1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ôi tâm trạng của bạn giống hệt mình mấy hôm trước khi đến sn của mình, cũng cảm giác muốn đi lang thang đâu đó 1 mình, ko muốn bạn bè nhìn thấy bộ mặt cố tươi cười nhưng trong lòng thì chỉ muốn khóc.
    Mình muốn tâm sự cảm xúc chán nản của mình với ai đó, nhưng ko thể nói với lũ bạn đc, vì như thế chỉ làm chúng nó thêm bận tâm, hỏi han tại sao lại thế, mày chán vì tính à?...
    Thế là mình đã mở ra topic này và nhận đc rất nhiều lời chia sẻ động viên của mọi người, ko có sự tò mò về lý do khiến ta buồn. Điều này thì ngoài đời ko thể có đc.
    Vì vậy sn này nếu bạn buồn cứ lên đây để kể hết nỗi lòng ra nhé, bạn sẽ cảm thấy vơi đi rất nhiều đấy.
    Mình tin là năm nay bọn mình 25tuổi, đây sẽ là 1 sn đặc biệt của bọn mình, trong năm nay chúng mình sẽ tìm đc người mình yêu thôi. Mình ko dám khuyên bạn nhiều trong chuyện tình cảm nhưng mình nghĩ rằng bạn đang yêu 1 người ở quá xa bạn, người ta vẫn còn đang lo lắng cho sự nghiệp của mình như vậy thì mình cũng ko thể đợi mãi đc
    À mà mình cũng thấy là để 27t lấy chồng mới đẹp đấy, còn 2 năm nữa là chúng mình "phải" lấy chồng rồi, ko đc tự do chơi bời thoải mái như bgiờ đâu, vì vậy hãy sống thật vui vẻ,làm những gì mà bạn thích nhé.
    P/s: nếu sn bạn cảm thấy cần 1 người để đi cùng cho bớt cô đơn thì p/m cho mình nhé, mình hiểu cảm giác của bạn mà.
    Rất vui vì đc làm quen với bạn
  2. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vào đây vui thật, vì tìm thấy rát nhiều người có suy nghĩ giống nhau. Đầu năm đi đâu ai cũng chúc năm nay lấy chồng nhé! chả biết nói gì đành cười ngượng, đi làm 1 chị phòng khác hỏi thăm bao giờ cưới nhỉ, mình trả lời ngay năm 2009 ạ (27 tuổi, cưới mới được tuổi mà, nhỉ ). Chí ý tiếp thế anh ý sinh năm bao nhiêu? thế là mình tịt, lại cười ngượng(chả nhẽ bịa đại, mà biết bịa thế nào bây giờ nhỉ). Đến 1 hôm khác lại gặp chị đấy, chị ý lại hỏi anh làm ở đâu, lần này đành bịa là làm ở Ngân hàng, hi hi, thây kệ, bịa 1 chút cho vui ảnh hưởng gì đâu mà. Mọi người hỏi thì mình bảo là năm nay thì không kịp rồi, thế nên hẹn 2009 nhé! chả biết đến lúc đấy có thực hiện được ko vì chị cùng phòng mình cưới năm 29 tuổi đấy, nói chung còn do số nữa, số lấy chồng muộn thì cũng đành chịu không thể cưỡng lại được. Cứ chơi đi đã vậy
  3. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết nói gì với bạn cả, chỉ cảm phục bạn vì những gì bạn đang nghĩ và chuẩn bị làm. Mình tin là bạn sẽ thực hiện đc những dự định của mình.
    Sẽ có nhiều khó khăn đấy, cố gắng lên bạn nhé.
    Khi nào có cty ở Hà Nội tuyển mình vào làm việc cho bạn nhé
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên và chia sẻ lại với mình. Đúng là khi mình trưởng thành rồi ngoài những nhu cầu và ham muốn cá nhân ra thì trách nhiệm bắt đầu đè nặng lên cả suy nghĩ lẫn cuộc sống phải thể hiện. Thỉnh thoảng lại nghe bố mẹ nhắc ngày xưa bằng tuổi mình bố mẹ đã thế này, thế kia rồi...trong khi mình vẫn nhởn nhơ trong sự bao bọc, yêu thương của bố mẹ.
    Mình đã rất cố gắng trong công việc để bố mẹ có thể tự hào vì có người con ko học hành giỏi giang gì nhưng trong cuộc sống luôn vươn lên, thành công nhờ chính năng lực của mình nên nhiều khi mình gạt hết lăn tăn của chuyện tình cảm sang 1 bên, đau đấy mà vẫn cười, vẫn vui để bố mẹ ko phiền lòng,... tuy cho đến thời điểm này sự nghiệp của mình lại trở về với con số 0 tròn trĩnh, lại chuẩn bị bắt tay vào công việc mới, lại cố gắng và khẳng định.... nhưng mình tin là mình sẽ làm tốt.
