1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi căng thẳng và mỏi mệt

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi siberia, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi vitamin_béo ơi..Xin anh..hic hic, mí cái ảnh trông kinh quá

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 15/11/2005
  2. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tìm một thằng không quen biết,cũng đang buồn như mình. Rủ đi cafe tán gẫu đỡ buồn.
    Quan trọng là dám làm để giả toả không ?
  3. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] khà khà, come on ... [​IMG]
  4. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hát
    Đứng trên sâu khấu và hát có nhiều khán giả phái dưới. Thế là chẳng còn nhớ được gì đến nỗi buồn cả!
    Em yêu anh trong phút giây,
    khi anh nhìn em...
    Trong bỡ ngỡ
    Em không sao nói lời chi
    Quên đi khắp thời gian
    Lửa tình yêu
    Trong đôi mắt anh
    Đời mưa gió, em có nơi bình yên
    Giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    Ước được cầm tù trong đôi mắt nâu
    Em nhận ra anh!!!
    Em yêu anh trong phút giây,
    khi anh nhìn em...
    em đã mãi mãi thuộc về anh
    Chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em
    Và tim em
    Chìm trong đôi mắt
    Đời mưa gió, em có nơi bình yên
    Giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    Ước được cầm tù trong đôi mắt nâu
    Em nhận ra anh..
    Người cho em
    Bao nỗi nhớ trong tim
    Suốt một đời em mong có anh
    Nối ưu phiền tan trong đôi mắt nâu
    Em nhận ra anh....
  5. atxffan

    atxffan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người mới.
    Tôi ít khi vào các trang tán dóc như thế này.
    Vì tôi luôn nghĩ rằng chỉ có thằng ngốc mới buồn.
    Nên chắc vì thế tôi luôn vui.
    Chậc chậc ...
  6. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trí ní quá kơ ! Trí ní quá kơ ! Hay thật nha bro !
  7. Cage

    Cage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ***
  8. yishengyoulaopo

    yishengyoulaopo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bật nhạc DJ to hết cỡ , vừa nghe vừa uống nước . Uống đến khi nào ko uống được nữa thì đi ngủ . Lúc thức dậy chắc sẽ hết buồn và chán
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Ừ có điều ,,,lúc thức dậy lại thấy mình đang nằm ở phòng cấp cứu
    +
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    khi đó HB dancing điệu nào đó
    www.khieuvutuoitre.com<---wellcome

Chia sẻ trang này