1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi, tôi chỉ biết im lặng Ha ha ha
  2. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ặc, sao nhiều tiêu chuẩn thế mà lại còn có đôi chút "ước lệ" nữa. Để xem nào mình được mấy điểm:
    Tóc ko ngắn, vuốt gel: => chưa bao h vuốt ve gì cả. (1)
    1 đôi mắt với ánh nhìn ấm => cái này thì ko tự oánh giá được (2)
    "...chúng ta chỉ hay cười toét miệng chứ ko có hay cười thành tiếng" => Hình như mình chả bao giờ cưới thành tiếng cả. toàn cưòi "hì hì" thôi. (3)
    Từ (1), (2) và (3) + hiện tại lại còn đang jobless nữa chứ. Tóm lại là trượt rồi, chán qúa....!
    Thôi, cho tớ xin lại hồ sơ, ko thi cử gì nữa. Nhiều tiêu chuẩn thế mà ko post ngay từ đầu
    Được vnluc sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 15/08/2007
    Được vnluc sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 15/08/2007
  3. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    baygio_va_maimai viết lúc 15:46 ngày 14/08/200:
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình rất vui khi nhận được những góp ý của bạn.
    Nhưng có vẻ là bạn đã ko đọc hết những tâm sự về sau của mình đúng ko?
    Thật ra khi mình viết những dòng đầu tiên là khi ấy mình đang cảm thấy buồn và thật sự cô đơn ( điều này là hoàn toàn dễ hiểu phải ko bạn? con người mà, có lúc thấy yêu đời vô cùng nhưng nhiều lúc cũng thấy buồn chán lắm)
    Tuy nhiên sau đó thì mình đã luôn cố gắng để tạo ra những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống này và mình đã chia sẻ điều đó ở những trang sau này.
    Bạn nói rằng tưởng mình sẽ băn khoăn, trăn trở về dự định tương lai, công việc... đúng ko?
    Điều đấy thì mình nghĩ đó ko chỉ là băn khoăn của riêng mình mà sẽ là điều băn khoăn của tất cả những người trẻ tuổi như chúng ta.
    Còn mình khi bước sang tuổi 25 mình mong muốn có đc 1 công việc thật ổn định hơn nữa, mình vẫn đang cố gắng để hoàn thành xong 1 bằng đại học nữa, và mình mong muốn sẽ tìm đc người đàn ông đích thực của cuộc đời.
    Và những gì mình tâm sự trên topic này là hành trình mà mình đang cố gắng thực hiện những dự định đó ( phải nói là 1 hành trình vì những điều mà chúng ta mong muốn thì phải cố gắng nhiều lắm mới thực hiện đc đúng ko bạn?)
    Bạn nói rằng nếu mình muốn cảm nhận đc cảm giác ngọt ngào và sợ nỗi cô đơn thì mình hãy yêu người mà đã theo đuổi mình 3 năm rồi đúng ko?
    Từ trước đến giờ mình đã yêu 2 người, tuy hiện tại ko có ai trong 2 người đó có thể cùng mình đi hết cuộc đời này nhưng lúc nào mình cũng luôn yêu quý và trân trọng họ. Vì khi ở bên cạnh họ mình đã cảm thấy rất hạnh phúc, yêu đời lắm lắm.
    Nhưng khi ở bên người con trai đã theo đuổi mình 3 năm, cảm giác cuả mình là cảm thấy bình yên, đc che chở nhưng ko có cảm giác vui sướng, hạnh phúc. Vì vậy mình chưa thể yêu anh ấy đc bạn ạ!
    Con người nếu chưa có gì nhưng có đc tình yêu thì sẽ là động lực để ta có thể thực hiện đc những điều khác, nhưng nếu đã có tất cả mà vẫn ko có đc tình yêu thì sẽ thật khủng khiếp, do đó " trăn trở" vì tình yêu là điều dễ hiểu thôi mà bạn.
    Đến thời điểm này mình chưa tự tin để có thể : "coi bản thân thực sự đã là "một phụ nữ trưởng thành", sống độc lập hơn, công việc ổn định, tự lo được cho bản thân, trưởng thành về suy nghĩ và nhận thức.
    Vì thế mình vẫn đang phải cố gắng để có thể trở thành "1 phụ nữ trưởng thành" đích thực bạn ạ.
    P/s: Hic tâm sự dài quá, hi vọng là bạn hiểu những gì mình muốn nói.
    Chúc bạn luôn thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống nha
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị là đồng chí ko đc viết rồi lại sửa chữa nhiều như thế nhá.
    Tiêu chuẩn gì đâu, đấy là quan điểm về cái đẹp của tớ ấy mà. Tớ thấy điều đó có gì khó thực hiện đâu.
    Nhưng vnluc giải thích hộ tớ thế nào là mang tính " ước lệ" với, ko hiểu lắm về từ này
    P/s: - mà nghề nghiệp của ấy là gì vậy? tớ vào đọc trong topic của ấy nghe tên mấy cty mà bọn ấy thảo luận như vịt nghe sấm, chuồn vội ko dám ba hoa chích choè gì nữa.
    - ko chịu đọc kỹ bài của tớ à? sắp sửa jobless giống bạn rồi đấy
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  7. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này đã lâu nhưng không dám dũng cảm vào để đọc, nhìn thấy con số 25, chẹp, người ta gọi là "Có tật giật mình" ý.
    25 tuổi, nói thật tớ rất buồn cho bản thân, thật đấy.Cứ nghĩ chỉ còn 5 năm nữa là đã 30 roài. 5 năm trước đây, khi còn là cô bé 20 tuổi, bao dự định hoài bão cho 5 năm tiếp theo, bao nhiêu viễn cảnh được vẽ ra, nhưng cho đến bây giờ, tớ vẫn chưa có một cái gì gọi là...được được trong tay. Công việc, tình yêu, các mối quan hệ, mọi thứ có vẻ như đang thử thách tớ.
    Nhiều khi chán nản, không muốn cố gắng nữa bởi tự cảm thấy mình kém may mắn, chẹp, tại mình mà cứ đổ tại cho số phận.Anyway, không biết làm sao để giải thoát cho chính bản thân thì chỉ còn biết cố gắng và hy vọng ở tương lai tươi đẹp hơn thôi.
  9. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thôi ko phải động viên, tớ biết là tớ trượt rồi . Mà bạn cũng sắp jobless à? đồng cảm quá.
    Nghề của tớ á? suốt ngày lọ mọ, lạch cạch mà...
    Khi nào có kết quả của 2 giờ uốn éo làm dáng hôm trước thì post lên nhé.
  10. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    mình cũng tuổi 25 đến nơi rồi, mới đi làm, công việc cũng ổn định, tương lai chưa rõ, huuhuh
    nghĩ mà buồn quá

Chia sẻ trang này