1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi người yêu bạn giận hoặc bạn thân của bạn giận ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyetmaivn85, 26/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì khi người yêu bạn giận hoặc bạn thân của bạn giận ???

    Hãy cho tôi câu trả lời của bạn được ko ???Cảm ơn !!!


    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...
  2. hungtitc

    hungtitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé ! cứ cười nhiều vào, chẳng ai giân bé được đâu
    (Sorry Lennon & McCartney cho tui đổi " ngôi " một chút nhé: Hey Tuyết Mai !)
    Hey Jude
    Hey Jude, don't make it bad
    Take a sad song and make it better
    Remember to let her into your heart
    Then you can start to make it better
    Hey Jude, don't be afraid
    You were made to go out and get her
    The minute you let her under your skin
    Then you begin to make it better
    And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain
    Don't carry the world upon your shoulders
    For well you know that it's a fool who plays it cool
    By making his world a little colder
    Hey Jude, don't let me down
    You have found her, now go and get her
    Remember to let her into your heart
    Then you can start to make it better
    So let it out and let it in, hey Jude, begin
    You're waiting for someone to perform with
    And don't you know that it's just you, hey Jude, you'll do
    The movement you need is on your shoulder
    Hey Jude, don't make it bad
    Take a sad song and make it better
    Remember to let her under your skin
    Then you'll begin to make it
    Better better better better better better
    Cuôc sống ngắn lắm bạn ơi ! giận ai...ai giận đốt hoài time
    KHÔNG MA SÁT
  3. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã cười rất nhiều ....nhưng đôi khi , tôi cười nhiều lại làm họ giận ...Biết phải làm gì chứ ????


    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

  4. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Tôi và nhỏ bạn thân của mình giận nhau đó ... Nó từ khi tham gia vào HPC đó ....Nó thường đi nhảy cùng Câu lạc bộ ....Rất vui và tôi thấy nó cũng thoải mái hơn nhiều ....Tôi cũng mừng cho nó ..Nhưng , bạn biết sao ko ??? Nó đi quá nhiều ...Điều đó làm tôi ko thích ...ai chả biết đi nhảy chẳng hại gì cả .....mà sao tôi vẫn ko thích nó đi nhảy nhiều như thế... Bởi vì tôi nghĩ , khi nhiều người nhìn thấy nó đi nhiều như thế sẽ nói những điều ko hay về nó ....Hơn nữa , nó còn đi học mà ....Có thể khi tôi nói ra điều này nhiều người sẽ nói tôi cổ hủ hay lạc hậu ...Nhưng đó là một thực tế mà ....Tôi lo cho nó nên tôi bảo nó ko đi nữa và tôi cũng nói thẳn với nó là tôi ko thích nó như thế ....Nó giận ...nó bảo tôi ko đi thì thôi ko phải nói với nó với cái giọng đó...Thế là nó giận mặc dù tôi đã xin lỗi và nói răng :Lần sau tôi sẽ ko bao giờ nói nó nữa và sẽ ko bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa ...Nhưng nó vẫn giận ..tôi cũng chẳng biết phải làm gì với nó nữa ...Bực ơi là bực !!!
    Với tôi , bao giờ có chuyện gì tôi đều nói cho nó biết , tâm sự cùng nó ....Nhưng , dường như , tôi cam cảm nhận được rằng ....nó ko thế ....chỉ những chuyện rất đơn giản như nó đi chơi như thế nào hay nó đi mua gì, đi đâu ....Còn những chuyện khác nó rất ít khi nào nói cho tôi biết ...Nó làm gì ....toi cũng đâu có biết....Tôi chẳng hiểu ra làm sao nữa ...Có lần , tôi rất buồn và cần người tâm sự ...Tôi nghĩ đến nó là người đầu tiên ...Tôi tìm nó ...Nó đi nhảy ....hoặc phải ở nhà ko đi được ......Có lần nghe nó nói nó đi nhảy ko đi chơi với tôi được làm tôi buồn lắm ....Tôi...tôi cũng chẳng biết làm gì nữa .....Tôi thấy buồn khi nó như thế ....Nó đi họp cái gì đó ...Nó hẹn tôi 5 giờ 30 đón nó ở quán đó ...Tôi đến muộn chưa được 10 phút ....Nhưng tôi biết nó vẫn ở trên gác 2 họp nên vẫn cố gắng ngồi đợi nó vì nó bảo ko có ai đèo nó về ...tôi cố đợi ....7 giờ ...Nó xuống ...Nhìn thấy tôi ...nó reo lên .....nhưng rồi nó bảo : " Nhưng chị ơi bây giờ em phải đi hát Karaoke với mọi người...." Tôi bảo nó : "Ừ ! thế thì em đi đi chị ngồi một mình cũng được...." Rồi nó đi cùng mọi người bỏ tôi lại một mình ở quán ....Tôi đang có chuyện buồn ( rất buồn là đằng khác)...và nó cung biết điều đó ...Nhưng nó vẫn đi...nó đi rồi tôi ngồi lại một mình mới thấy cô đơn ...Tự dưng , những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má ...Tôi thấy cô đơn quá !!! Tôi cần một người để tâm sự ..nhưng ngay đến người bạn thân cũng ko có.......Tôi buồn ....Nhưng nghĩ lại tôi thấy mình vô lý quá ...Tôi đã bảo nó đi cơ mà ....Tôi đâu có quyền trách nó chứ .....Nghĩ vậy nên tôi cũng chẳng nghĩ gì nữa ....Nhưng giờ lại có thêm những chuyện thế này tôi mới nhận ra : Tôi và nó luôn có một khoảng cách vô hình nào đó ....và tôi ko phải là bạn thân của nó ..........Chẳng sao cả .....


