1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phandailam

    phandailam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  2. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
    A'', tặng bạn này. Nói thật là chưa từng tặng con gái thơ bao giờ. Đây là lần đầu tiên trong đời... Hôm qua định dấu béng đi nhưng hôm nay lại sửa lại để khoe
    Năm nay hai lắm (25) tuổi tròn
    "Bây_ giờ_mái_ mái" vẫn còn một minh (mình)
    Người thì chả biết có xinh
    Nhưng giờ mà vẫn một mình mới la (lạ)
    Theo như tớ đoán thì là
    Tại vì kiêu quá nên chà ai yêu
    Được vnluc sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 13/08/2007
    Được vnluc sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 14/08/2007
  3. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hây da! chào cả nhà, chúc mọi người 1 tuần làm việc vui vẻ nhá.
    Hôm qua mình đã đi chụp ảnh để lưu giữ lại dấu ấn tuổi 25 này.
    9h sáng mình và 1 con bạn ( nạn nhân mà mình gạ gẫm mãi trong lũ bạn mới có đc 1 đứa chịu đi chụp cùng) lò dò vào hàng ảnh cưới trên phố Thái Thịnh.
    Trời ơi mình cứ nghĩ mùa hè thì ít đôi cưới nên sẽ ko đông, vậy mà dân tình vẫn cứ tổ chức ầm ầm. Hôm qua phải đến gần chục đôi đến chụp ảnh cưới.
    Mình và con bạn ngồi đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt đc lên trang điểm.
    Nhưng trong thời gian ngồi chờ xem người ta trang điểm cho cô dâu thấy thú vị phết. Đúng là câu nói: " Ko có người phụ nữ nào xấu, chỉ có những người phụ nữ ko biết làm đẹp" quả thật ko sai tí nào. Sau khi trang điểm nhìn cô dâu xinh xắn, dễ thương thế ko biết. Làm mình lại nổi máu thích lấy chồng rồi.
    Sau khi đc trang điểm mình và con bạn đc đưa lên tầng 2, ôi giời ơi, vừa mở cửa phòng mình nhìn thấy có 4 anh thợ chụp ảnh ở đấy mà giật hết cả mình. Thế này thì làm sao tự nhiên để chụp ảnh đc.
    Con bạn mình bị mình tóm bắt vào chụp trc, trông nó đứng uốn éo tạo dáng theo chỉ dẫn của anh thợ chụp ảnh mà mình ko nhịn đc cười, nó cú lắm quay ra lườm mình đến rách mắt, anh thợ chụp ảnh an ủi: " Ko sao tí nữa cười lại bạn ý em ạ"
    Rồi thì cũng đến lượt mình phải "lên thớt". Đèn thì chiếu thẳng vào mặt, 8 cặp mắt của 4 ông thợ chụp ảnh và tạo dáng soi, ko kể thêm 4 cặp mắt của 1 đôi vừa mới vào đang chờ đến lượt để chụp ảnh cưới, hichic vậy mà mình vẫn phải đứng uốn éo, người thì nghiêng bên này, vai thì ngiêng bên kia, đầu thì một nẻo, mắt thì 1 nơi.
    Vậy mà anh thợ chụp ảnh còn bắt cười thì sao cười nổi.
    Tay mình lạnh ngắt cả ra vì ngại thế mà cái ông tạo dáng cầm vào để bảo mình để vào chỗ này chỗ kia còn bảo: " Anh đã làm gì đâu mà tay em lạnh thế này?", " Em cười lên nào, có cái miệng tươi thế mà ko chịu cười gì cả?" bla bla...
    Mình thề là hôm lấy ảnh thể nào nhìn mặt mình cũng như 1 con ngố với cái miệng méo xẹo cho mà xem
    Chỉ thích mỗi cái là đc ngắm anh thợ tạo dáng nhìn đẹp trai và đàn ông dã man
    ( khổ thế! sở thích đc ngắm trai đẹp của mình lại bắt đầu nổi dậy rồi đấy )
    Báo hại cho sự phởn chí chụp ảnh chụp iếc của mình là cả chiều hôm qua nằm bẹp trên giường vì mệt. Bây giờ thì lại đang hồi hộp chờ xem kết quả của mấy tiếng đồng hồ ngày chủ nhật vật vã sẽ như thế nào đây
    Được baygio_va_maimai sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 13/08/2007
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nhìn avatar mặt con cún cứ vênh lên đáng ghét thế ko biết, điệu này chắc chủ nào avatar ấy đây mà .
    Hihi thanks bạn vì bài thơ tặng tớ nhé, tớ đọc đc trc khi ấy sửa chữa rồi, chưa làm thơ tặng bạn gái bao giờ đúng ko?
    Đáng ra là tặng ấy 10 điểm rồi đấy nhưng vì cái tội xuyên tạc nick của tớ nên cho 5 điểm thôi.
    P/s: dù sao cũng vote tặng ấy vì bài thơ bút tre làm tặng tớ nhá.
    À mà giải đáp thắc mắc của ấy luôn là tớ như cá sấu, avatar là chuyên để đi lừa đấy
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    Hi bạn! welcome bạn vào topic của mình.
    Bạn kể thêm 1 chút về bạn hoặc những gì bạn làm khi bước sang tuổi 25 đi, để mọi người cùng hiểu nhau hơn mà.
    Hoa tặng bạn này
  6. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ủa kinh nghiệm gì vậy Chom. Sao tớ ko biết gì vậy? hay là kinh no đưa vợ sắp cưới đi chụp ảnh cưới ấy hả?
    Nếu vậy thì ấy yên tâm nhá, con trai bọn ấy rất chi là nhàn, hwa nhiều chú rể đưa cô dâu đến ngồi trang điểm mặt vểnh lên thư thái lắm, có anh thì ngồi nghe nhạc, anh thì đọc báo, lại có người thì chạy đi đâu mất hút ( tớ đoán là cafe ca pháo). Chỉ đến khi cô dâu vào thay váy cưới thì chú rể mới cần ra để mặc thử comple, rồi đc thợ làm tóc vuốt cho tí gel là xong thôi.
    Hehe gặp đc người chung sở thích vui thế, bọn bạn tớ suốt ngày lên án tớ vì cái tội thích nhìn các anh đẹp trai, điều đấy thường thôi. Người ta thích ngắm hoa đẹp, cảnh đẹp, ô tô đẹp... thì tớ thích ngắm trai đẹp thôi mờ
  8. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  9. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  10. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mạo muội 1 chút, mình cứ tưởng bạn băn khoăn trăn trở vì những kế hoạch tuổi 25, công việc, dự định tương lai... thì ra là buồn vì vẫn còn cô đơn.
    Mình bảo, bạn sống thoải mái vào. Nếu muốn cái cảm giác ngọt ngào, sợ nỗi cô đơn thì hãy nhận lời với cái anh theo đuổi 3 năm kia đi và thưởng thức những ngọt ngào yêu đương. Thực sự mình tin là nó rất sweet đó. Tại sao lại quá nặng lòng vì chuyện tình ái như vậy?
    Sinh nhật tuổi 25 của mình đã qua, và thực sự tuy đang alone nhưng mình ko hề buồn. Khi 25 tuổi mình ko hề thấy mình đã già, trái lại mình tự tin, coi bản thân thực sự đã là "một phụ nữ trưởng thành", sống độc lập hơn, công việc ổn định, tự lo được cho bản thân, trưởng thành về suy nghĩ và nhận thức.
    Vui vẻ và tự tin lên bạn à!

Chia sẻ trang này