1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi người ta còn nghĩ đến người xưa ? Hãy giúp tôi với !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giangchip, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giangchip

    Giangchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì khi người ta còn nghĩ đến người xưa ? Hãy giúp tôi với !

    Thật là buồn, thì ra bấy lâu nay anh đã không trung thực với tôi. Chàng giữ tất cả những kỉ vật của người ta một cách cẩn thận. Thật nhiều, thật nhiều tấm hình chàng chụp với người ta trong khi chàng luôn từ chối mỗi khi tôi muốn 2 người đi chụp hình. Tôi thật thất vọng và chán nản quá. Nếu chàng còn thương người ta thì quay lại hoặc làm một điều gì đó để mọi chuyện rõ ràng ra chứ, sao lại cứ mập mờ như vậy. Sao chàng chẳng nói cho tôi biết chứ, chàng tỏ ra khó chịu khi tôi hỏi xem người đó là ai, chàng nói rằng sao tôi cứ làm cho chàng thấy khó chịu như vậy. Trời ơi, tôi hay là chàng cảm thấy khó chịu ? Chàng thật quá ích kỷ, không nghĩ đến tình cảm và cảm xúc của tôi.
    Bây giờ thì tôi hiểu TY của chúng tôi chẳng thể nào đi đến đích được bởi vì chàng không thành thật với tôi. Tệ hại hơn khi tôi nói với chàng điều này, chàng chỉ nói một câu: Em muốn nghĩ thế nào cũng được.
    Tôi gọi cho chàng, nhưng chàng tỏ vẻ ko muốn nói chuyện vì "anh đang bận", trong khi tôi biết chàng hoàn toàn có thể trò chuyện với tôi dăm ba câu.
    Con trai là như vậy sao ?
    Giờ đây tôi thù ghét chàng nhưng biết rằng mình vẫn còn yêu chàng.
    Tôi phải làm gì bây giờ, có ai giúp tôi với, hãy cho tôi lời khuyên của các bạn. Help me >>>>>>>>>>>>>>
  2. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Thôi nếu người ta ko cần thì thôi vậy biết làm sao quên đi cho đỡ khổ!Có theo đuổi cũng chẳng được gì mà!

    vitbau

Chia sẻ trang này