    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

  5. hungtitc

    hungtitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn là một người bạn tốt và rất tốt mà người bạn kia chưa thực sự nhận ra điều đó. Quan tâm và lo lắng đến người bạn của mình như một người chị gái và điều đó không dễ có trong cuộc sống hiện nay .
    Mình không có ý định đem so sánh tình cảm thế này hay thế khác..là một người bạn...một chị gái điều tôi thấy bạn quan tâm là rất hợp lý, tôi cũng thấy tiếc cho người bạn kia không biết bên mình có một người luôn lo lắng cho mình như vậy.
    Tình bạn đích thực cũng cần phải có thời gian đó bạn, bạn đừng buồn nữa, tôi nghĩ người bạn kia rồi sẽ nhận ra mình đang đánh mất một tình bạn, bạn hãy cứ sống như chính mình vốn có vậy.
    Điều bạn cần là có một người bạn để chia sẻ những lúc vui hay khi buồn..bạn hãy cứ khóc mỗi khi buồn và cười thật to mỗi khi vui vẻ. Con người ta lớn lên và suy nghĩ cũng lớn tôi tin rằng bạn vẫn sẽ là người bạn tốt với bất kỳ ai cho dù người bạn kia có thế nào đi chăng nữa, phải không ?...stay the same nhé !
    KHÔNG MA SÁT
  6. AloneHeart

    AloneHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sẽ mỉn cười và ôm người ấy trong lòng và nói:" Anh yêu đừng giận em nữa nhé! Chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau em không muốn anh giận em đâu" và kiss một cái. Bạn thân thì sao nhỉ? Tao và may la bạn mà laih còn là bạn thân nữa thì giân nhau làm gì.......
    Có lẽ tôi sẽ làm vậy
  7. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã cũng hi vọng rằng người đó sẽ hiểu được tình cảm và những gì tôi lo lắng cho người ta nhưng dường như , mọi sự cố gắng của tôi đều trở nên vô nghĩa hết cả ....Tôi đã chủ động hẹn nó đi chơi , chủ động gặp nó ...nhưng nó luôn lẩn tránh tôi và tìm mọi lí do để từ chối tôi ....Tôi ko biết đến bao giờ nó mới hiểu rằng tôi thực sự quan tâm đến nó chứ ko hề có ý gì khác ...Tôi đã khóc cho chính mình vì tôi thấy mình thật đáng thương biết bao ....đáng thương biết bao....Nó ko gặp tôi có lẽ vì nó sợ phait nghe những lời tôi nói chăng ? Tôi cũng ko biết nữa nhưng nó đang chạy trốn tôi ...Thôi , tôi cũng đành phó mặc vậy chứ biết làm sao bây giờ ? Tôi sẽ để thời gian trả lời tất cả ....Còn với em , huyencham85 ạ ! Với chị bao giờ cũng thế , luôn muốn điều tốt dành cho em cả...Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc ....Chị lại nghe Dương kể về những cuộc đi chơi của em chị cũng chỉ biết thở dài chứ còn biết làm gì bây giờ nữa hả Châm ??? .....Đến bao giờ em mới hiểu cho chị đây ?...


    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

Chia sẻ trang này