1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi người ấy vẫn còn vấn vương hình bóng cũ ? Giúp tôi với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Giangchip, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hạ sách !

    Nothing Impossible
  2. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tớ và chàng đã nói chia tay nhưng vẫn gặp nhau. Làm thế nào để biết chàng còn love tớ không ? Nếu còn thì là bi nhiêu ? Thật ra cả tớ và chàng đều biết rằng bọn tớ sẽ chẳng thể đi đến đâu, chàng trưởng thành lắm rồi, vậy chàng thế nào đây ? Pickou cho Chip một lời khuyên đi. Thank you.
  3. assault

    assault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thông thường thì một người còn quyến luyến quá khứ có nghĩa là ở hiện tại chưa có sự thay thế.Có lẽ anh chàng còn đắn đo,nhưng có một điều chắc chắn anh ta quan tâm tới bạn.
    Hãy sáng suốt ,bình tĩnh về những gì anh ta đã làm cho bạn ,đòi hỏi và ngược lại,so sánh với thời gian quen nhau bạn hoàn toàn đánh giá được mức độ nghiêm túc và tình cảm anh ta giành cho bạn.Tới đây nếu bạn vẫn chưa thuyết phục được bản thân,thì hãy trò chuyện voi anh ta về người xưa ,vừa khen vừa hỏi.Hãy khôn khéo để biết được anh ta có còn theo đuổi người xưa hay là đó chi còn trong tư tưởng.Sau đó chắc chắn bạn biết phải làm gì
    Luck
    Assault
  4. Giangchip

    Giangchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Điều mà bạn nói Giang biết chứ, nhưng kẹt nỗi chàng của Giang nay thế này mai thế kia, lúc chàng thật dễ thương, lúc chàng lại cực kì đáng ghét. Hơn nữa, mỗi lần Giang hỏi về chuyện xưa là chàng lại xị mặt ra, chàng chẳng bao giờ muốn tớ biết về QK của chàng cả, và cũng cho tớ biết người bạn nào của chàng cả. Nếu không thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nhiều lúc Giang thấy mệt mỏi lắm, chỉ muốn bỏ tất cả thôi nhưng lại không có dủ dũng khí và can đảm vì trót yêu chàng nhiều quá. Khổ vậy đó, giá mà đừng có ..............
  5. chubbiexuxu

    chubbiexuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, mình khuyên bạn thật tình nhá, cứ để kệ nó đi, rồi nó sẽ dần quên thôi, từ từ, như người iu mình vậy, thế thôi, cố gắng làm dịu tình hình đi.
    Chubbie Xuxu
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chào Giangchip, bạn vẫn khoẻ chứ ? Hì hì , chuyện của bạn tôi thật sự không biết phải nói thế nào đây vì ít nhiều gì thì bạn cũng hành động sai lầm khi đem những chuyện quá khứ của người ấy ra gặn hỏi. Như vậy sẽ làm người ấy rất khó xử, khó trả lời, có lẽ do vậy nên người ấy mới giận (nũng nịu í mà) bạn 1 chút bằng những hành động như gọi điện thoại thì đang bận, rủ đi chơi thì giả bộ mệt.... Con trai có đôi khi nhõng nhẽo thế đấy. Nhưng mà có bệnh thì mới có bác sỹ trị chứ đúng không ? hi hi Giangchip nè, Bình iúp bạn 1 cách này nhé, cốg gắng nhé, nếu không được thì đành phải hỏi thẳng với anh ấy chứ chẳng còn cách nào đâu.
    Bạn hãy cố mời anh ấy đi uống cafe cho bằng được để tâm sự một chút. Bạn lấy cớ là mình đang có chuyện rất buồn , thí dụ như bị mất đồ hoặc giựt đồ chẳng hạn. Nếu là một người yêu của bạn thật lòng và chân thành đối với bạn thì trong tình hình đó người ấy sẽ đến ngay với bạn dù không làm được gì nhưng chỉ đễ an ủi thôi. Nhưng điều này chứng tỏ rằng anh ấy yêu bạn hơn , xứng đáng là người yêu của bạn Dĩ nhiên là những tấm hình kia chẳng qua là những kỷ niệm bị vùi sâu trong lòng, do bạn vô tình hay bất chợt khơi dậy mà thôi. Có lẽ người ấy không thích bạn hỏi về người bạn cũ của người ấy Thôi thì đừng bao giờ hỏi nữa. Quan trong là người ấy của bạn mà đúng không, chẳng lẽ mấy tấm hình cỏn con đó có thể lớn hơn tình cảm của bạn dành cho anh ấy à? Đừng bao giờ đển sự so sánh này đập tan tình yêu của bạn nhé. Chí cần thử lòng anh ấy bằng cách này nhất định bạn sẽ biết câu trả lời thế nào mà.
    Còn trong truờng hợp anh ấy vẫn tiếp tục bảo rằng bận hay mệt mỏi thì bạn cố gắng nói với anh ấy là em sẽ chờ cho đến khi anh hết bận thì thôi. Nếu bệnh thì để em tới nhà săn sóc cho .... (thí dụ vậy á). Nếu bị phản ứng lại nữa thì Bình nghĩ Giangchip nên từ từ quên anh ấy đi là vừa, anh ấy đang có những biểu hiện của sự làm rạn nứt 1 mối tình đấy. (Chiêu này của đàn ông, xưa lắm rồi... tức là muốn chia tay với bạn bằng 1 cách từ từ chậm rãi để có cớ nói rằng: "anh không hợp với em " hay "mình có quá nhiều điểm bất đồng và mâu thuẫn quá"...... )
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt nhé

