1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao bạn ạ, vô tư thế là tốt. Mà ko biết làm nhiều thì càng đỡ phải làm, như tớ đây này nhà có cỗ thì làm những món tủ của mình, còn đi đâu ăn cỗ thì tớ chỉ làm chân lon ton lấy cái này, dọn cái kia thôi. Chứ tớ thấy như các chị họ tớ nấu ăn khéo thì phải làm hết món này đến món kia, mệt lắm.
    Quan điểm của tớ ko phải là mình lười mà tài năng của mình chỉ có thể nấu những món ăn hàng ngày cho chồng ăn là đc rồi.
    Còn lại là chịu khó nịnh mẹ chồng 1 tí ko sao đâu, các cụ đã có câu là mồm miệng đỡ chân tay mà lị, cấm có sai đâu
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    LẬP GIA ĐÌNH !!!!!!
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@
  3. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của bạn như ... con gái ấy. Con trai cũng có lúc buồn nhưng mà không diễn đạt ra được như thế này.
    Đúng là con gái...đã viết hay hơn lại...đẹp hơn con trai...
    Chúc mừng sinh nhật, sang năm có lẽ bạn sẽ phải viết về những niềm vui trong sinh nhật của mình.
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi...
    Yêu điên cuồng....
    Làm việc điên cuồng...
    Học hành điên cuồng...
    The thao điên cuồng...
    ...but..
    ...mới chỉ là một con gà tồ .. (tự thú một chút)
    Thomas Carlyle: "Have a purpose in life, and throw yourself into your work with all the strength of mind and muscle as God has given."
    But I prefer to :
    "Have a love in life, and throw yourself into your love with all the strength of mind and passion as YOU has given."
    Được john_lenon sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 07/08/2007
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ui hôm nay đc bạn khen, mình thấy thích quá đi mất. Đúng là con gái thì thường hay thể hiện cảm xúc của mình và muốn viết ra những gì mình đang cảm nhận.
    Còn con trai các bạn thì hay để nỗi buồn giấu kín trong lòng, đôi khi mình rất tò mò muốn biết tâm sự của 1 người con trai khi buồn đấy.
    À mà trên này cũng có những topic tâm sự của mấy anh mà, mình cũng hay đọc và thấy biết ra đc nhiều điều đấy. Như topic của anh john_lenon chẳng hạn
    Cảm ơn bạn, mình cũng đang cố gắng để có thể luôn viết ra những niềm vui nho nhỏ trong c/s của mình
  6. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc hết topic của anh, 1 nhận xét là ko biết bây giờ anh bao nhiêu tuổi nhưng em vẫn thấy anh
    Yêu điên cuồng....
    Làm việc điên cuồng...
    Học hành điên cuồng...
    The thao điên cuồng...
    ...but..
    ...có vẻ ko còn là con gà tồ nữa....
    ...Mong anh vẫn giữ được nhiệt huyết trong mình dù tình yêu có thế nào đi nữa
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe đây là câu tớ hay nói để an ủi bản thân, nhưng thực tình tớ đã điều tra rất nhiều đôi và hầu hết mọi người đều nói rằng vợ chồng là duyên số thật mà.
  9. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này