1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới đọc profile của bạn.Hichic có phải bạn là con trai ko vậy? nếu đúng thì mình thấy bất ngờ lắm đấy
    Được baygio_va_maimai sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 08/08/2007
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Topic của cậu nhộn nhịp ghê nhỉ. Chẳng bù cho bên diễn đàn kinh tế chỗ tớ hay lui tới sao nó ẻo lả thế chứ.
    Tớ đọc lại thì thấy hóa ra mọi người nói 25 tuổi hình như ko phải thì phải. Mọi người sinh năm 83 thì chỉ là sinh nhật lần thứ 24 thôi chứ nhỉ, Phải như mình sinh năm 82 mới là sinh nhật lần thứ 25 chứ nhỉ.
    Tớ cũng sắp sinh nhật đấy 3/9 đấy.Vừa đi khỏi HN thì sinh nhật, Bạn bè đang bảo tặng j để cho nhớ mọi người, cho nhớ HN để mau chóng về HN với mọi người chứ. Huhu, sao làm nhụt nhuệ khí của tớ thế chứ.

  3. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ko phải con trai dấu đâu :). Mà "bọn nó" ko viết được hay nên ko dám khoe, viết về nỗi buồn mà toàn có những từ ''ặc'', ''haha'', .... thì nó ra làm sao :). Thế nên thật sự tớ ko hiểu tại sao con gái lại thích con trai rồi lúc buồn lại còn post lên diễn đàn nữa chứ... còn tớ thì chỉ thích con gái thôi
    Nếu muốn biết con trai nghĩ cai gì thì chờ mình mấy hôm nữa rồi vào topic: "Bạn làm gì khi bước sang tuổi 26?" của mình sắp đến rồi
    Mà quên: cho avatar của bạn 10 điểm!
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tính tuổi 25 để dễ lấy chồng ấy mà
    Thường thì mọi người hay lên đây để chia sẻ cảm xúc của mình, cho tinh thần cảm thấy thoái mái hơn vì công việc hàng ngày cũng đã nhiều áp lực rồi.
    Mình thì cũng hay vào trang webketoan vì nó chuyên về nghiệp vụ của mình.
    Mà bạn bè của bạn nói thế vì họ thực sự yêu quý bạn, mong bạn sớm quay về thôi.
    Cố gắng lên bạn nhé
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ đợi để vào topic: " Bạn làm gì khi bước sang tuổi 26?" của bạn. Tò mò quá đi mất.
    Nếu bạn viết về nỗi buồn mà toàn "ặc" với cả " haha" thì chứng tỏ bạn có 1 giọng văn rất khác đấy, tò mò lần thứ 2.
    P/s: Avatar của mình theo chủ đề" Nắng vàng, biển xanh, em... nhưng chưa có anh" ấy mà
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hôm qua quả là 1 ngày gặt hái của mình. Buổi sáng đang làm việc thì có điện thoại của 1 chị ở cty thiết bị văn phòng gọi đến. Chẳng là tháng trước cty mình có mua 1 cái máy in ở đấy, anh nv kinh doanh nói rằng đang có chương trình khuyến mãi tặng 1 thẻ điện thoại 100k. Nhưng lúc mang máy đến thì cậu kỹ thuật thông báo đấy là chương trình khuyến mãi của hãng và đã hết thời gian khuyến mãi. Ok mình nhìn phiếu bảo hành cũng thấy vậy nên ko thắc mắc gì nữa.
    Thế mà hwa chị ở cty đấy gọi điện và nói rằng vì anh nv kinh doanh đã chiết khấu cho em 100k từ tháng trước nên mời em đến lấy tiền nhá. Chị ấy bảo vì nghe giọng em trên điện thoại dễ thương wá nên anh ý lũ lẫn hết cả lên, ko còn khuyến mãi mà cứ chiết khấu. Bây giờ lại ko dám gọi điện bắt chị gọi nói hộ đây này
    Thế là buổi chiều mình phi luôn đến lấy tiền, 3 người: mình, chị nv và anh nv kinh doanh ngồi buôn chuyện rất rôm rả. Lại đc khen người cũng dễ thương như giọng nó nữa chứ sướng wá đi mất
    Từ giờ mình sẽ tiếp tục phát huy cái giọng cáo già đội lốt thỏ non của mình để có tiền mua kem về cty đánh chén như thế này.
    Tối về thì đc chị gái cho 200k để đi mua kính, ôi sao tôi chỉ muốn ngày nào cũng như ngày hwa thì cuộc đời đẹp biết bao.
    Giá mà cứ như ngày hôm qua mãi thì thích nhỉ...
  7. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình đang nằm ngủ rất sung sướng thì bị mẹ tóm cổ lôi dậy, vậy là phải mắt nhắm mắt mở ngồi trang điểm cho mẹ để mẹ còn đi thi " Kể chuyện về Bác Hồ"
    Vì cuộc thi này mà mấy hôm nay buổi tối nào mình cũng đc nghe mẹ hát miễn phí bài " Đôi dép Bác Hồ".
    Ko hiểu đến khi bằng tuổi mẹ mình có còn giữ đc lòng nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội như mẹ ko?
    Đến lúc hơn 7g xuống đi làm thì nhà cửa đã vắng tanh, hoá ra là papa mình cũng đã chạy đi mua hoa để mang đi cổ vũ mẹ rồi.
    Lại tự hỏi lần nữa ko biết sau này bằng tuổi bố mình "lão chồng" đến giờ còn chưa biết mặt của mình có còn yêu mình đc như bố bây giờ ko nữa?
    Cầu trời khấn phật cho mẹ được giải gì đấy, khuyến khích cũng đc cho mẹ phấn khởi
    Hoa tặng mẹ nào
  9. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tò mò lắm sao? dù sao nó cũng sắp đến rồi còn có 20 ngày nữa làm thế nào bây h nhỉ? Ko thích viết lắm, hay là chúng ta giúp nhau vượt khó :D
    >
    >Avatar của mình theo chủ đề" Nắng vàng, biển xanh, em... nhưng chưa có anh" ấy mà
    >
    Vậy thì lúc trươc bần đạo ko thấy hết "thâm ý" hay của avatar này rồi. Cho 10 chẳng qua là cái cô trong đó xinh quá! Bây h cho mấy điểm?

    **Nếu muốn cho bức tranh "đầy đủ thành phần" thì chờ tớ gửi cho cái ảnh rồi nhờ ai đó vào photoshop thêm vào nhé
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe tớ đc bao nhiêu trong vụ " giúp nhau vượt khó" này?
    Mà bạn cứ viết đi tớ sẽ giúp bằng cách thỉnh thoảng nhảy vào " ặc ặc" " haha" giúp nhá
    Bạn mà gửi ảnh của mình vào avatar của tớ người ta sẽ chú thích thêm đây là bức tranh: " Người đẹp và ....."
    ...Tự hiểu nhá
    Tớ đùa chút thôi đừng giận nhé.
    Have a weekend

Chia sẻ trang này