1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn làm gì khi buồn?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi lhtran, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Buồn à. Thực ra mà nói, tôi rất ghét từ này, ghét cay ghét đắng ấy! Tôi nghĩ nó là cái quái gì mà làm mình phải bận tâm vì nó! Nhưng quả thật, nỗi buồn không cho ai 1 ngoại lệ. Buồn, thất vọng, chán chường...tất cả những điều đó đều khiến chúng ta phải suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều
    Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng riêng tôi...mỗi khi có chuyện gì, tôi không thể ngủ được, mặc dù nhiều người khuyên "Ngủ cho quên hết mọi chuyện". Với tôi, âm nhạc lúc đó là số 1. Tôi vừa nghe nhạc, vừa suy nghĩ lại những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ thật nhiều về nó, để đến 1 lúc nào đó tôi thật sự cảm thấy đó không còn là vấn đề nữa. Nó như 1 sự chai sạn ấy các bạn à! Và kết thúc bằng 1 câu "Thing's gonna be ok". Đó là câu tôi thích nhất!
    Xin lỗi vì tôi đã hơi huyên thuyên. Nhưng khi viết những dòng này, tôi cũng đang cảm thấy chán nản. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi tin như vậy! Nỗi buồn, nó không thể kéo dài mãi và đánh gục tôi được!
    Thing's gonna be ok!!!
    Leo...Don't you know I love you so much
  2. BUP_BE_BANG_BONG

    BUP_BE_BANG_BONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào còn buồn, có hứng thú tham gia các lớp dạy làm thiệp, gói quà và làm hoa bằng giấy với mình không? Mình đang kiếm người học chung, phải có đủ người cô giáo mới đến dạy được.
    Tìm một cái gì đó để làm, học hỏi thêm cũng là một cách làm cho mình không phải suy nghĩ lung tung hay buồn phiền vô cớ, với lại biết thêm một cái gì đó cũng góp phần làm cho cuộc sống của mình có thêm màu, thêm sắc, phải không các bạn?
  3. His_mother_new

    His_mother_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi là 1 fan của Game và khi buồn tôi lại chơi game, những tình tiết trong trò chơi cuốn hút tôi làm tôi quên đi nỗi buồn. Không biết có ai giống tôi không nhỉ
    Không biết ngày mai sẽ ra sao
    Mà có ra sao cũng chẳng sao
  4. 29longa4

    29longa4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tui mừ buồn lừ tui bậc nhạc lên , nghe Death quất tưng bừng để tiềm lại niềm vui .....bùm bùm bùm...... , phê quá. Lắc lư mệt rùi đi ngủ ...kekeke
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì khì.. chú em mày cũng nghe Death nưa sao... khá quá... khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  6. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang, nếu được thì đi cùng với thằng bạn thân nhất.
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  7. baby_spring

    baby_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần tui mà buồn ah ..ko hỉu sao nước mắt cứ tuôn trào mặc dù là mình chả mún như thế tí nào ..nhưng mà như vậy cũng hay ..ko hỉu sao mỗi lần khóc xong là lại thấy người nhẹ nhõm hơn , cũng giải toả đc 1 phần nào đó nỗi bùn ...còn sau đó nữa ah , hát karaoke lày ..hoặc là ngồi thả hồn vào mấy bài đàn là xong chứ j` ....,,,,,
    Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    I'm not afraid to die
    Born with a heart of steel .
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào offline box LHP tại Trúc Mai đi :-D
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mình thí ít khi buồn. Nói cho chính xác hơn là chưa bao giờ buồn đến mức cần phải làm 1 cái gì đó để giải tỏa. Đôi lúc công việc nhiều quá nên cũng kô có thì giờ nghĩ đến nỗi buồn. Còn nếu kô có gì làm thì đọc sách. Có khi sẽ tìm được sự đồng cảm trong trang sách. Đơn giản hơn là đi ngủ, thức dậy sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. 29longa4

    29longa4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Kekekekeke........chậc , chậc , bác TDTC có ý kiến hay ra phết nhở ........ vote bác 5 seo , sưóng nhá......

Chia sẻ trang này