1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi người ấy vẫn còn vấn vương hình bóng cũ ? Giúp tôi với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Giangchip, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jedi

    jedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    he he để kệ hắn đi. Hắn sẽ cảm thấy sung sướng khi thấy bạn đau khổ đấy. Một chút ít trả thù nhẹ nhàng cũng không phải là không có ích. Tui không nói rằng hắn độc ác sung sướng trên sự đau khổ của bạn, nhưng mà con trai chúng nó "ích kỷ" lắm. Chúng nó yêu và tình yêu nhất định phải làm người khác phải sung sướng hoặc phải đau khổ. He he tới lúc nào đó phải có ai đó làm chúng sáng mắt ra và nhận thức được đúng vị trí của mình - tất nhiên là phần còn lại của thế giới sẽ làm chuyện đó.
    Người cũ thì rồi cũng quên mà. Bạn đừng có đẩy hắn quay lại là được.
    Đừng tin chipy. Con trai bi giờ vẫn khờ như con trai ngày xưa thôi.
  2. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Không dám đâu, con trai bi giờ ông nào ông nấy khôn như gì ý. Thiệt tình tớ chẳng tin có con trai nào mà chung tình cả. Bọn họ sưu tập người yêu như tớ sưu tập tem ý mà.
    Đừng nghe hắn giangchip ạ, hắn là con trai nên tất nhiên là phải bênh vực con trai rồi. Mà hắn còn là iem tớ nữa đấy, làm gì có "trứng khôn hơn vịt" chứ, đúng không ?
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói "đàn ông sưu tầm người yêu như tôi sưu tầm tem!", Như vậy là không tôn trọng đàn ông chúng tôi rồi.
    Tôi đồng ý với ý kiến của KIEN-OFD. Vấn đề những chiếc ảnh hay những kỉ vật của người xưa chỉ là bề nổi của một vấn đề còn trong tâm hồn chàng nghĩ đến ai thì đó mới là điều quan trọng. Hãy biết giữ gìn và tôn trong những gì mình đang có bạn sẽ thấy mình là người hạnh phúc.
    Chỉ xin nhắc nhỏ bạn một điều chớ nên hỏi chàng quá nhiều về quá khứ cũng như chính bản thân bản nếu có cũng không nên kể. Đó không phải là sự dối trá hay lừa lọc. Mà là sự tôn trọng nhau. Biết nhiều thì hay so sánh lúc nóng giận thì day nghiến nhau... chia tay... Hãy để quá khứ ngủ yên.

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  4. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, chắc tại tui vơ đũa cả nắm rồi, nhưng những người không sưu tập tem thì chắc cũng chỉ được vài người thôi, còn lại thì ................ A di đà Phật
  5. Giangchip

    Giangchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Híc, dạo này quan hệ giữa tớ và chàng căng thẳng quá. Sao thế nhỉ ? Con trai còn khó hiểu hơn cả con gái, mà tớ có đả động gì đến chuyện cũ đâu.
  6. hungxa

    hungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ban giang than men,cuoc tinh cua ban that la roi ram ,nen minh khuyen ban cu de cho su viec cu dien ra tu nhien di vi chuyen quen hay ko la quen cua anh ay ,dung ko neu anh ay yeu ban that thi no se qua mau thoi ,vi ban nghi xau xa qua nen su viec moi rac roi nhu vay do
    hùng xa
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    bạn có đủ tự tin để vượt qua hình bóng cũ của người ấy không? nếu không thì thôi đi...mất công không thì mai sau người ta yêu bạn vì thương hại đấy!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  8. Casperloveq

    Casperloveq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ghen là biểu hiện của yêu , một thằng nào đó đã nói vậy, dám chấp nhận cái ngươì ta đang còn và làm cho người ta quên được cái cũ đấy mới là chuyện của những người yêu nhau, còn nếu đau khổ quá thì làm liều thuốc chuột cho xong

    Only for my darling
  9. Madgirllovely

    Madgirllovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! nghe chuyện này cũng rắc rối quá nhưng theo tui thf bạn phải làm cho chàng hiểu ra là cần tời bạn và sếp quá khứ sang một bên , tốt nhất là cứ hỏi thẳng chàng và vói rõ là sẽ cho chàng cơ hội để quay lai vơi' người cũ nêu' chàng còn tình cảm với người ta ,còn nếu tiếp tuc với ban thì nên thành thât với bạn xêpf kỷ niệm của chàng vào một ngăn tim khac chứ đừng giày vò bạn như vậy chỉ làm khổ cả hai người thoi . bạn và chàng nên đối diện với sự thật một lần rồi thoải mái chư để lâu ngày chuyện của bạn sẽ phai nhạt và sẽ chia tay đo' . tất nhiên bạn cũng nên cho chàng một thời gian để suy nghĩ . rùi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi ! hãy chứng tỏ mình là người con gái mạnh mẽ ! hi
    madgỉl
  10. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lăngxê cho bé nè.
    Bà con ơ, bé của tớ cao to, đẹp trai, học giỏi lại cực kì galant. Tiêu chuẩn được đó ha ? Có ai muốn làm "ime râu" tớ thì cứ gửi mess cho tớ nhé. Đảm bảo giúp đỡ tận tình không lấy tiền công đâu
    To Giang: Tớ khuyên bạn nên dẹp ngay cái thằng cha 5 nóng 3 lạnh đó đi. Hắn chẳng xứng đáng với bất cứ thứ gì bạn giành cho hắn cả. Bạn sẽ tìm được một người tuyệt vời hơn hắn mà (em tớ chẳng hạn). Yên tâm đi, tớ sẽ ra tay trù úm cha này giùm bạn. Vui lên nhé.
    Các boy sờ đâu rồi ? Con trai TTVN chán thật. Không thể nào cạo nổi trên người họ 1mg galant mới sầu chứ

Chia sẻ trang này