    Nothing Impossible
  7. sao_em_khong_yeu_anh

    sao_em_khong_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống mình đó,chỉ khác bạn là con gái mà thôi.
    Nếu bạn thật sự yêu thì hãy thông cảm và hãy cố gắng làm cho bạn trai của bạn quên đi hình bóng cũ.Chúc bạn thành công.
  8. Giangchip

    Giangchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Pickou nhiều nhiều lắm, mình sẽ thử, nhưng chắc cũng phải đợi một thời gian nữa (vì anh ấy đang đi công tác mà). Sau đó mình sẽ kể cho bạn nghe nhé. Thanks alot again.
    Đi công tác gì mà gọi điện hông chịu thưa máy, thiệt tình Giang cũng bắt đầu cảm thấy chán nản rồi.
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Chipy hi, bạn có thể cho mình biết bạn trai của bạn chia tay với bạn với lý do gì? Ai đề nghị chuyện chia tay này trước ? Hai bạn đã chia tay lâu chưa? Bình đặt ra những trường hợp sau đây để Chipy_hi có thể tham khảo nhé.
    Nếu người ấy chủa động chia tay với bạn với những lý do nào đó thì có thể có đến 70% là bạn trai của bạn không đáng để bạn tin tưởng đâu. Tốt nhất khi 1 chuyện tình đã trôi qua thì hãy cho nó trôi luôn đi, đừng cố níu kéo chỉ thêm buồn phiền mà thôi. Trước kia người ấy chủ động nói chia tay với bạn bây giờ lại đòi quen bạn nữa có nghĩa là người ấy cảm thấy hối hận vì mình đã làm 1 điều sai trái, hoặc là lúc đó đang bị 1 cô hái khác mê hoặc nên đành phải chia rtay với bạn để quen người ấy, bây giờ bị cô ấy đá rồi nên quay lại với bạn ... nói chung là rất nhiều trường hợp xảy ra nhưng tốt nhất là bạn không nên quay lại dù ngày xưa anh ấy có tốt bao nhiêu đi nữa.
    Nếu bạn chủ động chia tay với anh ấy thì phải xem lại bản thân mình trước khi quyết định Ngày xưa tại sao bạn lại chia tay với người ấy, lỗi do bạn hay do người ấy? Nếu lỗi do bạn thì có thể làm lại từ đầu được , nếu không thì hãy thử cho anh ấy 1 thời gian khoảng 1 năm thử thách anh ấy xem tình cảm của anh ấy bây giờ có còn như xưa hay không? Bạn có biết tại sao đến 1 năm mà không phải là mấy tháng không ? Không cần giải thích chắc bạn biết mà phải không Chipy_hi? Bạn cũng nên sử xự khéo léo 1 chút nhé, vì đàn ông thường hay sĩ diện lắm, họ sĩ diện còn hơn đàn bà nhiều, nếu không người ấy sẽ nghĩ rằng bạn coi người ấy như món đồ chơi, thích thì quen không thích thì quăng là toi !!! Bạn có thể nghĩ như vậy trong trường hợpở trên để xem lòng thành của người ấy. Chúc vui vẻ và thành công nhé Chipy_hi!
    Còn nói về cách nào để thử lòng người ấy thì ình xin góp ý với Chipy_hi 1 câu nhé : Thời gian sẽ trả lời tất cả !

    Nothing Impossible
  10. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chip cám ơn Pickou nhiều lắm, nhất định Chip sẽ thử làm theo cách của bạn. Chip sẽ kể cho bạn nghe mà, giúp Chip nhé.

Chia sẻ trang này