    Còn đối với chuyện tình cảm, bạn nhận xét đúng về tình trạng của mình, trao nhưng ko có được nhận và đền đáp. Nếu như cách đây vài năm mình sẽ nghĩ khác và cư xử khác, bởi là con gái ai chả kiêu, chả muốn vênh váo khi có anh này, anh kia theo đuổi mà còn hững hờ để... thử. Bởi mình tự biết mình là ai, ra sao, ưu và lợi thế gì... nhưng tất cả giờ đây khi mình đã 25 tuổi, đã hiểu phần nào những phức tạp, những mặt trái và đổi thay của cuộc sống thì mình thấy tất cả những cái hào nhoáng bề ngoài, những lời đầu môi trót lưỡi, ảo tưởng,.. đều vô vị và vô nghĩa.. mình đã khép lòng mình lại... khi mình thấy mình biết rung động, biết nhớ nhung, mong mỏi, có thể yêu dù chưa biết nhiều về người ta, ko có những lời hoa mỹ, hứa hẹn gì, ko có lãng mạn,... mà mình vẫn hướng tới; người ta về hình thức không bằng những người bạn của mình... mình vẫn ko lăn tăn gì; người ta vụng về trong cư xử khi mình là người để í từng chút một trong giao tiếp....mình vẫn ko lấy thế làm hổ thẹn; .... vậy đấy mà vẫn ngang trái bởi xa cách...
    mình chưa nói trước là sinh nhật mình, mình sẽ cư xử ra sao, mình cũng ko thể trốn tránh bạn bè được vì đó là cuộc sống là nguồn vui của mình. 25 tuổi ta phải khác với cô bé 20,21 tuổi có thể buồn vui thất thường, giận đấy mà quên ngay đấy, buông xuôi tất cả,... mà phải vững vàng để sau này có thể làm tốt vai trò 1 nội tướng trong gia đình cho người chồng yên tâm thành đạt với xã hội,...
    Chúc bạn sớm tìm thấy niềm vui, thanh thản trong lòng để mà sống và cố gắng tiếp bởi cuộc đời ko dài như ta tưởng, hôm nay ta thế này nhưng ai dám khẳng định được mai ta vẫn thế...
    à bạn nghe Katy Katy của Lam TRường đi, hợp với tâm trạng của bạn và mình lúc này đấy, "đừng để vụt mất tuổi xanh"....
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng công nhận là bọn mình có nhiều tâm trạng giống nhau thật. Tất cả là do áp lực mà người lớn đang đặt lên chúng ta, mọi người cứ hay hỏi han quan tâm xem bao giờ lấy chồng mà có biết đâu rằng điều đó làm mình cảm thấy khó chịu vô cùng.
    Như hôm trước có 1 cô làm cửa gỗ cho nhà mình, đến gặp mình đang ngồi bế cháu con chị gái vừa nghe bố mình giới thiệu "đây là cô út nhà anh", chẳng hỏi han đc 1 câu gì về cháu đã buông ngay 1 câu" thôi dì ơi! dì lấy chồng thôi" nghe bực mình thế ko biết.
    Sao mà lại có người vô duyên đến vậy, mình chẳng thèm trả lời nữa, thế là quay sang cười ngượng với bố mình.
    Người quen hỏi han quan tâm thì ko sao, đây mới lần đầu tiên gặp mà đã thế.
    Nên mọi người ạ, mình chẳng nên để tâm đến mọi người làm gì, cứ sống thật thoải mái vào, duyên đến lúc nào chẳng kịp chạy đâu.
    Cứ để đến năm 2009 lấy càng đẹp, vui vẻ lên mọi người nhé
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 25 của mình thì rất nhìu sự kiện nổi bật. Ngay đầu năm mới đã mất một con xe cũng ngon ngon. Năm đầu tiên đi làm. Và năm đầu tiên đến với: "Tình yêu" một cách quang minh chính đại. Không lén lút, không nửa vời và không đau khổ.
    Bây giờ nhìn lại. Năm đau thương mà rực rỡ đó vẫn còn nhìu lửa trong mình lắm.
    Nhìn lại xa hơn thì hồi bé mình cũng đáng yêu phết đấy nhỉ. Có ai nghĩ như mình không? Hi hi
  7. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    12-08 này là sinh nhật mình , còn mấy ngày nữa thôi, nhưng mình biết Sinh nhật sẽ không bánh cũng không hoa, và cũng chẳng có anh, Sinh nhật lần thứ 25 mà sao cảm thấy buồn quá nhỉ,
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Một tuổi 25 đầy dấu ấn của Tình và Tiền bạn nhỉ?
    Mọi người thấy chưa hãy cố gắng làm sao để có 1 tuổi 25 đầy nhiệt huyết và lửa trong mình nhé
  9. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình phát hiện ra 1 điều là có rất nhiều người mừng sinh nhật tuổi 25 trong tháng 8 này. Chắc chắn đây là 1 tháng rất đẹp mà cha mẹ chúng ta đã chọn để cho ra đời những cô bé, cậu bé xinh xắn, dễ thương.
    Vì vậy đừng buồn khi có thể bây giờ chúng ta chưa có được những điều mà ta mong muốn, mọi điều sẽ đến sớm thôi.
    Cả nhà hãy cùng nghe Katy Katy để thấy rằng:
    "Em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên.
    Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên
    Và em yêu đi đừng suy tư mãi.
    Để anh luôn thấy Katie, Katie mãi giữ trên môi
    Những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười,
    Và xin chớ quên lời anh: "Đừng để vụt mất tuổi xanh".
    http://nhipsongonline.com/?ns=Music&dialoose=play&id=2409
  10. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tớ thấy rùng mình vì mình sắp bước sang tuổi 25, tại sao ư, chắc do được chiều quen và bản thân lười biếng nên tớ thấy mình trẻ con kinh khủng ý. Chả biết làm gì cả, làm cơm ngon nhưng chịu chết không biết đi chợ đâu (ko biết giá cả, rồi thì phân biệt đồ ngon, không ngon...). Chưa kể chưa biết yêu bao giờ.. sao mình tệ thế nhỉ ? tớ hay đùa với mẹ tớ là con trẻ con thế này đi lấy chồng chả biết làm gì thì mẹ chồng chửi chết, mẹ tớ bào lúc đấy khắc biết làm . Hic

Chia sẻ trang này