1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi người ấy vẫn còn vấn vương hình bóng cũ ? Giúp tôi với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Giangchip, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giangchip

    Giangchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì khi người ấy vẫn còn vấn vương hình bóng cũ ? Giúp tôi với !

    Ôi trời ơi, hôm trước đến nhà chàng tôi mới phát hiện ra chàng vẫn còn giữ lại nhiều kỉ niệm của người xưa, chàng tỏ ra rất khó chịu khi tôi hỏi đó là ai. Tôi bỏ về mà lòng đau đớn, tôi không còn tin vào TY của chàng nữa. Vậy là chàng vẫn còn yêu người đó, ai dám nói rằng khi chàng ở bên tôi mà lại không nghĩ đến người đó chứ. Tôi đau khổ và thất vọng vô cùng. Khi tôi gọi cho chàng thì chàng hỏi tôi sao cứ làm cho chàng cảm thấy khó chịu như vậy chứ, trời ơi, tôi hay là chàng cảm thấy khó chịu đây ? Tôi phát điên lên mất.
    Giờ đây chàng dường như không muốn chúng tôi nói chuyện với nhau nữa, gọi cho chàng, biết là chàng có thể nói chuyện (vì ở cơ quan mà ) nhưng chàng lại bảo chàng đang bận.
    Chàng đang nghĩ gì vậy nè trời ? Tôi phải làm sao đây ? Chàng còn yêu tôi không ? Tôi rối quá.
    Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
    Cám ơn nhiều.

    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 18/06/2002 23:44
  2. thanhyennhi

    thanhyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ban oi, hichic nghe chuyen cua ban ma` minh cung hong biet khuyen ban nhu the na`o nua?? chi co the noi rang: minh mong ban hay vuot qua van de nay 1 cach de dang nhat ban a`! mac du biet la` chuyen gi` ma` dinh den tinh iu thi` ko co de dang chut na`o ca ban a`!
  3. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    trẻ con quá, tôn trọng tình cảm cũ của chàng và tin vào tình cảm của chàng dành cho mình. Hãy nhìn lại xem là bây h chàng đang thực sự yêu ai.

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

  4. Giangchip

    Giangchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết vượt qua như thế nào đây ? Khó wá.
    Trẻ con ư ? Có thể, nhưng có bao giờ chàng nghĩ đến cảm xúc, tình của tôi đâu.
    Bi giờ tôi chỉ muốn chàng phải đau khổ (chỉ một thời gian thôi ) cho bõ ghét. Nhưng nghĩ mãi chưa ra cách gì, chẳng nhẽ lại lôi "một đống đuôi" đi chơi cho chàng tức sao (con bạn thân tui bảo thế), nhưng tôi biết là không bao giờ tôi làm điều đó cả.
    Nếu biết chính xác bi giờ chàng đang yêu ai thì tôi đâu có thê thảm thế này hả bác Kiến ơi >>>>>>>>>>>>>>
  5. Neverfall_inlove

    Neverfall_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    khè khè .....nghe hấp dẫn đấy nhỉ ...nhưng nói thật là anh chàng này ở hoàn cảnh giống tôi quá ....hãy cho chàng thời gian nếu bạn thật sự yêu chàng và tin tưởng ỏ chàng .......hãy nghĩ kỹ đi bạn ah ....Nhưng con người khó quên người cũ như thế thường là những người "chung tình " đấy ...Chúc bạn thành công !!
    2508
  6. Giangchip

    Giangchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    To Neverfall_inlove: Nói như vậy thì chẳng hoá bạn tự khen mình chung tình sao ? Nhưng giang thank you bạn nhiều.
    Nói thiệt chứ, nhìn mấy tấm hình đó tui chỉ muốn đốt quách cho xong.
    Đến giờ chàng của tôi vẫn 5 nóng 3 lạnh quá, tôi bắt đầu nghi ngờ TY của chàng rồi. Làm thế nào để thử nhỉ ? hay là hỏi thẳng ?
  7. Hiha

    Hiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng đốt ảnh của người yêu cũ theo đề nghị của người yêu mới.......
    Song đến khi đã làm nổi điều đó thì tôi ân hận vô cùng, và thực sự đã không còn tôn trọng người đang bên mình nữa.
    Kết quả là đã chia tay và không bao giờ hối hận về quyết định này.( xin chú thích là không phải tất cả là do chuyện đó)
    Xin bạn hãy bình tâm, vì bạn đang có bên mình một người tốt, biết trân trọng nhưng kỷ niệm đẹp. Kỷ niệm dù sao cũng chỉ là kỷ niệm. Hãy để cậu ấy ngưỡng mộ và tôn sùng bạn, vì lòng vị tha vô bờ bến và tìm cảm nồng cháy của mình.
    Chúc bạn vui.

    Hiha
  8. vonhatvien

    vonhatvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    HAY THAT CUONG QUYET VOI ANH AY ,TIM 1 LUC THICH HOP DE BAN VA ANH AY CUNG LAM SANG TO VAN DE.NEU VAN KO DUOC THI TOT NHAT LA NEN CHIA TAY ,TIEP TUC CHI LAM BAN DAU KHO THOI
    nhatvien
  9. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với Giang, trước đây mình cũng đã từng có những cảm giác như bạn, về sau mới phát hiện ra rằng mình chỉ là người lấp chỗ trống thôi. Tất nhiên không phải ai cũng như vậy, nhưng cũng nên xem xét đi. Con trai bi giờ ghê lắm.
  10. Giangchip

    Giangchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Híc, tớ cũng muốn hỏi chàng cho rõ lắm chứ, nhưng mỗi lần chỉ hơi chạm nhẹ vào chuyện đó là mặt chàng lại sưng sỉa lên, thế là tớ tịt ngòi. Khổ quá, cứ thế này thì suy dinh dưỡng mất. Có cách nào để thử tình cảm của chàng không nhỉ ? Bà con tư vấn giùm đi.

Chia sẻ trang này