ đùa tí thôi). Tuy mọi thứ chỉ được gọi là tạm ổn như thế nhưng nói chung nhìn lại là tớ vẫn rất hài lòng và không cảm thấy hối tiếc về điều gì.
    Bước sang tuổi mới, tớ mong muốn mình vẫn giữ được những gì đã có trong thời gian qua, và sẽ có thêm được thật nhiều niềm vui mới.
    Ôi nếu đều ước đó mà trở thành sự thật thì có khi đây là sinh nhật cuối cùng tớ tổ chức khi vẫn còn độc thân đấy. Vì tớ sẽ phấn đấu và quyết tâm thực hiện kế hoạch lấy chồng trong năm 2009 ( dù cho hôm qua có anh bạn tớ bảo: Em mải chơi thế hay để đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội thì tổ chức cưới luôn thể, biết là nói đểu nên tớ vẫn bảo: Uh có lý đấy, làm ông ý trợn tròn mắt lên)
    Nói thế thôi chứ mục tiêu của tớ đến khi Hà Nội tổ chức kỷ niệm 1000 năm là đi xem đại lễ cùng chồng và baby rồi đấy.
    Còn nói về ngày sinh nhật hôm nay thì tớ đang rất vui nên sẽ không xa rời quần chúng như năm ngoái nữa. Trưa nay công ty tớ sẽ đi đánh chén 1 bữa nhân dịp sinh nhật tớ . Ôi thế là xong tháng lương này của tôi, đứa bạn tớ bảo sao ko mời các anh chị ý đi hát karaoke ấy cho đỡ tốn, nhưng của đáng tội là công ty tớ theo Chủ nghĩa xôi thịt lắm, chỉ thích ăn thôi chứ ko thích vui chơi giải trí bằng tinh thần đâu. Mà thực ra mọi lần khác tớ luôn là đứa to mồm nhất đòi hỏi đi ăn cái nọ cái kia nên hôm nay bị mọi người trả thù mà. Nhưng thôi ko sao ăn chơi thì sợ gì mưa rơi nhỉ ( Nhưng thực ra tớ đang cầu trời để tối nay đừng có mưa đấy). Tối nay thì tớ cũng chẳng làm gì đâu, vì 1 nhóm bạn của tớ thì hẹn tuần sau sẽ tụ tập để mừng sinh nhật tớ và 2 đứa bạn trong nhóm luôn thể, 1 nhóm thì có đứa đi nghỉ mát, đứa thì về quê nên ko đến được rồi ( Tớ đang căm thù chúng nó lắm ý)
    Thế nên tớ cũng chỉ mua hoa quả, bánh kẹo ở nhà thôi, bạn nào có lòng tốt nhớ tới sinh nhật người bạn ?o đáng yêu? này thì đến nhà chơi với tớ nhá. Lớn rồi tớ ko đi phát thiếp mời sinh nhật như hồi bé được ( ngượng chết đi được ý).
    Lâu ngày không viết nên tớ tâm sự dài quá, từ giờ mỗi khi có sự việc trọng đại gì tớ sẽ lại vào thông báo trong topic để mọi người chia vui cùng tớ nhá.
    Mà tớ vừa lần lại topic của mình, số lần được đọc topic của tớ đang là 9968 lần nhá. Ôi số đẹp dã man, quả này năm nay tớ hơi bị lộc đấy nhá. Vui thế không biết
    Vậy thôi, bây giờ thì tự tớ sẽ:
    HAPPY BIRTHDAY TO ME NHÉ!!!!
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hép pì bớt đây bạn hiền nhé. Thêm tuổi mới tức là mình lại zừ đi 1 tuổi, nhỉ? Nhưng không sao, có những cái thú vị lắm mà khi ...zừ người ta mới được cảm nhận. Ví dụ như đám cưới của bạn hiền vào năm 2009 chả hạn, hehhee
    Happy birthay to baygio_va_maimai...
  4. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Học, học nữa, học mãi, học lại từ đầu! Mk
  5. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Oh, vậy đã 1 năm trôi qua rồi. Thời gian quen ấy cũng đã gần 1 năm rồi đấy. Sinh nhật ấy là 1 ngày rất dễ nhớ, lại cộng thêm cái alarm trong di động nữa thì làm sao mà quên được
    Hôm nay đông vui thật, nhiều bạn, tiếc là tớ chưa quen được ai cả, ngoại trừ cô bạn hải Bình ... mải ăn
    Chúc cho điều ước của ấy sẽ thành hiện thực sớm nhé
    Thi thoảng ghé thăm topic với các người bạn cũ (cho đến khi lấy chồng ) Và cuối cùng là chúc ngủ ngon, mai còn đi làm nữa đấy
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hoàn thành được một nhiệm vụ lớn nhất trong đời: HỌC, có thêm một vài dự định cho tương lai trong vòng 1 năm, tất cả đều đang nằm trong kế hoạch, chưa cụ thể hoá vì còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, nhưng tất cả nằm trong một chữ TRY.
  7. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật em B. Lại tái xuất giang hồ chăng?
  8. imfine

    imfine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ơi ta biết mình nói dối
    Co nhiều điều chẳng vùi lấp được đâu
    Dù đã cố quên đi một mối tình
    Vẫn luôn khắc khoải hoài trong nỗi nhớ...
  9. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái chữ kí một cái là biết ngay tối hôm sn bác này ngồi ngay gần mình :D

Chia sẻ trang này